Thảm cảnh của những đứa trẻ tại "thánh địa" chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 10:05 28/02/2018

Những đứa trẻ tại Syria chưa bao giờ được cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn, thậm chí phải bỏ mạng giữa "mưa bom bão đạn" sau các đợt không kích do quân đội chính quyền nước này thực hiện.

Các thành viên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang bàn thảo về một thỏa thuận ngừng bắn cho Syria. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Ghouta - nơi nằm gần thủ đô Damascus do lực lượng đối lập kiểm soát thì tình trạng không kích vẫn diễn ra liên miên.

Theo tổ chức Bác sĩ Không biên giới (Médecins Sans Frontières), chỉ tính riêng tuần vừa qua, hơn 520 người vô tội đã thiệt mạng – trong đó có ít nhất 150 trẻ em cùng hàng nghìn người khác bị thương.

"Quân đội chính phủ tổ chức hàng chục đợt tấn công nhằm vào các cơ sở y tế khiến công tác cứu chữa cho nạn nhân trở nên rất khó khăn. Chúng tôi thực sự bế tắc, nhìn họ đau đớn mà chỉ biết cầm máu chứ làm gì có đủ cơ sở vật chất để thực hiện phẫu thuật", bác sĩ Alan nói.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 1.

Thảm cảnh tại "thánh địa" chết chóc Syria.

Tổ chức White Helmets cho biết, có ít nhất 350 người thiệt mạng trong bốn ngày đầu tiên của cuộc không kích. Điều này gây trở ngại nghiêm trọng cho công tác thống kê thương vong.

Phát ngôn viên ông Siraj Mahmoud nhấn mạnh: "Con số sẽ tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể thống kê hết lượng người đã tử vong suốt mấy ngày qua, bởi máy bay chiến đấu luôn sẵn sàng thả bom cả ngày lẫn đêm".

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 2.

Hai đứa trẻ sinh đôi đang gào khóc thảm thiết sau trận không kích do quân đội chính phủ thực hiện.

Hàng trăm nghìn người dân còn mắc kẹt tại khu vực Đông Ghouta phải thường xuyên lánh nạn dưới hầm. Họ chấp nhận sống trong điều kiện thiếu thốn nguồn điện, nguồn nước và nguồn thực phẩm nhằm giữ lấy mạng sống cho bản thân, và cho cả gia đình của mình.

"Thay vì được ăn uống đầy đủ như mọi đứa trẻ khác trên thế giới, những em bé đáng thương ở Syria lại chấp nhận nhịn đói suốt nhiều ngày liên tục vì không có đồ ăn – hoặc do mẹ không có sữa cho bú.

Ngay cả người lớn còn sắp kiệt quệ chứ nói gì tới chúng", một nhà hoạt động xã hội nhận định.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 3.

Hai cha con vừa chạy, vừa kêu gào đau đớn trên đường đi tránh nạn.

Nhiều tổ chức hoạt động nhân đạo cũng như y tế trên khắp thế giới đã lên tiếng đề nghị Liên Hiệp Quốc cần phải có giải pháp kịp thời nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực Đông Ghouta nói riêng và toàn Syria nói chung, đồng thời tăng cường bảo vệ sự an toàn cho dân thường vô tội – đặc biệt là trẻ em.

Dẫu vậy, các thành viên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn khó lòng đưa ra hướng tháo gỡ cụ thể do các bên vẫn chưa xác định rõ bản chất của lệnh ngừng bắn, hay phạm vi áp dụng đối với những lực lượng đang tham chiến trên thực địa.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 4.

Ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi của một đứa trẻ tại Syria.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 5.

Bức ảnh chụp Omran Daqneesh, 5 tuổi với ánh mắt đờ đẫn và gương mặt bê bết máu đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nó lột tả một cách chân thực về cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng chính phủ Syria và phe đối lập tại Aleppo.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 6.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, có tới 80% trẻ em tại Syria bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 7.

Hai cô bé bị lạc mất gia đình sau cuộc không kích do quân đội chính phủ thực hiện.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 8.

Lực lượng cứu hộ đang bế một đứa trẻ bị thương rời khỏi hiện trường.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 9.

Cứ ba đứa trẻ tại Syria thì có một em phải tiếp xúc với tình trạng bạo lực ngay từ khi mới chào đời.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 10.

Thi thể của những đứa trẻ kém may mắn được xếp thành hàng dài, chờ đem đi chôn cất.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 11.

Một đứa trẻ bị thương đang ngồi trên bậc cầu thang bê bết máu, kế bên là hai người khác đang phải nằm điều trị với trang thiết bị y tế vô cùng thô sơ.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 12.

Một cậu bé bị thương được chăm sóc ở bệnh viện sau cuộc không kích dữ dội.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 13.

Chỉ tính riêng tuần vừa qua, hơn 520 người vô tội đã thiệt mạng - trong đó có ít nhất 150 trẻ em.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 14.

Nhiều đứa trẻ bị thương, hoặc phải bỏ mạng giữa "mưa bom bão đạn" sau các đợt không kích do quân đội chính quyền thực hiện.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 15.

Nhiều cơ sở y tế bị máy bay đánh phá khiến việc cứu chữa cho các nạn nhân trở nên rất khó khăn.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 16.

Khuôn mặt dính đầy máu của một đứa trẻ tại Syria.

Thảm cảnh của những đứa trẻ tại thánh địa chết chóc Syria: Nỗi đau của các em vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 17.

Cậu bé này đang được các bác sĩ cấp cứu sau trận không kích. Hiện chưa thấy gia đình em quay lại tìm con trai.