"The Face Vietnam 2018" khép lại một mùa giải "đầu voi đuôi chuột" bằng đêm Chung kết gây thất vọng!

Ariana, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 31/12/2018

So với mùa giải năm 2017, "The Face Vietnam" tưởng như sẽ có cuộc "lột xác" về chất lượng khi đổi công ty sản xuất thì vẫn tiếp tục khiến khán giả ngán ngẩm về một chương trình "đầu voi đuôi chuột".

Tối 30/12, Chung kết "The Face Vietnam 2018" diễn ra sau một hành trình dài 3 tháng. Tuy nhiên đêm chung kết lại đang nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả ở khâu tổ chức. Một chương trình tìm kiếm gương mặt quảng cáo nhưng kéo dài lê thê, thiếu điểm nhấn.

Và kết quả đã khiến cho chung kết "The Face Vietnam" bị cắt sóng truyền hình trực tiếp vì lố giờ. Đáng nói thời điểm chương trình bị cắt sóng Quán quân còn chưa được gọi tên, khán giả phải tiếp tục dõi theo trên sóng livestream. Tuy nhiên, người xem trên TV lại không được ban tổ chức thông báo trước, chỉ đến khi biết được thì mọi chuyện đã rồi...

The Face Vietnam 2018 khép lại một mùa giải đầu voi đuôi chuột bằng đêm Chung kết gây thất vọng! - Ảnh 1.

Phần thi lần đầu tiên có tại "The Face" trên thế giới với luật chơi rối rắm

Đêm Chung kết được mở màn khá ổn với tiết mục nhảy hiện đại rồi đến sự xuất hiện lần lượt của 3 team, top 3 cũng được thi Final Walk ngay sau đó. Những tưởng như vậy là đủ, nhưng không, chương trình vẫn còn muốn thí sinh thi tiếp nên đã đặt ra đề bài khá kêu kiểu như "chưa từng có phiên bản The Face nào thực hiện", đó là phần thi quay quảng cáo trực tiếp trên sân khấu.

Chính vì bài thi "đặc biệt" như vậy nên khi Host Nam Trung giải thích luật chơi, 3 HLV lẫn khán giả đều tỏ ý không hiểu thử thách này sẽ được thực hiện như thế nào, thậm chí cả Minh Hằng lẫn Thanh Hằng phải hỏi đi hỏi lại nhưng vẫn nhận được câu trả lời khá rối rắm từ Host Nam Trung. Tuy nhiên, hóa ra những câu hỏi của 3 HLV chỉ là cho đầy đủ thủ tục vì ai cũng đã biết đề bài trước đó rồi!

Khi được tận mắt chứng kiến top 3 thực hiện phần thi cùng HLV của mình, khán giả mới vỡ lẽ đây cũng chỉ là phần thi quay quảng cáo bình thường trên sân khấu mà thôi!

The Face Vietnam 2018 khép lại một mùa giải đầu voi đuôi chuột bằng đêm Chung kết gây thất vọng! - Ảnh 2.

Chung kết "The Face" hay tâm sự đêm khuya?

Bạn tưởng sau khi kết thúc phần quay quảng cáo ở trên sẽ biết được Quán quân à? Chưa đâu, đừng vội mừng! Sau khi thực hiện xong tất cả các phần thi thì đến phần "tâm sự đêm khuya" của Host Nam Trung cùng top 3.

Bầu không khí hồi hộp mong chờ người chiến thắng bỗng chuyển sang căng thẳng khi MC Tùng Leo bất ngờ nhường lời cho Host Nam Trung. Và có lẽ để chứng minh cho câu nói "Host của chương trình không phải đóng vai trò MC hay bình hoa di động", Nam Trung đã bắt đầu màn "tâm sự đêm khuya" với các thí sinh.

Trong khi top 3 đang hồi hộp, căng thẳng và phải đứng mỏi cả chân thì Host Nam Trung vẫn nhẹ nhàng, từ tốn đưa ra những câu nói mang tính "sát thương" cao đúng với cá tính của anh, thậm chí khi Võ Hoàng Yến định lên tiếng thì cũng bị Nam Trung chặn lại. Sau khi Nam Trung "đảo" hết 1 vòng cả 3 thí sinh thì lúc này, Quán quân mới chuẩn bị được lộ diện!

The Face Vietnam 2018 khép lại một mùa giải đầu voi đuôi chuột bằng đêm Chung kết gây thất vọng! - Ảnh 3.

Quán quân gây hú hồn

Chắc hẳn mọi người còn nhớ câu "Phim hay chờ đến đoạn kết" mà Á hậu Hoàng Thùy từng nói ở "Gương mặt thương hiệu 2017" và "The Face Vietnam 2018" đã có một "đoạn kết" không biết có hay hay không nhưng chắc chắn đã khiến nhiều người sốc.

Trước khi đêm Chung kết diễn ra, nhiều người đã dự đoán Quán quân chắc chắn sẽ rơi vào 1 trong 2 cô gái của team Minh Hằng và Võ Hoàng Yến nhưng không, Mạc Trung Kiên team Thanh Hằng mới là người được xướng tên chiến thắng. Kết quả cuối cùng này đa số bị khán giả phản đối.

Bởi vì sao? Không chỉ so với Quỳnh Anh - Trâm Anh mà còn với tất cả những thí sinh bị loại trước đó, Mạc Trung Kiên được đánh giá khá nhạt nhòa, chưa để lại được nhiều dấu ấn và kỹ năng người mẫu thì cũng không mấy nổi bật dù anh sở hữu gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng.

Đây có thể xem như một nước cờ mạo hiểm của các giám khảo lẫn nhà sản xuất chương trình vì với việc Mạc Trung Kiên đăng quang chắc chắn sẽ tạo được một "cơn bão" truyền thông trong một thời gian, chỉ có điều, "cơn bão" này lại không theo chiều hướng tích cực mà chỉ góp phần bổ sung danh sách những điều đáng quên của một mùa giải "The Face Vietnam 2018" bị đánh giá nhạt nhòa.

The Face Vietnam 2018 khép lại một mùa giải đầu voi đuôi chuột bằng đêm Chung kết gây thất vọng! - Ảnh 4.

Khâu tổ chức sơ sài, cẩu thả

Tuy mùa giải "The Face Vietnam 2018" không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhưng mọi người vẫn muốn đến thưởng thức đêm Chung kết một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà lượng khách mời tham gia chương trình đông đảo hơn bao giờ hết dẫn đến việc ban tổ chức không sắp xếp đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người, thậm chí chỗ ngồi dán tên người này nhưng vẫn tùy ý cho người khác ngồi vào.

So với những lần tổ chức trước của nhà sản xuất "The Face Vietnam", các phóng viên luôn được sắp xếp một khu riêng biệt để tiện việc tác nghiệp tại hiện trường nhưng với đêm Chung kết "The Face Vietnam" thì không được như vậy, mỗi người phải tự đi tìm chỗ ngồi cho mình.

Nói đâu xa xôi, ngay từ tấm backdrop in hình top 3 cho khách đến tham dự chụp hình kỷ niệm, nhà sản xuất cũng không kiểm tra cho kỹ dẫn đến việc sai chính tả cụm từ "Final Walk" một cách không đáng có.

The Face Vietnam 2018 khép lại một mùa giải đầu voi đuôi chuột bằng đêm Chung kết gây thất vọng! - Ảnh 5.

Tấm backdrop sai chính tả cụm từ "Final Walk" (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Tạm kết

Gây được hiệu ứng mạnh mẽ từ lúc bắt đầu nhưng càng về sau càng nhạt, thậm chí đến đêm Chung kết cũng không được làm cho tử tế, nhiều người đánh giá "The Face Vietnam" xứng đáng với cụm từ "đầu voi đuôi chuột".

Những tưởng sau khi đổi chủ, khán giả yêu thích show thực tế về nghề người mẫu này sẽ được thưởng thức chương trình một cách trọn vẹn đúng như format gốc nhưng không. "The Face Vietnam 2018" đã vẽ ra một lớp vỏ bọc hào nhoáng khiến khán giả kỳ vọng mà bỏ quên đi phần cốt lõi bên trong được thực hiện sơ sài đến mức cẩu thả, để cuối cùng đây lại là một mùa giải bị đánh giá nhạt nhòa của "The Face Vietnam"!