Thẳng thắn "phản pháo" Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 29/05/2017

Những ngày vừa qua, cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề về thế hệ trẻ "zombie" vẫn đang thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt khi 2 nhà văn lớn là Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên nêu rõ quan điểm hoàn toàn trái ngược của mình, mọi thứ ngày càng "nóng" dần lên.

Thực trạng giới trẻ hiện nay ngày càng trở nên thụ động trong chính lối sống của bản thân có lẽ cũng chẳng còn là một vấn đề quá xa lạ. Thế nhưng chỉ khi nữ VJ cá tính Thùy Minh, nhà văn Trang Hạ hay Giáo sư Xoay lên tiếng thẳng thắn phê bình sự phụ thuộc quá mức của các bạn trẻ vào thiết bị công nghệ, trở nên lười biếng vận động, có một phong cách sống tiêu cực... thì dư luận lại bắt đầu dành cho vấn đề này một sự quan tâm khá lớn.

Thẳng thắn phản pháo Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ? - Ảnh 1.

Cụ thể, với giọng văn chứa đầy sự mỉa mai, Thùy Minh cho rằng giới trẻ hiện vẫn đang vận động, nhưng sự "vận động" này hiện đang diễn ra thông qua hình thức... lướt bàn phím smartphone. Cô còn nhấn mạnh rằng số lần "lướt phím" của giới trẻ mỗi ngày còn nhiều hơn bội phần số bước chân của các bạn dành cho việc di chuyển, vận động.

Giữa nhiều ý kiến trái chiều, tác giả của "Người lớn cô đơn" – Phan Ý Yên chính thức lên tiếng về quan điểm của mình. Nữ nhà văn nghĩ rằng việc khẳng định giới trẻ thụ động là quá "quy chụp", cần phải có một cái nhìn rộng và bao dung hơn, phải nhìn sự việc theo từng hoàn cảnh phù hợp nhất.

Thẳng thắn phản pháo Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ? - Ảnh 2.

Cô nàng nêu rõ góc nhìn của mình, rằng với sự phát triển của các phương tiện giao thông đa dạng trong thời điểm hiện tại, các bạn trẻ chẳng tội gì không sử dụng để tiết kiệm thời gian và sức khỏe. Không thể ép buộc các thanh niên phải đạp xe từ Gò Vấp sang tận Quận 7. Ngoài ra giới trẻ cũng đã chủ động hơn để cải thiện cuộc sống bằng cách bước đến các phòng gym, cùng nhau tập thể thao...

Thẳng thắn phản pháo Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ? - Ảnh 3.

"Cạ cứng" của Phan Ý Yên là nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cũng đồng quan điểm với cô nàng. Anh cho rằng một phần vì hệ thống giáo dục thụ động đã vô tình khiến các bạn trẻ lạc lối sau khi ra trường. Thế nhưng các bạn vẫn đang cố gắng trau dồi các kĩ năng sống cần thiết cho bản thân thông qua các việc làm bán thời gian, hoặc tham gia vào loạt hoạt động cộng đồng, hòa nhập cùng xã hội cũng như siêng năng sắp xếp thời khóa biểu một cách khoa học nhất cho việc tập thể thao...

Thẳng thắn phản pháo Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ? - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Hot Vlogger Jvevermind cũng ủng hộ quan điểm #ChungToiKhongPhaiLaZombie với ý kiến tương đồng với 2 nhà văn, rằng các teen nhà mình vẫn luôn chăm chỉ đi tập gym, đi làm part-time, đi du lịch và check-in khắp mọi nơi... Đó cũng là một hình thức vận động gián tiếp.

Thẳng thắn phản pháo Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ? - Ảnh 5.

Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Ý Yên từng bất đồng quan điểm với Thùy Minh trước đây

Đây không phải là lần đầu tiên 2 host thân thiết của "Bitches in town" mâu thuẫn quan điểm trong cùng 1 vấn đề. Cụ thể vài tháng trước, cả 2 đã từng có những "tranh cãi" với nhau về vấn đề: Tết nên đi du lịch hay trở về nhà cùng gia đình? Trong khi Nguyễn Ngọc Thạch thẳng thắn "bác bỏ" lối đi "bạt mạng", đi không suy nghĩ về tài chính, hoàn cảnh của các bạn trẻ thì Thùy Minh lại ủng hộ, cho rằng mỗi bước chân lên đường có mục tiêu và ý nghĩa khác nhau. Nữ VJ còn thẳng thắn đề cập tên nam nhà văn trong dòng trạng thái "phản pháo".

 

Thẳng thắn phản pháo Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên tiếp tục mâu thuẫn với nữ VJ? - Ảnh 6.

Trong những ngày tới, có lẽ những tranh cãi xoay quanh chủ đề liệu giới trẻ có thực sự ù lì và thụ động như những chú zombie sẽ vấn tiếp tục là một chủ đề nóng hổi để các cư dân mạng có thể cùng nhau thảo luận. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ rằng hiện nay chúng ta đang sống trong một lối mòn thực sự, không mục tiêu, không động lực như những chú zombie?