"Cậu bé mặt nạ" với ước mơ được soi gương

, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 13/03/2015

9 tuổi, "cậu bé mặt nạ" Xiang Xiang đến từ Trung Quốc luôn có 1 ước mơ là được ngắm gương mặt bình thường của mình trong gương như bao đứa trẻ khác.

4 năm trước, vào năm 2011, cậu bé Xiang Xiang đã bị bỏng nặng sau khi ngã vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Không những bị bỏng đến biến dạng khuôn mặt, cậu bé đáng thương còn bị cụt 1 ngón tay, tổn thương da đầu và hạn chế tầm nhìn. Thảm kịch ập xuống khiến cậu bé đang ở độ tuổi hồn nhiên nhất của cuộc đời phải ẩn mình trong lớp mặt nạ vì những vết thương khó nhìn và các cuộc phẫu thuật ghép da.

Xiang Xiang được mọi người gọi bằng biệt danh "Cậu bé mặt nạ".

Theo lời kể của anh Wang, cha của Xiang Xiang, kể từ khi bị bỏng, cậu bé chỉ dám nhìn mặt mình duy nhất 1 lần và trong gương. "Lúc đó, thằng bé nhìn vào gương một hồi rất lâu và hỏi "Sao mặt con lại bị bỏng như này?". Kể từ đó, thằng bé không bao giờ soi gương nữa", anh Wang chia sẻ.


Mặt nạ trở thành món đồ không thể thiếu của Xiang Xiang.

Suốt những năm tháng phải sống với gương mặt biến dạng, nhiều người thường xuyên trêu chọc Xiang Xiang khiến cậu bé bật khóc nức nở. 

"Ngày xưa, con tôi ghét mặt nạ che mặt lắm nên những lúc đi ngủ, nó hay giấu mặt nạ đi để ngày hôm sau khỏi phải đeo nữa", anh Wang nói. Tuy nhiên, để con tránh được những ánh mắt dò xét, tò mò, vợ chồng anh Wang vẫn may cho con những chiếc mặt nạ bằng vải để con sử dụng khi ra đường.


Những chiếc mặt nạ bằng vải của Xiang Xiang.

Ngoài ra, để con có được cuộc sống tốt nhất sau này, vợ chồng anh Wang đã quyết định đưa con tới Bắc Kinh để thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa mặt. "Chúng tôi lo rằng con sẽ bị trêu chọc nên lần này tới Bắc Kinh, nhất định chúng tôi phải làm cho gương mặt con bình thường trở lại", anh Wang khẳng định.


Anh Wang chăm sóc con tại nhà.


Hình ảnh hiếm hoi khi Xiang Xiang bỏ mặt nạ.

Bác sĩ Shen, người phụ trách điều trị cho Xiang Xiang, cho biết cậu bé sẽ phải trải qua 7-10 đợt điều trị mới cơ bản phục hồi lại khuôn mặt. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết khi lớn lên rất có thể Xiang Xiang sẽ lại phải nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ.

(Nguồn: Dailymail)