Cậu bé bị bỏng 70% cơ thể vì bị lửa "thiêu sống" trở thành lính cứu hỏa

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 18/04/2015

Sau hơn 20 năm kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến cậu bé 6 tuổi bị bỏng 70% cơ thể, Terry McCarty đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân để trở thành 1 nhân viên cứu hỏa đáng ngưỡng mộ.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi Terry McCarty (đến từ Hawthorne, Nevada, Mỹ) mới lên 6 tuổi. Khi đó, Terry đã vô tình trở thành "mồi lửa" khi bát dầu hỏa đang cháy ngùn ngụt bén vào người và "thiêu sống" cậu bé trong chốc lát. Sau vụ tai nạn kinh hoàng, Terry bị bỏng 70% cơ thể. 


Terry trước khi bị bỏng và hình ảnh của anh trong bộ đồng phục cứu hỏa.

Suốt nhiều năm liền, Terry đã phải trải qua 58 cuộc phẫu thuật và đối mặt với biết bao lời nhạo báng, chê cười vì những vết sẹo chằng chịt trên mặt và cơ thể. Nhiều người ác ý thậm chí còn gọi Terry là "quái vật", "người ngoài hành tinh"... Điều duy nhất khiến Terry có được nghị lực sống đó là tình yêu thương của gia đình.





Lửa đã cướp đi tuổi thơ của Terry.

Hơn 20 năm trôi qua, Terry giờ đây đã là chàng trai 29 tuổi dũng cảm và kiên cường. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, anh chia sẻ "Sau vụ tai nạn đó, tôi luôn sống trong tình trạng sợ hãi và bất định. Khi trưởng thành, tôi cố gắng tìm việc nhưng mọi người luôn nói tôi là "của nợ", "người bỏ đi" và tôi dần tin vào điều đó... Trở thành lính cứu hỏa là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bởi tôi nghĩ rằng nếu mình làm được điều đó, chắc chắn mọi người sẽ có cái nhìn khác bởi tôi có thể làm bất cứ điều gì".

Tháng 10/2011, Terry đã nộp đơn vào lực lượng cứu hỏa Washington. Sau khi được nhận, Terry phải trải qua 12 tuần huấn luyện khắc nghiệt. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh đối mặt với lửa kể từ sau tai nạn đáng sợ nhiều năm trước đó.

Gương mặt của Terry luôn sưng tấy.

"Khi được huấn luyện, tôi phải đối mặt với những ngọn lửa thực sự. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người, đúng như những gì tôi đã trải qua nhiều năm trước đó. Tôi không thể di chuyển nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, ngọn lửa không thể khiến tôi khuất phục và tại sao tôi không để nỗi sợ hãi tan biến?", Terry chia sẻ.

Vào tháng 7/2012, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Terry đã thực sự khiến đồng nghiệp và người dân khâm phục. Từ đó, anh chính thức trở thành nhân viên cứu hỏa tại Washington.

Terry đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để trở thành lính cứu hỏa dũng cảm.

Sau 2 năm gắn bó với công việc cứu hỏa, Terry đã chuyển sang làm việc tại 1 tổ chức giúp đỡ những trẻ em bị bỏng nhằm giúp những đứa trẻ không may bị bỏng có thể hòa nhập cộng đồng. "Lửa đã lấy đi tuổi thơ của tôi và tôi muốn giúp những đứa trẻ này có cơ hội được sống đúng với tuổi thơ của mình dù có ra sao đi nữa", Terry khẳng định.

Hiện, Terry đang sống ở Bellingham, Washington để thực hiện các dự án giúp trẻ bị bỏng bởi với anh "đó là công việc có ý nghĩa nhất" với anh lúc này.

(Nguồn: Dailymail)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày