Được đền hơn 80 tỷ đồng vì bị bỏ quên trong tù 4 ngày

Trang Đỗ (Theo Globalpost), Theo Trí Thức Trẻ 13:44 31/07/2013

Một sinh viên của trường ĐH California San Diego, Mỹ đã được đền bù 4,1 triệu đô la (hơn 81 tỷ đồng) sau khi bị bỏ quên trong tù suốt 4 ngày liền.

Daniel Chong, 25 tuổi, đã bị bắt giam trong cuộc truy bắt tội phạm ma túy vào năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ và tra khảo, anh được thông báo rằng sẽ được thả và không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. 

Được đền hơn 80 tỷ đồng vì bị bỏ quên trong tù 4 ngày 1
Chàng sinh viên Daniel Chong.

Tuy nhiên, 4 ngày sau đó, vẫn không có viên cảnh sát nào quay lại và anh đã bị bỏ quên trong phòng giam chật hẹp đó mà không có thức ăn, nước uống. Anh phải uống chính nước tiểu của mình để tồn tại. Trên tờ NBC, Daniel cho biết "Tôi phải làm bất cứ điều gì để sống sót. Tới ngày thứ 3 tôi đã bị ảo giác và trở nên điên cuồng."

Nghĩ rằng mình sẽ chết trong phòng giam này, Daniel đã quyết định đập kính và viết lại dòng tin nhắn trên cánh tay để thông báo tình hình cho mẹ. 

Sau khi được giải cứu, Daniel đã phải nhập viện khẩn cấp và nằm viện suốt 5 ngày. Chàng sinh viên được chẩn đoán mắc chứng mất nước, suy thận, chuột rút và giảm tới 7kg.

Trên tờ CNN, đại diện của chàng sinh viên Daniel Chong cho biết "Đây là một sự vô tình không thể chấp nhận được".