Bị nghi ăn cắp sữa, thai phụ bị đánh gẫy xương

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/11/2012

Vụ việc xảy ra tại 1 siêu thị của tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.

Vào ngày 20/11, trong khi đang mua sắm trong 1 siêu thị tại thành phố Quảng Châu, cô Jiang bị nghi ngờ ăn trộm 1 hộp sữa bột. Ngay lập tức, 1 vài nhân viên siêu thị đã kéo cô vào 1 căn phòng nhỏ rồi đánh đập, khiến xương tay trái của cô bị gẫy. 

Bị nghi ăn cắp sữa, thai phụ bị đánh gẫy xương 1
Cô Jiang và màn hình chụp xương tay trái bị gãy của cô.

Theo lời cô Jiang, thời diểm cô đi vào siêu thị là khoảng lúc 7 giờ. Sau khi thanh toán xong, cô đã mua hết hơn 20NDT tiền đồ ăn vặt, nhưng lúc đó cô vẫn giấu 1 hộp sữa trị giá 208NDT trong túi. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, chính việc giấu đồ trong túi đã khiến chuông cảnh báo đổ. Ngay sau đó, nhân viên siêu thị đã bắt giữ cô và phát hiện 1 hộp sữa trong túi chưa được thanh toán.

Cô Jiang cho biết do tình hình tài chính quá khó khăn, cộng thêm sự cố gia đình xảy ra 3 ngày trước nên cô đã phải 1 mình lặn lội từ Hồ Nam lên Quảng Châu để tìm kiếm việc làm. Khi vào siêu thị, cô chỉ còn 200NDT trong túi. Cô Jiang thật sự hối lỗi vì phút bồng bột của mình. Cô cho biết hộp sữa đó là để dành cho đứa con trai 9 tháng tuổi ở nhà.

Bị nghi ăn cắp sữa, thai phụ bị đánh gẫy xương 2
Phần vai cô bị thâm tím vì bị đánh. 

Căn phòng nơi cô Jiang bị nhân viên bảo vệ tra hỏi và đánh đập không hề lắp máy quay phim. Cô Jiang khai ban đầu cô bị nhốt vào 1 căn phòng, sau đó 5 người đàn ông mặc thường phục bước vào yêu cầu gia đình cô phải bồi thường 3.000NDT thì cô mới được thả.

Cô Jiang đã đưa 2 số điện thoại của người thân, 1 của chị gái, 1 của chồng cho nhân viên siêu thị. Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên không có ai giúp đỡ cô ấy. Chính điều này càng khiến cho nhân viên siêu thị tức giận bởi họ nghĩ cô ấy đang lừa họ. Sau đó, những người đàn ông này liền đem theo dùi cui gỗ đánh đập, giật tóc liên tiếp mặc cho vị thai phụ này có van xin tha thứ vì cô đang mang bầu tháng thứ 2.

Bị nghi ăn cắp sữa, thai phụ bị đánh gẫy xương 3

Bị nghi ăn cắp sữa, thai phụ bị đánh gẫy xương 4
Cô Jiang và nhân viên siêu thị - người đã đánh gẫy tay cô. 

Cô Jiang cho biết họ đã đánh đập cô trong vòng nửa tiếng đồng hồ, sau đó họ gọi công an tới để đưa cô đi. Cô Jiang đã yêu cầu được đưa tới bệnh viện để xét nghiệm nhưng công an từ chối với lý do chụp CT sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi. 

Cảm giác phần thân dưới bị chảy máu và đứa con trong bụng gặp nguy hiểm, cô Jiang đã tới Bệnh viện thành phố Quảng Châu thăm khám ngay sáng ngày hôm sau. các bác sĩ cho biết phần xương trên tay trái của cô đã bị gẫy. Tối ngày 24/11 cô tới bệnh viện để thực hiện phẫu thuật, tuy nhiên, bệnh viện khuyến cáo ca phẫu thuật này có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng cô không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật và mong muốn điều may mắn sẽ đến với con mình.

Sau khi được đăng tải trên các trang báo mạng Trung Quốc, vụ việc đã thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. 

Rất nhiều độc giả gay gắt lên tiếng chỉ trích cho hành động này của thai phụ. 1 độc giả nói "Tại sao phải ăn trộm sữa? Chỉ vì nhà nghèo thôi sao? Vì nhà nghèo mà có thể tha thứ cho hành động ăn cắp này sao? Đã khó khăn khi nuôi 1 đứa con, vậy sao còn mang thai thêm nữa? Đúng là đồ ăn cắp, hãy nghĩ cho những đứa trẻ nếu như không nghĩ cho bản thân mình..."

Đồng ý kiến như trên, 1 độc giả khác cũng lên án "Ăn cắp cần phải bị trừng phạt, dù có lý do nào đi chăng nữa. Có rất nhiều người nghèo tại Trung Quốc, vậy ai cũng có thể ăn trộm sao?" hay "Ăn trộm cần phải được trừng phạt thích đáng. Làm gương cho những người khác. Đúng là đáng xấu hổ. Dù có mang thai hay phải nuôi con nhỏ, cũng cần phải trừng trị. Đừng tin những giọt nước mắt cá sấu. Thật đáng ghê tởm."

Thậm chí, có độc giả còn nghĩ rằng sự trừng phạt này là chưa đủ, cần phải "cắt tay" của cô ta để cô ta không tái phạm lại hành động này nữa.

Bên cạnh những ý kiến phê phán, chỉ trích kịch liệt đó cũng có rất nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh của cô Jiang. 1 độc giả bình luận "Dù cô ấy có ăn trộm, cũng không cần phải đánh cô ấy như thế. Họ có thể gọi cảnh sát để họ xử lý vụ việc này."

1 độc giả khác thêm vào "Thật đáng xấu hổ khi cả 1 nhóm đàn ông túm vào đánh đập 1 người phụ nữ, đằng này cô ấy còn đang mang thai."

1 độc giả có nickname Slob cũng đã ra sức bảo vệ cho thai phụ trong vụ việc này. Anh viết "Tại sao không quan tâm tới việc người phụ nữ đó đang mang bầu? Tại sao lại nhốt và đánh đập đến mức gẫy xương, rồi đứa trẻ trong bụng cũng gần như mất tính mạng? Cô ấy chỉ ăn trộm 1 hộp sữa thôi, đâu phải là thứ trang sức gì quý giá, chỉ là 1 hộp sữa cho đứa con 9 tháng ở nhà. Cách giải quyết thật đơn giản, chỉ cần gọi cảnh sát là được rồi. Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày