Chùm ảnh: Những di tích vĩ đại bị lãng quên của nước Anh

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:25 15/06/2015

Những di tích lịch sử này nằm trong bộ sách ảnh "Wild Ruins" của nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Hamilton.

Nổi tiếng với những bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật, nhiếp ảnh gia người Anh David Hamilton mới đây vừa cho ra mắt một bộ sách ảnh mới có tên "Wild Ruins", tập hợp 250 tấm ảnh về những di tích lịch sử trải dài khắp Vương quốc Anh.

Những công trình trong cuốn sách có thể là những tu viện cổ, những lâu đài nguy nga có tuổi đời hàng trăm năm hoặc thậm chí là tàn dư của chiến tranh thế giới thứ 2. Và sau đây là một số di tích trong bộ sưu tập của nhiếp ảnh gia 82 tuổi này.

Đầu tiên phải kể đến tu viện cổ Byland, nằm ở phía bắc Yorkshire. Cho đến nay, dù đã đổ nát khá nhiều nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra kiến trúc "cửa sổ hoa hồng" và bục giảng kinh bằng đá trong công trình này như một minh chứng cho sự hiện diện gần 1 thiên niên kỷ của tu viện Byland.

Nhà thờ St.Mary's (trái) và xưởng sắt Fussells (phải), nằm gần làng Mells, Somerset. Xưởng sắt Fussells đã từng là nơi làm việc của hơn 250 nhân công trước khi bị đóng cửa vào năm 1900. Trong khi đó, nhà thờ St.Mary's lại nổi tiếng với những lời đồn về hiện tượng siêu nhiên.

Nằm sừng sững trên mỏm đá tại một bờ biển phía Đông nam Scotland, lâu đài Dunnottar từng là nguồn cảm hứng cho các họa sĩ Disney sáng tác ra bộ phim hoạt hình Brave. Hiệp sĩ William Wallace, Nữ hoàng Mary xứ Scotland, Hầu tước Montrose và cả Thái tử Charles cũng đã ghé qua tòa lâu đài độc đáo này.

Nằm giữa cụm đồi Purbeck, lâu đài Corfe được coi là biểu tượng lịch sử của vùng Tây Nam nước Anh, hạt Dorset. May mắn toàn vẹn sau cuộc Nội chiến Anh nhưng tới năm 1646, công trình cổ này lại bị các Nghị sĩ phá hủy.

Mang cái tên "Carreg Cennen Castle", có nghĩa là "Tòa lâu đào trên đá", hiện đang tọa lạc trong khuôn viên Vườn quốc gia Brecon Beacon, Carmarthenshire, Wales. Từ trong lâu đài có thể phóng tầm mắt bao quát Núi đen và dòng sông Cennen. Nhiếp ảnh gia David Hamilton chia sẻ rằng, ông muốn khuyến khích người dân ghé thăm những di tích này để biết thêm về quá khứ huy hoàng nước Anh.

Được xây dựng vào thế kỷ 15 trên đỉnh đồi Burrow Mump, nhà thờ St Michael thuộc tu viện Athelney đã từng là nơi trú ẩn cho kỵ binh Hoàng gia năm 1642 và 1645 trong thời gian Nội chiến Anh xảy ra. 

Mỏ Bottalack ở phía Tây Cornwall đã từng được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thế giới vào năm 2006. Trong năm nay một serie phim truyền hình có tên Poldark của đài BBC sẽ được quay tại đây. 

Đây là một phần trong cụm mỏ Bottalack, xưởng tinh chế Asen nằm trên vách đá.

Lâu đài Old Wardour từng là nơi ở xa hoa bậc nhất dành cho tầng lớp thượng lưu Anh vào thế kỷ 14. Di tích này cũng từng xuất hiện trong bộ phim "Robin Hood: Hoàng tử lục lâm" ra mắt năm 1991.

Lâu đài Kilchurn được xây dựng vào giữa thế kỷ 15 bởi Nam tước Colin Campbell, người đứng đầu gia tộc Campbell nổi tiếng tại Scotland thời bấy giờ. Kilchurn được sử dụng trong hơn 150 năm và chính thức bị bỏ hoang vào đầu những năm 1700.

Lọt thỏm trong rừng cây tại Racton, quận Chichester, phía tây Sussex là tòa tháp Racton Folly. Công trình hơn 300 năm tuổi này từng được sử dụng để giám sát những con tàu tiếp cận eo biển Solent.

Tu viện Fountains nằm ở phía Tây bắc Ripon, Yorkshire. Công trình này được coi là tu viện dòng Xi-tô lớn nhất, được bảo tồn tốt nhất còn sót lại tới bây giờ. Fountains được xây dựng bởi các thầy tu bị trục xuất khỏi tu viện St.Mary vào đầu thế kỷ 12. Tới năm 1539, tu viện bị đóng cửa do lệnh Giải thể các tu viện của vua Henry VIII.

Là một tác phẩm của Hoàng tử xứ Wales Llywelyn vào đầu thế kỷ 13,  lâu đài Dolbarden nằm sâu trong khu rừng bên dòng nước sông Llyn Peris, Snowdonia. Tới năm 1284, tòa công trình có khung cảnh thơ mộng rơi vào tay vua Edward I. Tới bây giờ Dolberdan vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Những pháo đài Maunsell được xây dựng trên dòng nước sông Thames và Mersey để bảo vệ Anh quốc trong những năm tháng Thế chiến thứ 2. Mỗi cụm gồm 7 pháo đài nhỏ xung quanh pháo đài chỉ huy chính. Tuy nhiên, công trình này chỉ được sử dụng trong chưa đến 10 năm, từ năm 1942 đến đầu năm 1950.

Từng là chướng ngại vật giữ chân lực lượng Nghị viện Oliver Cromwell trong 13 tuần trong cuộc nội chiến năm 1646, lâu đài Raglan được coi là bí mật tối cao của xứ Wales. Lâu đài này cũng được bảo tồn khá tốt cho tới bây giờ. 

(Nguồn: DailyMail)