Cuộc sống khắc nghiệt tại "thành phố tận thế" Nairobi

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/11/2015

Nghèo đói dẫn tới phạm tội, bạo lực triền miên có lẽ là đặc điểm chính xác nhất để miêu tả về thành phố Nairobi, Kenya.

Từng được biết đến như tâm chấn của cuộc bùng nổ kinh tế Đông Phi nhưng giờ đây người ta lại chỉ coi Nairobi như khu vực đen tối nhất đất nước Kenya. Theo ước tính, hiện có khoảng 2 triệu người đang sống ở những khu ổ chuột tại thành phố này. Mỗi tuần đều có hàng loạt vụ nổ súng, cướp của, giết người liên tiếp diễn ra. Tỷ lệ tội phạm theo đó cũng tăng trưởng không ngừng. Thậm chí, người dân Kenya đã không ít lần tỏ ra quan ngại về cách làm việc và trách nhiệm của cảnh sát cùng các bên liên quan.

Theo thống kê, các cuộc ẩu đả vẫn diễn ra đều đặn ngay trước cửa quán bar tại Nairobi.

Không ít thanh thiếu niên bị lôi kéo tham gia vào băng đảng tội phạm. Thay vì cầm sách bút tới trường, thì các em lại luôn nắm chặt khẩu súng trên tay.

Thêm vào đó, nhiều em gái cũng buộc phải trở thành gái mại dâm khi tuổi đời còn nhỏ. Trong hình là Alice, 24 tuổi và Claire, 17 tuổi.

Bạo lực dần trở thành xu hướng tại nơi đây. Theo nhiều nhân chứng kể lại, người đàn ông này đã bị ủn đẩy rất thô bạo vào phương tiện đang di chuyển, gây ra vết thương khá lớn trên mặt anh ta.

Do từng là nạn nhân vụ tấn công của băng đảng tại Makadera, anh chàng này cũng bị thương khá nặng, để lại vết sẹo đầy ám ảnh tới bây giờ.

Nhận thức được sự gia tăng đáng sợ của tội phạm, ông bố 2 con George Kiru luôn từ chối tham gia các phi vụ làm ăn bất hợp pháp.

Trong khi hầu hết người dân Kenya đang sống sung sướng thì 2 triệu người tại khu ổ chuột ở Nairobi vẫn đang chật vật sống qua ngày.

Được biết, lực lượng cảnh sát tại đây luôn phải đứng ra can thiệp nhiều vụ đánh nhau trên phố.

Ngoài ra, họ còn phải liên tục kiểm tra giấy tờ của các phương tiện lưu thông buổi đêm.

Cảnh sát địa phương cho biết ban đêm là lúc họ bắt được nhiều đối tượng khả nghi về thẩm vấn nhất.

Bên cạnh đó, nạn bán rượu tự chế bất hợp pháp cũng đang bùng nổ tại Dandora. Đáng kinh ngạc là khá nhiều thanh niên trẻ đều tham gia vào đường dây này.

Theo ghi nhận, hiện có khá nhiều vấn nạn xảy ra tại khu vực này.

Vì vậy, phía cảnh sát đã được lệnh tăng cường cuộc tuần tra ban đêm. Nhiều nghi phạm có ý định chạy trốn nhưng không thành.

Sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến nhiều thanh niên thiệt mạng, để lại nỗi xót xa cho bậc làm cha mẹ.

Mặt khác, người Kenya lại cho rằng quan chức địa phương không hề báo cáo đầy đủ về các vụ phạm tội, khiến dân chúng chưa nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Ngoài mại dâm, cướp bóc giết người thì rượu và ma túy cũng là vấn nạn phổ biến ở Nairobi.

Nhưng mới đây, dân chúng Kenya đã hân hạnh được đón tiếp giáo hoàng Francis. Đây là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của ông, nhằm giải quyết bất bình đẳng và xung đột xã hội.

Nhiều người dân bày tỏ sự tôn kính với giáo hoàng bằng cách diện trang phục màu sắc và thể hiện màn cổ vũ truyền thống. Hy vọng ngài có thể đem lại ánh sáng hòa bình cho vùng đất Naibori này.

(Nguồn: D.M)