Thái Lan: Chàng tân binh xăm trổ ôm mặt khóc nức nở chỉ vì... sợ bị tiêm

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 08:22 16/11/2016

Cư dân mạng Thái Lan đã được phen cười ra nước mắt sau khi xem đoạn video ghi lại hình ảnh một người lính to con và xăm trổ đầy mình đang dựa đầu vào ngực đồng đội khóc chỉ vì... sợ bị tiêm.

Đoạn video được ghi lại bởi ông Sumruy Pungjan, một sĩ quan an ninh đảm nhiệm công tác giám sát quá trình tiêm phòng cho các quân nhân mới nhập ngũ tại doanh trại quân đội gần thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Sau đó, ông Sumruy đã đăng tải đoạn video lên trang Facebook cá nhân cùng dòng chia sẻ: "Đây là những tân binh dũng cảm. Tất cả bọn họ đều không sợ hãi bất cứ điều gì, ngoại trừ một anh chàng đặc biệt. Thật buồn cười khi anh chàng to con này lại sợ bị tiêm đến mức khóc tu tu suốt nhiều phút liền. Nhưng anh ta cần phải dũng cảm hơn nếu muốn tiếp tục sinh hoạt trong quân ngũ".

Chàng tân binh xăm trổ bật khóc nức nở khi chuẩn bị tiêm phòng.

Trong đoạn video, có thể thấy một tân binh to con, hai tay đầy hình xăm chi chít đang được hai người lính chính quy khác "hộ tống" tới bàn tiêm phòng. Nhưng thay vì tỏ ra mạnh mẽ thì anh chàng này lại bắt đầu mếu máo và gồng tay trái lên với vẻ mặt sợ hãi.

Người y tá đã cố gắng an ủi chàng tân binh nhút nhát và đảm bảo việc tiêm phòng sẽ rất nhanh chóng và không hề đau đớn. Dẫu vậy, anh ta vẫn liên tục hoảng loạn rồi la hét thất thanh trong tiếng cười nhạo của rất nhiều đồng đội xung quanh.

Tới lúc chuẩn bị tiêm phòng, người này còn chẳng dám nhìn thẳng vào mũi kim mà phải quay đầu đi chỗ khác.

Cảm thấy quá đáng thương, một người lính chính quy đã kéo chàng tân binh áp sát vào ngực mình và dùng tay vỗ về nhằm giúp đồng đội mau bình tĩnh trở lại.

Thái Lan: Chàng tân binh xăm trổ ôm mặt khóc nức nở chỉ vì... sợ bị tiêm - Ảnh 2.

Không ai ngờ chàng trai to béo và xăm trổ đầy mình lại sợ tiêm đến thế.

Khi y tá mới đặt mũi kim chạm vào da, chàng tân binh kia đã bắt đầu bật khóc nức nở. Lúc này, họ đành phải dừng lại và cùng hai người lính chính quy tiếp tục an ủi trước khi thực hiện việc tiêm phòng theo đúng thông lệ.

"Anh ta vẫn liên tục khóc lóc trong suốt quá trình tiêm phòng. Dù bị các tân binh gần đó thi nhau cười nhạo, song anh chàng to con vẫn không giấu nổi sự nhút nhát cùng nỗi sợ hãi của bản thân", ông Sumruy Pungjan chia sẻ.

Thái Lan: Chàng tân binh xăm trổ ôm mặt khóc nức nở chỉ vì... sợ bị tiêm - Ảnh 3.

Một người lính dùng hai tay giữ vai để đảm bảo anh chàng này có thể ngồi yên trong quá trình tiêm phòng.

Thái Lan: Chàng tân binh xăm trổ ôm mặt khóc nức nở chỉ vì... sợ bị tiêm - Ảnh 4.

Sau khi tiêm xong thì chàng tân binh mới có thể đứng lên và mếu máo rời đi.