Thanh niên cay cú vì còng lưng giặt đồ, nấu ăn cho bạn gái vẫn bị phán: Quên đội mũ bảo hiểm cho em, là chán em rồi!

Lại Là Em, Theo Helino 20:40 10/04/2018

Sau khi bị người yêu quát vì cái tội... quên đội mũ bảo hiểm cho cô ấy, anh chàng tuyên bố thẳng tưng: Thôi hè rồi, chia tay đỡ phải ôm nhau cho đỡ nóng!

Bạn có thích yêu một cô gái bánh bèo không?

Nói thật là cái gì quá cũng không tốt. Con gái biết bánh bèo, biết làm nũng một chút với người mình yêu thì cũng thú vị đấy, nhưng cứ lạm dụng điều đó thì coi chừng tình yêu của bạn sẽ phải hứng phải "tác dụng phụ".

Mới đây, một chàng SV năm 3 ĐH Kinh tế Quốc dân đã hét toáng trên NEU Confessions vì không tài nào chịu đựng nổi tính cách bánh bèo của cô người yêu. Bực quá nên cậu cũng đã quyết định đặt dấu chấm hết cho tình cảm này. Mọi chuyện bắt đầu từ... chiếc mũ bảo hiểm!

Thanh niên cay cú vì còng lưng giặt đồ, nấu ăn cho bạn gái vẫn bị phán: Quên đội mũ bảo hiểm cho em, là chán em rồi! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

"[Cuộc tranh luận xem ai sẽ là người đội mũ bảo hiểm cho ai trước khi lên xe]

- Đội cái gì mà đội. Tay có bị làm sao đâu mà lúc nào cũng bắt đội đội.

-  Như vậy mới tình cảm.

- Không cần tình cảm nữa, nghỉ luôn đi. 

Chuyện tình của tôi kết thúc như vậy đấy ông bà à, tôi năm 3 NEU, người yêu tôi học bên ****, tôi thề chắc ở đây tôi chiều người yêu nhất luôn.

Lần nào đi xe máy cũng 3 bước: đeo khẩu trang cho, đội mũ bảo hiểm cho và dùng tay gạt chỗ để chân cho, thiếu mỗi bước bế lên chắc full bộ. Mà cứ quên 1 cái là bị nhắc, có hôm còn bị chửi lại bảo kiểu: "Không yêu nữa nên như vậy".

Ăn uống, tôi chả yêu cầu người yêu tôi trả đồng nào nhưng lúc nào cũng ưu tiên người yêu chọn món. Thậm chí, người yêu muốn ăn gì tôi phi cả 20km cả đi lẫn về mua, tại sao lại là 20km vì chỉ có cái chỗ cách 20km cả đi lẫn về ấy mới ngon. 

Nếu có ăn thì tôi đi chợ, nấu ăn cho, rửa bát cho... Giày thì tôi order cho, mang đến tận chân, đi vào cho, thấy không vừa lại cầm đi đổi lại. Nghĩa là chỉ việc ngồi mà tôi đến đi giày vào thôi ấy.

Quần áo thì tôi còn giặt cho. Đại loại là không phải làm gì, tôi chiều lắm luôn. Tôi không đòi hỏi gì cả mà điên tiết, hôm nay quên đội mũ dám bảo tôi là:

- Anh có con khác rồi đúng không? Thế nên mới có cái kiểu không đội mũ như lúc mới yêu, chắc chán em rồi chứ gì. 

Thanh niên cay cú vì còng lưng giặt đồ, nấu ăn cho bạn gái vẫn bị phán: Quên đội mũ bảo hiểm cho em, là chán em rồi! - Ảnh 2.

Thích chán nhau thật không? (Ảnh minh hoạ)

Đã bực mình rồi lại nhắc đi nhắc lại lải nhải, chiều lắm luôn mà không biết đường. Cay chứ, cảm giác mình giúp người ta, chăm sóc cho người ta mà bị chửi như vậy, có cay không? Thôi hè rồi chia tay đỡ phải ôm nhau cho đỡ nóng", anh chàng viết.

Dân mạng đọc xong câu chuyện này cũng "bó tay" với cả hai nhân vật chính, cô gái thì đúng là bánh bèo quá còn chàng trai thì rõ là nóng tính lắm cơ - chỉ vì một chút cằn nhằn của người yêu mà quyết định chia tay cái rụp. Một số người phán xét chắc cô gái không yêu anh này thật lòng nên mới để anh chạy 20km mua đồ ăn cho mình, lại bắt người yêu nấu ăn, giặt giũ cho mình... Chia tay là đúng rồi!

Bạn nghĩ sao về chuyện tình của cặp đôi này? Nếu là con trai, bạn sẵn sàng vì người mình yêu mà "hi sinh" như anh ấy chứ?