Chương trình truyền hình nổi tiếng Mỹ gọi Donald Trump là "IS da trắng"

Thị Nhung, Theo Trí Thức Trẻ 13:08 11/12/2015

Có vẻ như chặng đường chạm tới ghế Tổng thống Mỹ của Donald Trump vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của số đông.

Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ gần đây đang vướng vào nhiều vụ lùm xùm vừa được đặt cho cái tên rất kêu: “IS da trắng”, hay còn gọi là “WIS” (White + IS).

Trong bản tin tối 8/12 vừa qua của chương trình “The Daily Show”, phát thanh viên Trevor Noah cùng phóng viên phụ trách mảng chính trị Hasan Minhaj cùng nhau bày tỏ quan điểm về kế hoạch “cấm vận toàn bộ người Hồi giáo vào nước Mỹ” đang gây tranh cãi của Trump.

 Phóng viên Trevor Noah mỉa mai Donald Trump.

Theo đó, phóng viên Minhaj tỏ ra phần nào đồng tình với Trump, nhưng trên quan điểm Mỹ không phải là nơi an toàn cho người theo đạo Hồi. Ngay sau đó, anh đã khiến toàn bộ trường quay ồ lên trong phấn khích khi so sánh Trump với… phiến quân khủng bố IS.

“Mỹ quả là một nơi nguy hiểm khi có tới 1/3 số đảng chính trị vẫn đang giữ thái độ phân biệt chủng tộc. Trong đó, Donald Trump là một nhà lãnh đạo cực đoan không biết từ đâu chui ra, tự chủ về tài chính, tuyển mộ qua các kênh truyền thông xã hội, thu hút các tín đồ bằng một hệ tư tưởng “cấp tiến” nhằm thống trị thế giới. Và dường như tất cả chỉ để khơi mào một cuộc chiến tranh giữa Hồi giáo và phương Tây… Không ngoa khi tặng cho Donald Trump cái tên “IS da trắng” phải không?”.

 Donald Trump bị gọi bằng cái tên "White IS" trên The Daily Show.

Cùng ngày, trong phần trước đó của chương trình, phát thanh viên Trevor Noah cũng nhận định rằng, các vấn đề nảy sinh từ phát ngôn của Trump hiện tại còn thu hút dư luận hơn chính bản thân ứng viên này: “Donald Trump đã cố công khẳng định rằng, ai cũng có quyền tỏ ra điên rồ. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là sẽ có nhiều người học theo sự điên rồ đó”. 

Anh còn mỉa mai: “Ông ta thậm chí còn cho rằng mình không phải người duy nhất có quan điểm cực đoan này. Trong khi những tư tưởng tiêu cực như vậy không nên tồn tại trong một xã hội văn minh, thì ở đây, một gương mặt đại diện cho một đảng chính trị lớn lại tự cho mình quyền phát ngôn những điều đáng xấu hổ đó trước toàn thể xã hội”.