Nhà tù San Pedro nằm
tại thành phố miền núi La Paz phía tây Bolivia được mệnh danh là nhà tù kỳ lạ
nhất thế giới. Bởi tại đây, ma túy luôn
được sản xuất công khai với số lượng lớn, trẻ em được chạy nhảy tự do và “công
lý đám đông” chính là luật pháp duy
nhất. Ngoài ra, 3000 nam tù nhân sẽ quản lý toàn bộ hoạt động bên trong
nhà tù và quản giáo chỉ có nhiệm vụ duy nhất là không cho tù nhân nào chạy
trốn.
Tại nhà tù
San Pedro, những tù
nhân sẽ phải tự chi trả tiền phòng và chi phí ăn uống. Ngoài ra cũng phải tự
làm các công việc đơn giản khác nấu ăn, lau dọn, buôn bán… Tuy nhiên, nguồn tài
chính chủ yếu của nhà tù quái dị này lại đến từ ma túy. Do không có quản giáo
tuần tra phía trong nhà tù, còn quản giáo bên ngoài lại nhận hối lộ để “mắt
nhắm mắt mở” với những thứ ra vào nhà tù nên công việc sản xuất ma túy bên tại
đây cực kỳ phát triển và dần trở thành ngôi nhà “vĩ đại” của nhiều loại ma túy
tinh khiết nhất Bolivia.
Một “đặc sản” khác của nhà tù San Pedro chính là những đứa trẻ đang chạy nhảy tự do giữa một “rừng” tội phạm nguy hiểm. Theo chính phủ Bolivia, vợ con của những tù nhân sẽ an toàn hơn khi sống trong nhà tù cùng người thân của mình hơn là phải sống trên những con phố nghèo đói. Tuy vậy, cuộc sống bên trong nhà tù lại không thực sự an toàn khi mà những đứa trẻ dễ dàng trở thành nạn nhân của hàng loạt kẻ hiếp dâm và quấy rối tình dục. Điển hình là trường hợp một bé gái 12 tuổi đã mang thai sau khi bị hiếp dâm tập thể vào năm 2013.
Tất nhiên, những kẻ hiếp dâm và quấy rối tình dục sẽ bị xử phạt nếu bị phát hiện. Tuy nhiên, sự trừng phạt này lại không hề tuân theo luật pháp mà được quyết định bởi một “hội đồng tù nhân” với tiêu chí không khoan nhượng. Cụ thể, đám đông sẽ lôi kẻ bị xử phạt tới “hố trừng phạt” để đánh đập, đâm chém và giật điện tới chết kẻ này trước sự chứng kiến của nhiều người khác.