Thanh niên 19 tuổi cùng bạn gái bị nhóm người hành hung, cưỡng đoạt tài sản rồi bắt ký giấy nợ 400 triệu đồng

Tứ Quý, Theo Thời Đại 14:39 30/06/2018

Sau khi bị đánh trọng thương, anh Túc và bạn gái còn bị nhóm thanh niên đe doạ và lục lấy toàn bộ tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra còn ép anh viết giấy nợ với số tiền hơn 400 triệu đồng không rõ lý do.

Ngày 30/6, Công an quận 11 đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng có liên quan đến sự việc hành hung và cưỡng đoạt tài sản của nam thanh niên Nguyễn Hoàng Túc (19 tuổi, quận 11).

Trước đó, Túc đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về việc mình và bạn gái bị "người lạ" hành hung chấn thương rồi chiếm đoạt nhiều tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Theo Túc, hiện anh vẫn chưa biết rõ vì sao mình bị đánh và chiếm đoạt tài sản vô cớ như vậy.  

Theo đơn trình bày của nam thanh niên này, chiều 22/6, anh cùng chị Dương Thị Bích H. (20 tuổi, ngụ quận 10, bạn gái Túc) đến tiệm Yến Sào trên đường Phú Thọ (phường 1, quận 11) để lấy số tiền hơn 20 triệu đồng.

Thanh niên 19 tuổi cùng bạn gái bị nhóm người hành hung, cưỡng đoạt tài sản rồi bắt ký giấy nợ 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Anh Túc và bạn gái (trái) bị đánh trọng thương và cưỡng đoạt tiền không rõ lý do khiến anh bức xúc.

Tại đây, khi anh T. (chủ tiệm Yến Sào) chuẩn bị đưa tiền thì bất ngờ có 3 thanh niên lạ mặt cùng một người phụ nữ tên Ng. (bạn làm ăn chung với mẹ Túc) đi vào dùng hung khí (thanh sắt) đánh mạnh vào người Túc. Bên cạnh đó, nhóm người này còn đe doạ khiến Túc và bạn gái rất hoảng sợ, không dám làm gì.

Sau đó, nhóm thanh niên lạ mặt cùng bà Ng. lục lấy toàn bộ tài sản của Túc và bạn gái gồm xe máy, điện thoại iPhone và số tiền mặt hơn triệu đồng.

"Tổng tài sản bị lấy đi là hơn 100 triệu đồng. Đáng nói, đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng bà Ng. cùng nhóm người trên vẫn chưa có động thái trả lại tài sản đã cưỡng đoạt của tôi", anh Túc bức xúc.

Chưa dừng lại, nhóm người trên ép anh Túc viết giấy ghi nợ với số tiền hơn 400 triệu đồng mà không rõ lý do. Theo Túc, trước kia, giữa bà Ng. và mẹ anh có làm ăn chung với nhau nhưng việc mẹ anh có nợ tiền của bà này hay không thì anh không biết.

Anh Túc khẳng định: "Việc cưỡng đoạt tài sản của tôi và đánh tôi bị thương là vi phạm pháp luật".

Sau khi bị 3 thanh niên dùng hung khí đánh vào người gây thương tích thì anh có đến bệnh viện để điều trị vết thương. Tại đây, bác sĩ cho biết anh bị chấn thương ở vai.

"Mặc dù tôi bị thương đi viện nhưng nhóm thanh niên trên và bà Ng vẫn chưa xin lỗi, hoặc hỗ trợ chi phí điều trị bệnh viện. Hiện tại đã 1 tuần trôi qua người tôi vẫn còn đau âm ỉ, làm gì cũng khó khăn", anh Túc chia sẻ. Khi xảy ra sự việc, anh Túc cùng bạn gái đến công an phường 1 (quận 1) để trình báo. 

Thanh niên 19 tuổi cùng bạn gái bị nhóm người hành hung, cưỡng đoạt tài sản rồi bắt ký giấy nợ 400 triệu đồng - Ảnh 2.

Vết thương ở vai khi bị đánh vẫn còn đau nhức, chưa lành hẳn.

Ngoài ra, trong lúc bà Ng. cùng nhóm thanh niên lạ mặt đến hành hung và cưỡng đoạt tài sản có thừa nhận với anh Túc đã cho thuê người đánh anh Nguyễn Minh Hoàng (SN: 1987, anh của Túc) gây nhiều thương tích trước đó và khẳng định sẽ không để yên cho gia đình.

Được biết, Túc và chị H. đang kinh doanh các sản phẩm Yến Sào. Khi đến tiệm ông T. lấy tiền bán hàng thì xảy ra sự việc trên. Hiện tại anh và người thân rất hoang mang, sống trong lo sợ nên rất hy vọng cơ quan chứng năng sớm làm rõ vụ việc.

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công an quận 11 cho biết đã nắm được sự việc và đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng trên. "Khi nào có thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cung cấp, thông tin đến báo chí", đại diện Công an quận 11 khẳng định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày