Con trai chết não chợt hồi tỉnh sau khi cha đe dọa bác sĩ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 24/12/2015

George Pickering III đã hồi tỉnh từ cơn hôn mê sâu sau khi cha anh đe dọa vũ lực các bác sĩ vì bệnh viện định rút thiết bị trợ sống của anh.

11 tháng trước, ông George Pickering II phải ngồi tù, ông bị kết tội tấn công bạo lực có vũ khí. Đó là vào tháng 1 đầu năm, người cha đau khổ này đã mang súng tiến vào bệnh viện Tomball Regional, đe dọa các nhân viên y tế vì họ định rút thiết bị trợ sống của con trai ông, vốn đang hôn mê và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. 

George Pickering III, con trai của ông Pickering II có tiền sử bị bệnh từ trước. Tới tháng 1, bỗng dưng George lên cơn co giật mạnh và hôn mê từ đó. Bệnh viện nói rằng con trai ông Pickering II đã chết não và phải sống thực vật. Phía bệnh viện sau đó đã họp mặt với gia đình ông, có mặt cả mẹ và một con trai khác về cách xử lý trường hợp của chàng trai tội nghiệp. Cuối cùng họ đưa ra giải pháp sẽ từ từ rút dần các thiết bị trợ sống để Pickering III có thể ra đi êm ái, bệnh viện thậm chí còn liên lạc với tổ chức hiến tạng thông báo rằng bệnh nhân đã sẵn sàng để hiến xác.

 Hai cha con George Pickering II và George Pickering III trong bệnh viện.

Người cha tuyệt vọng khi thấy phía bệnh viện chuẩn bị chấm dứt cuộc sống con trai mình đã trở nên tức giận, ông ta mang súng vào bệnh viện đe dọa các nhân viên, bác sĩ không cho họ đụng vào con trai. Mặc dù sau đó Pickering II đã bị con trai tước vũ khí nhưng ông ta nhanh chóng nói dối rằng mình vẫn còn khẩu súng thứ hai và yêu cầu được ở bên con trai một lúc. Bệnh viên Tomball sau đó gọi lực lượng đặc nhiệm SWAT tới hỗ trợ.

Pickering II thừa nhận rằng đêm đó ông có uống say và có nhiều hành vi hung tợn, tuy nhiên ông quả quyết rằng đó chỉ là vì tình yêu mà ông dành cho con trai, bởi với trực giác của một người cha, ông cảm nhận được con trai mình vẫn còn cơ hội sống. Trước đó Pickering II từng rơi vào trường hợp như vậy và cũng đã tỉnh lại. 

"Bọn họ đã quá vội vàng. Phía bệnh viện, những y tá, và cả bác sĩ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ George đã nắm tay tôi tới 3 lần khi tôi ra lệnh", George Pickering III chia sẻ.

 George Pickering III nay đã hồi phục.

Nhận thấy con trai có phản ứng và chắc chắn sẽ có cơ hội tỉnh lại, người cha 59 tuổi nhanh chóng bình tâm. SWAT sau đó cử một robot đến vén tấm rèm nơi Pickering II và con trai đang ở để khống chế ông này nhưng Pickering đã đầu hàng trong yên bình. 

Pickering bị kết án 2 tội danh nhưng đã được miễn giảm 1 tội danh và phải ngồi tù cải tạo. Trong thời gian thụ án người đàn ông có biểu hiện tốt nên đã được phóng thích vào đầu tháng 12 vừa rồi. Khi ra tù rồi, tất cả những gì mà Pickering II muốn chỉ là được cùng con trai tiếp tục cuộc sống yên bình.