Trước đó, vào năm 2007, cụ Georgina cũng đã thực hiện màn nhảy dù khi bước sang tuổi 92. "Tôi vô cùng minh mẫn nên tôi biết chắc chắn về điều mình muốn làm. Cảm giác đó (nhảy dù) thật tuyệt vời, đặc biệt và phấn khích", cụ Georgina chia sẻ.
Được biết, sau khi cụ Georgina
tiếp đất an toàn, cả gia đình cụ đã tiếp tục ăn mừng sinh nhật cụ bằng cách trèo lên đỉnh núi Table.
Gương mặt bà vô cùng phấn khích.
Không chỉ nhảy dù để mừng sinh nhật, vào ngày hôm qua (16/3), cụ bà Harwood đã tiếp tục trải nghiệm ngồi trong lồng và lặn xuống khu vực cá mập trắng ở biển Đại Tây Dương lạnh giá.
"Hãy làm mọi thứ ngay lúc này, dù đó có là trải nghiệm thoải mái hay khó chịu, tuyệt vời hay tồi tệ, thư giãn hay đầy tính thử thách", cụ
Georgina nói.