100 nghìn con vịt "xâm lược" đường phố Quảng Tây

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 21:20 27/08/2015

Để phục vụ nhu cầu làm lễ cúng rằm tháng 7 ở tỉnh Quảng Tây, khoảng 100 nghìn chú vịt đã được đưa tới đây để sẵn sàng "lên đĩa".

Theo truyền thống lâu nay, người dân Quảng Tây làm cỗ cúng chúng sinh ngày rằm tháng 7 bắt buộc phải có vịt. Không thể để vuột mất cơ hội, các tiểu thương nước này ngay lập tức lôi hết vốn liếng vịt ở nhà ra bán phục vụ nhu cầu người dân. Thế mới có chuyện sáng sớm ngày 27/08 đường phố Quảng Tây bị xâm chiếm bởi bầy vịt tới 100 nghìn con đứng kín nhiều vỉa hè và thậm chí cả lòng đường.

ducks-ghostfestival-1-283a3\
Cảnh tượng "vịt đông hơn người" tại đường phố Quảng Châu.

Câu chuyện hài hước này xảy ra ở thành phố Liễu Châu thuộc khu tự trị tỉnh Quảng Tây. Theo phong tục tập quán ở đây, cỗ cúng rằm tháng 7 Âm lịch không thể thiếu món thịt vịt, cũng như cỗ cưới mà không có thịt gà là hỏng. Vốn dân số Trung Quốc đã đông, vì vậy số vịt "cần được tiêu thụ" theo đó cũng phải nhân lên. Số vịt bắt đầu tăng không ngừng kể từ sáng ngày hôm qua (26/08), cả trăm nghìn con vịt liên hồi ngoác mỏ tự "tiếp thị" bản thân, dẫn đến cảnh tượng vừa ồn ào huyên náo vừa bẩn thỉu do "hậu quả" mà đạo quân gia cầm biết bơi đông vô kể này để lại.

ducks-ghostfestival-2-283a3
"Đạo quân" 100 nghìn con vịt xếp dài kín nhiều dãy phố.

ducks-ghostfestival-3-283a3
Cái giống vịt đã to mồm thì chớ lại còn "đông đảo và hung hãn" nên thành phố Liễu Châu được phen náo loạn.

Bên cạnh đó, vài ngày trước người dân tỉnh Tứ Xuyên đã đốt hàng trăm đống lửa ven bờ sông để phục vụ truyền thống cúng rằm, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thành phố Đạt Châu ở tỉnh này.

ghost-fest-fire-283a3
Cảnh tượng đốt lửa gây ô nhiễm nghiêm trọng tại thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên.

( Nguồn: shanghaiist)