Thành Long bật khóc nhận mình là đứa con bất hiếu với mẹ

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 09:57 24/04/2017

Thành Long chia sẻ, thời kỳ hoàng kim nhất trong sự nghiệp, vì bận rộn mải công việc, ông không hề biết mình đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất.

Trang 163 đưa tin,  tối ngày 23/4, Thành Long xuất hiện tại sự kiện ra mắt vở nhạc kịch "Tôi là Thành Long" tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau khi vở nhạc kịch kết thúc, Thành Long đã có buổi tâm sự với khán giả. Khi chia sẻ về mẹ của mình, nam tài tử bật khóc và tự nhận mình là người con bất hiếu.

Thành Long bật khóc nhận mình là đứa con bất hiếu với mẹ - Ảnh 1.

Nhắc về quãng thời gian hoàng kim của mình, nam tài tử bộc bạch: "Khi mẹ tôi ốm nhất cũng là lúc sự nghiệp của tôi đang lên như diều gặp gió. Tôi không thể ở bên cạnh mẹ, chỉ biết đưa mẹ tiền. Vậy nhưng mẹ lại là người tiết kiệm, không tiêu hoang, mẹ còn giặt quần áo, lau dọn cho người ta. Tôi cảm thấy mình là người con quá bất hiếu". Nam tài tử nước mắt lưng tròng và cho biết: "Ngày ấy tôi mải lo chạy Đông chạy Tây vì công việc bận rộn, không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất".

Thành Long bật khóc nhận mình là đứa con bất hiếu với mẹ - Ảnh 2.

Hình ảnh về bố mẹ và em gái của Thành Long

Mẹ của tài tử Thành Long là bà Trần Lệ Lệ, bà yêu chiều và thương Thành Long hết mực. Thành Long từng chia sẻ, mỗi khi anh gặp chuyện không may, hoặc scandal tai tiếng, bà là người ở nhà tụng kinh niệm phật cầu cho Thành Long mọi sự bình an. Bà qua đời vào năm 2002, sau một thời gian bạo bệnh. Từ đó đến nay, Thành Long luôn áy náy và tưởng nhớ tới bà.

Nguồn: 163