Ghana: Bị bỏ đói đến chết để chữa tàn tật

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 19/09/2015

Theo những quan điểm tôn giáo mù quáng và cổ hủ của mình, người dân ở Ghana cho rằng tàn tật là do bệnh tâm thần gây ra, thế nên họ đã nghĩ ra những cách chữa "bệnh tàn tật" chẳng nơi nào có trên thế giới.

Đáng lẽ ra, người tàn tật phải được ưu ái và bảo vệ hơn những người bình thường vì sự khiếm khuyết của họ. Liên Hợp Quốc cũng có văn bản bằng giấy về "Hiệp ước quyền lợi của người tàn tật". Ấy thế nhưng, ở Ghana, bất chấp cả những điều được pháp luật nước này quy định, người dân ở đây vẫn ngang nhiên bóc lột quyền lợi của người tàn tật một cách trắng trợn, thậm chí còn có phần cực đoan.

Người dân Ghana cho rằng, tàn tật là do bệnh tâm thần gây ra, vì vậy, họ ra sức chèn ép những con người đáng thương ấy. Ước tính có khoảng 5 triệu người tàn tật ở Ghana, bao gồm cả người lớn và trẻ em, thường xuyên phải gánh chịu những hàng vi phi nhân tính của những con người tự nhận mình là "bình thường", hoặc buộc phải điều trị theo những phương pháp tàn khốc mà người ta cho rằng sẽ "thông qua điều trị về tâm lý để khiến những khiếm khuyết trên cơ thể lành lặn trở lại".

Chi phí cho việc "điều trị bệnh tàn tật" ở Ghana rất đắt đỏ. Thế nhưng thực tế, cách chữa bệnh của những trung tâm khám chữa bệnh này chỉ là bắt nhốt, bỏ đói hoặc đánh đập "người bệnh" mà thôi.

1-417d2
Một "bệnh nhân" bị xích chân vào cột trong trung tâm điều trị.

2-417d2
Anh chàng này đã bị bỏ đói nhiều ngày liền.

3-417d2
Những "phương pháp điều trị ở đây thật quái gở và phi nhân tính.

Hầu hết các cơ sở chữa "bệnh tàn tật" ở Ghana đều lấy danh nghĩa chữa bệnh tâm thần trước rồi đến "bệnh tàn tật" nhằm mưu lợi kinh tế. Rất nhiều "bệnh nhân" bị ép tới chữa "bệnh" trong tình trạng không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh về bệnh tật của họ.

Tại đất nước này, những đứa trẻ tàn tật bẩm sinh sẽ bị vứt bỏ ngay lúc vừa ra đời, hoặc sẽ được đưa tới chỗ một người tự xưng là "mục sư" để vị này giúp chúng "tái sinh". Đa phần những đứa trẻ còn đỏ hỏn này sẽ bị đầu độc chết hoặc "dìm chết". Những đứa trẻ này còn được gọi bằng cái tên "đứa trẻ trôi sông", tức là chúng sẽ được trả lại cho Thượng đế bằng cách ném xuống nước rồi để cho chúng chết dần chết mòn.

Có một số trường hợp vì quá xót thương con mình dứt ruột đẻ ra nên không nỡ để nó phải chết. Thế nhưng những người này không thể chống lại những phong tục và quan niệm của tổ tiên, vì vậy, họ đành chọn cách ôm con bỏ trốn tới một nơi không ai phát hiện ra.

Trừ khi họ bọ đi thật xa, nếu không thì chỉ cần một ngày còn sống trên đất nước lạc hậu này, chắc chắn cả người mẹ lẫn đứa con dám chống lại lẽ thường ấy sẽ phải gánh chịu những hình phạt vô cùng tàn khốc.

5-417d2
Một số bà mẹ quá không đành lòng nhìn con phải chết nên đã ôm con chạy trốn thật xa.

6-417d2
Vị "mục sư đáng kính" không ngại ngần chia sẻ về số lượng các cháu bé mà mình thả trôi sông.

Những người tự xưng là "mục sư" ở đất nước này rất thẳng thắn thừa nhận mỗi tuần họ đều phải giết ít nhất là 2 đứa trẻ bị tàn tật bẩm sinh, thế nên đối với việc này, họ thật sự chẳng có cảm giác gì cả.