The End of the F***ing World 2: Nỗi cô đơn tuổi dậy thì nâng tầm cao mới đầy hóm hỉnh

Thu Trang, Theo Helino 08:36 06/11/2019

"The End of the F***ing World" - bom tấn của Netflix đã quay trở lại với mùa 2 cực kì thú vị mà không kém phần sâu sắc.

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung phim)

Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên, The End of the F***ing World (Hành Trình Chết Tiệt) là hiện tượng trên Netflix năm 2017. Phim kể về James (Alex Lawther), người tự nhận mình là một kẻ thái nhân cách chính hiệu đã đồng ý giúp đỡ cô bạn cùng trường Alyssa (Jessica Barden) đang bỏ nhà ra đi với mục đích sát hại cô nàng. Tuy nhiên sau cùng, cả James và Alyssa đã nảy sinh mối quan hệ tốt đẹp, cùng lúc vướng vào cuộc truy đuổi liên quan tới vụ án giết người. Trước sự yêu mến quá lớn từ khán giả, The End of the F***ing World đã trở lại với mùa 2 trong năm 2019.

1. Vẫn kịch tính và thêm phần hài hước

Lấy bối cảnh 2 năm sau phần 1, The End of the F***ing World kể về hành trình của Alyssa nỗ lực vật lộn vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Cô thậm chí còn đồng ý kết hôn chóng vánh với một người bạn trai mới quen để có thể cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên, gần đến ngày cưới, Alyssa đã gặp lại James!

The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 1.

Nam chính của chúng ta hóa ra không hề thiệt mạng mà chỉ bị thương nặng mà thôi! Chính James đã khiến Alyssa nhớ lại những cảm xúc trước kia và bỏ chạy khỏi hôn lễ. Họ lại tiếp tục gặp rắc rối vì sự xuất hiện của Bonnie (Naomi Ackie) - người bạn gái cũ của Clive Koch (Jonathan Aris) đến tìm cặp đôi để trả thù.

The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 2.

Tình tiết nối dài và nhân vật mới được thêm thắt một cách rất duyên dáng, khiến người xem không hề có cảm giác nhà sản xuất đang "cố đấm ăn xôi". Phim bớt đi màu sắc u ám và thêm vào nhiều câu đùa hài hước, khiến không khí phần 2 vui nhộn hơn phần 1. Nhịp phim vì thế cũng nhanh hơn. Điểm trừ nhỏ là một số tình tiết dường như lặp lại phần trước, khiến cốt truyện có phần dễ đoán.

2. Nhân vật dị biệt, diễn xuất tròn trịa

The End of the F***ing World có 2 nhân vật chính dị thường nhất quả đất. James mang vỏ bọc của một kẻ tâm thần nhưng thực ra là đứa trẻ dễ bị tổn thương. Alyssa trưng ra vẻ ngoài bất cần để che giấu sự trống rỗng, cô đơn.

The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 3.
The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 4.

Cặp diễn viên trẻ Alex Lawther và Jessica Barden đã thể hiện quá tốt hai nhân vật này ở phần 1 và sang đến phần 2, họ vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ cần James và Alyssa ở bên nhau, khán giả lại bị cuốn hút bởi từng đoạn hội thoại đậm chất "cà khịa" của cả hai. Có một thay đổi là James ở mùa mới có phần yếu đuối và mau nước mắt, nhưng điều này phù hợp với hành trình trưởng thành của nhân vật.

The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 5.
The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 6.

Naomi Ackie không hổ danh là một trong những diễn viên da màu triển vọng nhất những năm gần đây. Nếu trước khi phim lên sóng, cư dân mạng hoài nghi về nhân vật mới Bonnie thì đến khi xem phim, nhiều người đã bị Bonnie thuyết phục. Bonnie không gây cảm giác khó chịu dù chiếm sóng khá nhiều. Câu chuyện đằng sau động cơ của Bonnie rất thuyết phục và đủ hấp dẫn để người xem phải dõi theo hành động của cô.

3. Đi sâu vào nỗi đau của trưởng thành

Cũng như phần 1, xúc cảm tuổi dậy thì và những đau đớn thời thơ ấu vẫn là chất liệu chính của The End of the F***ing World. Cả James, Alyssa và Bonnie đều có tính cách lập dị vì lớn lên trong môi trường không lành mạnh. James phải chứng kiến mẹ tự sát, Alyssa bị bố ruột bỏ rơi còn Bonnie bị dạy dỗ theo cách "nhồi sọ". Mỗi người lại "vật vã" theo một cách khác nhau.

The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 7.

James hối hận và tiếc nuối vì không trân trọng quá khứ. Alyssa không biết mình có đang tồn tại hay không. Bonnie ngộ nhận về tình yêu và trút nỗi căm hận của mình lên người khác. Dù ít hay nhiều, các khán giả trẻ sẽ cảm thấy đồng cảm và thấy bản thân mình trong đó. Thật may mắn, The End of the F***ing World đã có một cái kết khá trọn vẹn.

The End of the F***ing World: Thấm thía nỗi cô đơn tuổi dậy thì trong phim teen kì dị nhất trên Netflix - Ảnh 8.

Những fan đã ngóng chờ The End of the F***ing World suốt 2 năm qua có thể mỉm cười hài lòng vì mùa 2, cũng là mùa cuối của phim không hề mất đi phong độ. Phim vẫn kì dị, hóm hỉnh, sâu sắc. Ai đang trải qua tuổi dậy thì, ai đang cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng đều nên xem The End of the F***ing World. Từ câu chuyện của nhân vật, biết đâu bạn sẽ tìm được lối đi cho chính mình!

Trailer The End of the F***ing World: Season 2 (Hành Trình Chết Tiệt phần 2)

The End of the F***ing World mùa 2 đã có mặt trên hệ thống Netflix từ ngày 5/11.

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn xem The End of the F***ing World?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.