Ghé thăm tòa nhà ổ chuột vĩ đại nhất thế giới

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:23 08/06/2015

Có thể tiêu đề nghe như một câu khẳng định đầy mâu thuẫn, nhưng bạn sẽ nghĩ lại nếu tận mắt chứng kiến cao ốc ổ chuột Ponte nổi tiếng ở thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Tòa nhà "thành phố Ponte" được thiết kế bởi kiến trúc sư Rodney Grosskopf khi anh mới 29 tuổi. Mang một hình dáng độc nhất vô nhị, nó được xây dựng từ năm 1975 với mục đích chấn hưng lại cả nền kinh tế Nam Phi.

Tòa nhà Ponte sừng sững giữa lòng thủ đô Johannesburg, Nam Phi.

Với chiều cao 173 mét và 54 tầng, thành phố Ponte vẫn giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất châu Phi đến tận ngày hôm nay. Ponte được xây dựng như một cái ống khổng lồ giữa thành phố Johannesburg với phần lõi rỗng khổng lồ mang tên "The Core".

Đây là một trong những tòa nhà có thiết kế kỳ lạ nhất thế giới với phần lõi rỗng.

Chỉ sống trong vinh quang vỏn vẹn 5 năm, đến đầu thập kỷ 80, những băng nhóm mafia Nam Phi đã đánh chiếm tòa nhà này. Sau 10 năm giằng co giữa các băng đảng và chính phủ, tòa nhà Ponte chính thức thuộc về thế giới ngầm của tội phạm, vào những năm 1990, các băng đảng trên khắp khu vực thủ đô Johannesburg chuyển vào đây sinh sống, biến nó thành khu nhà ổ chuột lớn và nổi tiếng nhất thế giới.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong Ponte.

Trong những ngày tháng đen tối đó, rác thải ở bên trong "The Core" đã chất lên đến tận... tầng 5 sau hàng chục năm không có ai dọn dẹp, những người dân Johannesburg có thể mua dâm ở tầng 13 và mua ma túy ở tầng 14, mua súng ở tầng 15 và gặp gỡ các băng đảng khét tiếng nhất Châu Phi ở những tầng trên cùng.

Bên cạnh việc là một kho ổ chuột/tội phạm khét tiếng châu Phi, Ponte còn là nơi những người tự tử tìm đến vì chiều cao vượt trội so với các tòa nhà bên cạnh. Đến năm 2007, tuy chủ sở hữu mới đã lên kế hoạch tu sửa lại toàn bộ công trình vĩ đại này, nhưng hiện nay nó vẫn là địa điểm rất nguy hiểm trong thành phố Johannesburg.


Ponte là nguồn cảm hứng của hàng loạt bộ phim, trò chơi điện tử mang chủ đề hậu tận thế. Với những tầng thấp và khối đế đỗ xe đồ sộ, người ta có thể tìm thấy cây cối mọc ra từ chậu rửa bát, điều đó mang đến hình ảnh điêu tàn và đổ vỡ cho bất cứ ai được may mắn chiêm ngưỡng khu ổ chuột vĩ đại nhất thế giới này.


Rác thải tràn ngập những tầng dưới cùng của tòa nhà.