Ấn Độ: Bỏ trốn cùng người yêu, thiếu nữ bị người nhà đánh chết

, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 16/05/2015

Cảnh sát ở phía Đông Ấn Độ đã bắt giữ 1 người và truy tìm 14 người khác sau vụ 1 cặp đôi nam nữ bị người thân đánh đến chết rồi đốt xác do bỏ trốn cùng nhau.

Cảnh sát cho biết Jairam Manjhi, 25 tuổi, cùng bạn gái Parvati Kumari, 16 tuổi, đã bị người thân của Kumari chặn đứng ở ga tàu Gaya khi cặp đôi đang cố gắng cùng nhau chạy trốn vào sáng ngày thứ Tư vừa qua (13/5).

"Hai người đã bị đưa về ngôi làng của cô gái dưới sự giám sát chặt chẽ, sau đó, họ bị đánh chết và đốt xác bên ngoài ngôi làng", ông Manoj Kumar Sudhanshu, cảnh sát khu vực Gaya cho biết trên Reuters.

Các nhà hoạt động biểu tình phản đối những vụ án "giết người vì danh dự".

Theo truyền thông địa phương, Manjhi là người đã có vợ con. Tuy nhiên, anh này đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Kumari 6 tháng qua. Chính điều này đã khiến người thân của cô gái vô cùng tức giận.

Khi vụ việc diễn ra, không có bất cứ ai đứng ra can ngăn, giải cứu cặp đôi và cảnh sát chỉ nhận được tin báo khi 1 người dân ở làng bên trình báo sự việc. 

Hiện, dì của Kumari đã bị bắt giữ, trong khi đó, 14 người khác có liên quan đến vụ giết người vẫn đang bị cảnh sát truy tìm. 

"Đây rõ ràng là một vụ "giết người vì danh dự", họ đã cho mình quyền nắm luật trong tay", cảnh sát Manoj Kumar Sudhanshu cho biết.

"Giết người vì danh dự" hiện vẫn còn phổ biến ở một số nước Nam Á như Pakistan, Afghanistan hay Ấn Độ. Theo số liệu thống kê của Chính phủ Ấn Độ, trong năm 2014, có tới 18 trường hợp "giết người vì danh dự" đã diễn ra. Các nhà hoạt động nói rằng rất nhiều vụ án mạng còn bị che giấu và ngụy tạo thành những vụ tự tử do uống thuốc độc hay treo cổ.

(Nguồn: Reuters)