Bên trong ngôi làng giữa nghĩa địa tại Philippines

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:25 09/11/2015

Ngủ trong hầm mộ, ngồi nghỉ trên những tấm bia và chơi đùa giữa những nấm mồ, đó là cuộc sống thường ngày của những "cư dân nghĩa địa" tại Philippines.

Đủ cả các phương tiện sinh hoạt như bàn ghế, giường chiếu, TV, tủ lạnh, nhưng trong không gian sống của những con người Philippines lại có một vài "tòa kiến trúc" hình nấm mộ, có vẻ như gia đình họ làm nghề xây dựng mộ phần? Không, sự thật là, những "căn hộ" đó nằm hoàn toàn trong khuôn viên một khu nghĩa trang, và rất nhiều người nghèo Philippines đã và đang phải sống cùng người chết mỗi ngày vì không thể mua hay thuê nhà.

0-32efb
Người dân Philippines đang ngày ngày sống bên cạnh người chết ở các nghĩa trang.

Như tại nghĩa trang Cementerio de Norte, rộng 54 hecta tại phía bắc Manila cũng là mái nhà chung của hơn 1000 người Philippines. Tại đây người ta căng lều, phủ bạt, biến các ngôi mộ thành các gian hàng nhỏ bán những mỳ gói, dầu gội, dầu tắm và các thiết yếu phẩm khác. Thậm chí còn có cả những tiệm cắt tóc gội đầu rất "dã chiến" để phục vụ người dân đang sống tại các nghĩa trang này. Bằng cách chăng dây giữa các bia mộ, bỗng dưng khu nghĩa trang lại có thể tận dụng làm khu phơi quần áo.

Theo số liệu năm 2011, dân cư sinh sống ở các khu nghĩa trang trong thành phố Manila hầu hết đều là người có mức sống nghèo nhất trong các loại nghèo. Khoảng 43% số dân trong thành phố, ước tính là 13 triệu người đang sống trong các "khu dân cư" tạm bợ cùng với hàng nghìn người chết này. Philippines có tốc độ gia tăng dân số quá cao, trong khi đó cơ sở hạ tầng lại chưa bắt kịp, để lại hậu quả là thiếu hụt nơi ở nghiêm trọng, khiến người dân ở các thành phố buộc phải tìm mọi nơi có khoảng không như gầm cầu, trên đường cao tốc, trong các con hẻm, ngay dưới đê chắn lũ và tất nhiên, trong cả nghĩa trang để làm chỗ ở.

1-32efb
Một cô bé đang ngồi chơi trên tấm bia đá ngay trong nghĩa trang thành phố Navotas.

2-32efb
Người dân đã tiến hành cải tạo, tận dụng tất cả khoảng không để dựng nhà, dựng lều, sống cùng với những người chết.

3-32efb
Thậm chí các dịch vụ cơ bản nhất như cắt tóc, làm đầu cũng có mặt trong các khu dân cư nghĩa trang.

4-32efb
Một "căn hộ" tạm gọi là sung túc của gia đình trong khu nghĩa trang.

5-32efb
Chính vì sự gia tăng dân số quá nhanh khiến cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng kịp đã khiến người dân phải tìm đến các khu nghĩa trang để sinh sống.

6-32efb
Tại Manila có khoảng 13 triệu người đang sống trong các khu dân cư tạm bợ như thế này.

7-32efb
Hiện tại chính phủ Philippines đang lên kế hoạch cải thiện thành phố, xây nhiều khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp để giảm thiểu tình trạng "nhếch nhác" này.

8-32efb
Một gia đình khác sinh sống ở nghĩa trang Nam Manila.

9-32efb
Nơi đây kể cả các nấm mộ cũng có thể biến thành nôi, thành giường.

10-32efb
Nguồn nước được lấy ở khắp mọi nơi.

11-32efb
Người dân xây hẳn cầu để đi lại qua các "khu mộ chung cư" như thế này.

12-32efb
Đáng ngạc nhiên là các căn hộ tạm bợ này lại khá đủ đồ đạc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người ở.

13-32efb
Gần 1 nửa dân số thành phố Manila đang sống cùng người chết.

14-32efb
Một người phụ nữ đang rửa tay tại nấm mộ trong khu nghĩa trang Nam Manila.

15-32efb
Trẻ em sinh ra và lớn lên tại đây cũng chẳng biết đến cảm giác sợ hãi khi vui chơi ở nghĩa trang thế này. 

16-32efb
Thậm chí còn có cả salon làm đẹp cho hội chị em bạn dì.