Cõng vợ mang thai vượt qua 40km đường rừng tới bệnh viện

Trang Đỗ (Theo Arbroath), Theo Trí Thức Trẻ 14:19 12/06/2013

Để cứu sống vợ cùng con trai, một người đàn ông đã cõng người vợ đang mang bầu của mình đi bộ vượt qua đoạn đường rừng dài 40km ở Kerala, phía Nam Ấn Độ dưới trời mưa nặng hạt.

Ông Ayyappan cùng vợ Sudha đã xuất phát từ ngôi nhà nằm ở khu rừng Konni vào sáng ngày thứ Sáu tuần trước khi đột nhiên cô lên cơn sốt nặng. Tuy nhiên, khi cô Sudha không còn đủ sức để đi thêm được nữa, ông Ayyappan đã nhanh chóng lấy 1 mảnh vải quàng lấy người vợ, đặt vợ lên lưng rồi nhanh chóng vượt rừng đưa vợ vào bệnh viện.

Cõng vợ mang thai vượt qua 40km đường rừng tới bệnh viện 1
Ông Ayyappan cùng vợ. 

Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng cậu bé 6 tháng tuổi đã tử vong trong bụng mẹ. Ông Kunjamma Roy, trưởng khoa phụ sản tại bệnh viện ở quận Kottayam cho biết "Dù không cứu được con trai nhưng ông ấy đã cứu được người vợ của mình". Vị bác sỹ này cho biết thêm khi được đưa tới bệnh viện, thai phụ đã bị phù nề, huyết áp cao và mắc chứng co giật.

Ayyappan cùng vợ sống trong căn nhà khá sâu ở khu rừng Kooni tại quận Pathanamthitta. Ông đã kết hôn cùng cô Sudha vào 8 năm trước. Ông nói "Chúng tôi đang sống cùng bố của Sudha và 2 chị gái của cô ấy." 

Tuy nhiên, anh em họ hàng của họ thì lại sống khá xa khu vực này. Đồng thời, do khu vực họ sinh sống quá hẻo lánh nên khi cô Sudha mang thai, cô không hề được hưởng đầy đủ điều kiện y tế. 

Trong tháng thứ 6 của thai kỳ, cô Sudha bỗng nhiên lên cơn sốt, toàn cơ thể bị nổi mụn đỏ. Ông Ayyappan cho biết "Tôi không còn cách nào khác là phải đưa cô ấy sang Kokkathode, thị trấn kế bên. Con đường quả thực rất tối. Chúng tôi đã phải xuất phát từ khi trời còn tờ mờ sáng. Lúc đó trời mưa rất nặng hạt. Cuối cùng chúng tôi cũng tới Kokkathode vào buổi tối cùng ngày. Tại đây, chúng tôi đã được 1 người đàn ông tốt bụng đưa tới bệnh viện."

Các bác sỹ cho biết hiện tình trạng sức khỏe của cô Sudha đã dần ổn định.