30 học viên quân sự bị thương vì... đánh nhau bằng gối

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:53 06/09/2015

Để kết thúc khóa huấn luyện hè dài 7 tuần, các học viên của Học viện quân sự West Point, New York đã tổ chức đánh nhau bằng gối dưới sân trường khiến 30 người bị thương.

Hơn 30 học viên tại Học viện quân sự West Point, New York, Mỹ đã bị thương sau khi kết thúc trận đấu gối kinh hoàng ngày 20/08- cũng là một truyền thống thường niên được tổ chức để kỉ niệm ngày cuối cùng trong chuỗi 7 tuần huấn luyện hè. 

Theo tờ New York Times, có 1 học viên được đưa đi cấp cứu vì chấn động não, 1 trường hợp gãy chân và hàng chục trường hợp khác bị trật khớp vai được ghi nhận. Một số học viên thậm chí còn nhồi mũ bảo hiểm, áo giáp vào chiếc gối để gây sát thương tối đa cho đối thủ. 

goi1-72520
30 trường hợp thương tích được ghi nhận trong trận đấu gối ngày 20/08 vừa qua tại Học viện quân sự West Point.

2-9eb9e
Nhiều học viên nhồi thêm mũ cối, áo giáp vào vỏ gối để tối đa sát thương.

Trong đoạn video được công bố, có thể thấy hàng trăm học viên tập trung tại sân học viện, mỗi người cầm trên tay một chiếc gối, thi nhau quất tơi tả vào người đối diện. Các học viên khác trên tòa nhà cùng hò reo cổ vũ "hậu bối" của mình bằng cách ném que sáng, bom khói xuống sân trường. 

7-9eb9e
Các học viên tập trung dưới sân trường hỗn chiến với vũ khí là những chiếc gối.

Được biết, truyền thống kì lạ này bắt nguồn từ năm 1897 bởi các học viên khóa đầu tiên của học viện quân sự West Point nhằm làm tăng sự gắn bó, thân thiết giữa các học viên. Sự kiện này sau đó thường xuyên được tổ chức vào ngày kết thúc khóa huấn luyện dài 7 tuần mà trong thời gian đó các học viên không được phép nói chuyện với nhau một câu nào. Trong trận chiến bằng gối này, thương tích như chảy máu mũi, đầu là điều không hiếm thấy và rất được hoan nghênh, người bị thương cũng được các học viên khác ca tụng hơn. 

3-9eb9e
Đây là truyền thống lâu đời tại Học viện West Point để kỷ niệm ngày kết thúc khóa huấn luyện hè.

Phát ngôn viên của trường West Point, đại tá Kasker nói rằng trường đang tiến hành điều tra về sự việc, tuy rằng Học viện rất hoan nghênh tinh thần của các học viên, nhưng việc để xảy ra thương tích là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, không có lý do nào để chấm dứt truyền thống lâu đời này, và sẽ không có học viên nào bị kỷ luật vì gây ra vết thương cho đồng đội.

"Người ngoài nhìn vào có thể thấy đây là một trò kì cục, nhưng đối với chúng tôi đây là một thứ đáng để tự hào. Truyền thống này thực sự gắn kết các học viên với nhau. Mục đích của cuộc chiến là niềm vui, sự kết nối, nhưng nó lại bị biến tướng bởi một số học viên hung hăng muốn gây thương tích cho bạn mình", một nữ học viên năm nhất trả lời phỏng vấn của New York Times.

goi2-72520

5-9eb9e
Mục đích của truyền thống là để tăng tính gắn kết cho các học viên, tuy nhiên việc để xảy ra thương tích là điều đáng tiếc.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cuộc chiến bằng gối tại học viện West Point có trường hợp học viên bị thương. Năm 2012, một nam học viên đã cố tình nhét hộp khóa vào gối và làm bị thương nhiều học viên khác, cũng bởi tai nạn này, sự kiện năm 2013 đã bị nhà trường hủy bỏ. Tuy nhiên truyền thống lâu đời này lại được tiếp tục vào năm 2014 cho tới bây giờ.

( Nguồn: Nypost)