Cảm phục cô giáo bị bệnh nhưng vẫn vịn dây thừng đứng dạy học sinh

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:14 04/04/2015

Từ lâu, những học sinh của trường tiểu học Thượng La, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã hết sức quen thuộc với hình ảnh một cô giáo hàng ngày vịn dây thừng để đứng lớp dạy học.

Cô Chu Ấu Phương (49 tuổi) đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là một giáo viên luôn tận tâm với công việc và thương các học trò như những đứa con ruột thịt của mình. Khi sự nghiệp đang phát triển thì bỗng nhiên cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Căn bệnh khiến cô không thể đứng vững, cơ thể ngày càng suy nhược.


Theo nghề dạy học được khá lâu nên tình yêu nghề trong cô luôn thôi thúc cô lên lớp giảng dạy. 


Hình ảnh chồng cô giúp cô đi lại.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cô mắc bệnh, sức khỏe của cô càng ngày càng yếu đi. Các hoạt động như đi lại, đứng, quay đầu giờ đây cô phải dồn hết sức lực mới có thể làm được.


Hình ảnh cô chuẩn bị giáo án.

Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng cô cho rằng mình vẫn còn rất may mắn khi trí tuệ chưa bị sa sút và cô vẫn có thể đứng lớp giảng bài. Bởi vậy, cô kiên quyết dạy học cho đến khi không thể gắng gượng được nữa mới thôi.


Vốn dĩ trình độ của cô là giảng dạy các lớp trung học nhưng do tình hình sức khỏe của cô nên nhà trường chuyển cô xuống dạy các em tiểu học cho nhẹ nhàng. 

Hình ảnh cô vịn dây kiên trì đứng lớp.


Hình ảnh cô phụ đạo cho các em học sinh.


Chồng của cô là ông Hoàng Hạc Minh, cũng là thầy giáo dạy thể dục cùng trường với cô. Mỗi lần không có giờ lên lớp ông thường đến giúp đỡ vợ mình.


Từ ngày cô mắc bệnh, chồng cô đã mua một chiếc máy ảnh để chụp phong cảnh những nơi cô muốn đến để bù đắp cho cô.


Hình ảnh bữa cơm đạm bạc của 2 vợ chồng.


Rất nhiều các học sinh dành tình cảm yêu mến và quý trọng trước tấm lòng và sự tận tâm với nghề của cô Ấu Phương.

(Nguồn: QQ)