Cô mèo "trưởng ga tàu" nổi tiếng nhất Nhật Bản qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 25/06/2015

Sau những năm cống hiến với vai trò "vị trưởng ga tàu" nổi tiếng tại thành phố Kinokawa (tỉnh Wakayama, Nhật Bản), cô mèo tam thể Tama đã qua đời vào ngày thứ Hai vừa qua, để lại sự tiếc thương cho rất nhiều người dân Nhật Bản.

Tama (16 năm tuổi, tương đương 80 năm tuổi mèo), cô mèo nổi tiếng với vai trò "vị trưởng ga tàu" dễ thương, đã qua đời do bị suy tim vào ngày thứ Hai vừa qua tại 1 bệnh viện dành cho động vật của địa phương. Sự ra đi của "vị trưởng ga tàu" dễ thương đã khiến người dân địa phương cùng rất nhiều du khách tiếc thương, đau buồn.


Tama, cô mèo nổi tiếng với vai trò "vị trưởng ga tàu" đáng yêu.

Một ngày làm việc của cô mèo Tama tại ga tàu điện.


Nhiều người bật khóc khi biết tin Tama qua đời.

Ngoài rất nhiều người dân địa phương, Thống đốc tỉnh Wakayama, ông Yoshinobu Nisaka cũng đã bày tỏ nỗi đau trước cái chết của Tama. "Tama là một ngôi sao trong ngành du lịch. Nó nổi tiếng khắp thế giới khi đóng góp công sức vào công cuộc cứu sống ga Kishi cũng như ngành du lịch địa phương. Tôi thực sự rất buồn trước sự ra đi của Tama và đánh giá cao sự cống hiến của nó", ông Nisaka nói.

Tama được chỉ định làm "trưởng ga tàu" Kishi vào năm 2007.

Chính nhờ Tama mà các chuyến tàu của Kishi đã thu hút rất đông hành khách.

Trong khi đó, người quản lý ga tàu của Wakayama, ông Mitsunobu Kojima cho biết ông đã đi thăm Tama 1 ngày trước khi nó qua đời. Vào hôm đó, Tama vẫn còn khá khỏe mạnh và cất tiếng kêu rất lớn.

Dự kiến, đám tang dành cho Tama sẽ diễn ra tại ga Kishi vào ngày 28/6 tới.

Hình ảnh cô mèo xuất hiện khắp ga tàu.

Tama đã trở thành biểu tượng dễ thương khiến bất cứ hành khách nào cũng nhớ đến.

Nitama, 1 chú mèo khác đã đang đảm nhận một số công việc của Tama trong những năm qua.

Trước đó, vào năm 2007, cô mèo Tama đã được Thống đốc tỉnh Wakayama Yoshinobu Nisaka bổ nhiệm làm "trưởng ga tàu" nhằm chào đón các hành khách đến với ga Kishi. Chính nhờ có vị trưởng ga “4 chân” dễ thương mà lượng người đi tàu ở ga Kishi đã tăng vọt 10% ngay trong năm đầu tiên. 

Nhờ sự nỗ lực trong công việc, vào năm 2008 Tama được thăng chức làm Tổng Trưởng ga. Đặc biệt, cô nàng còn được cấp một văn phòng riêng mới toanh, một chiếc mũ viền vàng và một chiếc huy hiệu. Lương hàng năm của cô nàng là phần thức ăn mèo hấp dẫn.

Chắc chắn, bất cứ hành khách nào đã từng ghé thăm Wakayama cũng không thể quên được hình ảnh đáng yêu của cô mèo Tama dễ thương này.


(Nguồn: CNN/Tổng hợp)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày