Dọc các con đường ở Tây Nguyên, từng cánh rừng cao su chuyển lá vàng, đỏ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Vào dịp cuối năm và những ngày đầu năm mới, du khách đến cánh rừng cao su để khám phá và lưu giữ khoảnh khắc mùa thay lá.
Từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm, hoa cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đua nở, tỏa sắc trắng khắp vùng đất đỏ, tạo khung cảnh nên thơ, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản địa, ngọn núi lửa này chính là món quà kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng Tây Nguyên.
Ngày 19/8, công trình cầu kính Ngàn Thông (Khu Du lịch TTC Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) chính thức mở cửa đón khách tham quan sau hơn 4 năm xây dựng. Đây là cầu kính đầu tiên ở Tây Nguyên và khu vực miền Nam.
Từ đêm qua đến ngày 24/1, tức mùng 3 Tết, tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trời chuyển mưa, lạnh song lượng du khách hiện vẫn đang đổ về khu du lịch này.