Chàng trai tự chặt đứt 1 bàn tay để cai nghiện Internet

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/02/2015

Một chàng trai 19 tuổi người Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi tự chặt đứt tay mình với quyết tâm cai nghiện Internet.

Chàng trai chặt đứt 1 bàn tay để cai nghiện Internet 1
Rất nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc mắc chứng nghiện Internet. Ảnh: Reuters.

Kênh truyền hình Giang Tô đưa tin với quyết tâm cai nghiện Internet, 1 chàng trai 19 tuổi có tên Tiểu Vương đến từ Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc đã tự chặt đứt bàn tay trái của mình.

"Chúng tôi không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Nó xảy ra quá đột ngột. Con tôi là một đứa trẻ thông minh", mẹ của chàng trai chia sẻ với phóng viên.

Cô cho biết khi vào phòng con lúc 11h tối ngày thứ Tư tuần trước, cô không thấy con đâu mà chỉ nhìn thấy 1 bức thư viết tay có nội dung "Mẹ à, con phải tới bệnh viện một lúc. Đừng lo lắng cho con. Con sẽ về sớm".

Sau khi tìm hiểu sự tình, mẹ của Tiểu Vương mới biết con trai cô đã dùng chiếc dao trong bếp để chặt tay mình. Sau đó, Tiểu Vương đã để lại phần bàn tay đứt lìa dưới sàn nhà và gọi taxi tới bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã cố gắng nối tay cho Tiểu Vương, tuy nhiên, họ cho biết bàn tay của anh khó có thể bình phục hoàn toàn. 

Các nhà hoạt động tại châu Á cho biết Trung Quốc đang có lượng người nghiện sử dụng Internet khổng lồ, trong số đó, phần lớn là người trẻ tuổi. Những biểu hiện của chứng nghiện Internet gồm có trốn học, bỏ nhà hay thậm chí thức thâu đêm để hòa mình vào thế giới ảo. Chính vì vậy, theo số liệu chính thức mới thống kê, số lượng trung tâm giáo dục trẻ em vị thành niên đang được xây dựng ngày một nhiều tại quốc gia này. 

(Nguồn: Telegraph)