Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 08/08/2016

Nhiều năm nay, gần 10 hộ dân ở con hẻm của ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa , Hà Nội phải sống trong sợ hãi vì ngôi nhà số 177 cao 4 tầng gần đó nứt toác, nghiêng gần 1m và có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Người dân run sợ khi sống cạnh ngôi nhà nghiêng gần 1 mét

Có mặt tại ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội những ngày này, theo ghi nhận của chúng tôi, ngôi nhà số 177 nằm trong ngõ nghiêng hẳn sang phía nhà bên cạnh, rất dễ nhận ra ngôi nhà 4 tầng này có thể sập bất cứ lúc nào. Nhiều hạng mục ngôi nhà nói trên đã bị xuống cấp, tường bên ngoài một số chỗ bị nứt toác.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 1.

Dễ dàng quan sát thấy ngôi nhà 177 nghiêng hẳn sang nhà hàng xóm.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 2.

Khoảng cách nghiêng cũng dễ dàng nhìn từ dưới lên.

Theo người dân xung quanh, chủ ngôi nhà này là gia đình bà Phạm Đỗ Thanh Thùy (63 tuổi), họ mua ngôi nhà trên sinh sống được vài năm. Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 năm vì ngôi nhà quá nghiêng, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên cả nhà chuyển đi nơi khác. Chủ nhà đi nhưng những người hàng xóm xung quanh vẫn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ngôi nhà chờ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Triệu Thị Khương (70 tuổi, nhà số 161, sát ngôi nhà số 177) cho biết, ngôi nhà số 177 bị nghiêng cũng đã nhiều năm nay. "Khi nhà nghiêng quá người ta không cho ở nữa thì chủ nhà đã đi thuê chỗ khác ở. Do mưa gió nhiều năm nên ngôi nhà này bây giờ đã có độ nghiêng quá lớn, nhà tôi và các hộ dân bên trong con hẻm rất lo sợ. Hàng chục người sống trong ngõ, thường xuyên đi qua, trong đó có nhiều trẻ nhỏ...

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ nhân ngôi nhà 177 đã phải chuyển ra ngoài ở vì sợ hãi ngôi nhà sẽ bị sập.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo người dân, ngôi nhà này đã nghiêng từ nhiều năm nay.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nền đường trong ngõ cũng đã bong tróc thành vệt dài.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 6.

Những vết nứt này có thể do nền đất yếu.

Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền nhưng không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề này cần giải quyết nhanh chứ cứ như thế này chúng tôi luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập", bà Khương lo lắng nói.

Ông Vũ Văn Khích (72 tuổi, nhà đối diện với số nhà 177), Tổ trưởng Tổ dân phố 81, phường Ô Chợ dừa cho biết, ngôi nhà số 177 và 3 nhà liền kề được xây dựng từ năm 1998. Ông Khích cũng cho hay, móng của các ngôi nhà rất kém, chủ yếu chỉ bằng cọc tre.

"Ngôi nhà bị nghiêng này và 3 ngôi nhà liền kề trước đây là của một người, sau khi xây xong họ đã bán đi. Nhà tôi xây năm 1997, nên tôi biết rất rõ họ xây dựng như thế nào, mặc dù đất ao hồ nhưng họ xử lý phần móng rất kém, chỉ dùng cọc tre dài khoảng hơn 1m và đóng xuống bằng phương pháp thủ công thì sao mà an toàn được", ông Khích nói.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 7.

Theo người dân, những ngôi nhà sát nhau này trước đây được 1 chủ xây dựng, thậm chí chung móng trong nền đất yếu.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 8.

Những vệt nứt dài ở các góc tường...

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 9.

Hay thậm chí bong tróc khiến những người dân xung quanh không khỏi hãi hùng vì sợ sập.

Cũng theo ông Khích, do ngôi nhà số 177 và 179 cùng chung móng, chung tường nên muốn phá dỡ phải được sự đồng thuận của hộ liền kề.

"Vì ngôi nhà này, chúng tôi đã rất vất vả, họp lên họp xuống, đến nay bao nhiêu năm trời vẫn chưa giải quyết. Trong ngõ này có 7 hộ dân, hàng ngày họ đi ra đi vào hết sức nguy hiểm. Trước đây đổ nhà ở Trần Hưng Đạo tôi đã làm đơn ra ủy ban, mới đây lại là số 43 Cửa Bắc, tôi hết sức lo lắng và mong muốn được giải quyết nhanh", vị tổ trưởng dân phố bày tỏ.

Chóng mặt khi vào bên trong ngôi nhà nghiêng

Chia sẻ về vấn đề trên, bà Phạm Đỗ Thanh Thùy (63 tuổi, chủ ngôi nhà trên) cho biết, nhà nghiêng nguy hiểm nên gia đình bà đã dọn đi thuê nhà đã được vài năm nay. Nhà đông người, có nhà nhưng không được ở nên mỗi tháng gia đình bà phải bỏ 9 triệu tiền thuê nhà chung cư trên phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy để ở.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 10.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 11.

Bên trong nhà nhiều hàng gạch, trên tường cũng đã bong tróc, nghiêng ngả.

"Năm 2010 thấy ngôi nhà như vậy nên gia đình tôi đã làm đơn ra phường, rồi lên quận nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, vì còn liên quan đến các nhà xung quanh. Tôi muốn phường và quận giải quyết như thế nào đó để tất cả các nhà đồng ý cùng sửa. Tuy nhiên, các gia đình chưa đồng thuận", bà Thùy nói.

Chỉ vào các vết nứt toác trên tường, nền nhà, nhiều chỗ phải gia cố, bà Thùy cho biết: "Khi Sở Xây Dựng đến kiểm tra cũng phải thốt lên: mới đến mà đã chóng hết cả mặt. Đoàn kiểm tra mới chỉ lên nhà kiểm tra một tý đã thấy chóng mặt, vậy gia đình tôi sống làm sao trong nhà này được. Cuối cùng, vì an toàn chúng tôi đành chuyển đi".

Chủ ngôi nhà bị nghiêng, có nguy cơ sập cho biết thêm, ngôi nhà số 177 được gia đình mua lại. Để nhà bị nghiêng như bây giờ, lỗi đầu tiên phải kể đến là của người thi công công trình.

Theo bà, nhà được xây trên đất ruộng sụt lún kết hợp với thi công ẩu đã dẫn đến tình trạng nguy hiểm như hiện nay. Năm 2015, phường Ô Chợ Dừa tổ chức họp, 4 nhà nằm sát nhau đã thống nhất đập hết đi để xây lại, nhưng đến giờ không tháo dỡ được là do chủ nhà số 181 bán cho người khác. Chủ mới không đồng ý sửa.

Thấp thỏm suốt nhiều năm khi sống gần ngôi nhà nghiêng chờ sập ở Hà Nội - Ảnh 12.

Chính vì thế nên chủ nhà phải bỏ của chạy lấy người, và bỏ số tiền không hề ít ra ngoài thuê trọ.

"Tôi mong muốn giải quyết dứt điểm được việc trên để gia đình hàng tháng không phải bỏ số tiền lớn thuê nhà. Cứ để tình trạng như thế này sẽ rất nguy hiểm cho những người xung quanh, nhỡ nhà nghiêng rồi đổ sập xuống, chết người thì ai chịu trách nhiệm. Nhà tôi đã kiến nghị lên phường giải quyết, làm thế nào để mọi người cùng sửa", bà Thùy chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Việt Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ dừa cho biết, ngay khi biết sự việc, UBND phường đã cử người xuống hiện trường để kiểm tra thực tế và xác nhận ngôi nhà số 177 đã bị nghiêng, đe dọa tính mạng của người dân khu vực.

Theo ông Cừ, UBND phường đã vận động các hộ dân 4 ngôi nhà liền kề (gồm nhà số 177, 179, 181 và 183) tự nguyện tháo dỡ, xây dựng lại, UBND phường sẽ tạo mọi điều kiện về thủ tục cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, sau khi vận động 3 hộ dân đã đồng ý, riêng nhà số 181 chưa đồng ý vì lý do mới mua nhà không có kinh phí để xây dựng lại.

"Vì 4 ngôi nhà này liên quan đến nhau, nhà số 177 và 179 chung móng, chung tường, tương tự nhà số 181 và 183 cũng thế. Muốn phá dỡ nhà số 177 phải được sự đồng ý của 3 hộ liền kề. Chúng tôi đã mời đơn vị thẩm định chất lượng công trình của Sở Xây dựng Hà Nội về đánh giá hiện trạng 4 ngôi nhà này, nhưng đơn vị này nói phải được sự đồng ý của tất cả hộ dân thì mới lấy mẫu được", ông Cừ cho hay.

Phó Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa cũng cho biết, chính vì nhà số 181 không hợp tác nên việc này mới kéo dài như vậy, vì xét theo luật nhà xuống cấp ở cấp độ D mới cưỡng chế phá dỡ được. Nhà số 181 mà đi thẩm định thì khẳng định là chưa đến cấp độ D nên cưỡng chế là sai luật.

Tuy nhiên, theo ông Cừ, chính quyền địa phương sẽ không đợi nhà số 181 đồng ý mà sẽ mời đơn vị thẩm định chất lượng công trình của Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra đề cương đánh giá trước hiện trạng 2 ngôi nhà số 177 và 179 từ đó đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày