Sở hữu nét đẹp tự nhiên không tì vết, cô gái người Việt Vũ Minh Thư được ví như hot girl của hãng hàng không Eva Đài Loan.
Vũ Minh Thư trong màu áo đồng phục của hãng Eva
Là một cô gái trẻ gốc Sài Gòn, với sở thích đọc sách và khám phá thế giới, từ bé Vũ Minh Thư đã ước mơ được trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một tiếp viên hàng không, sẽ gắn bó với nghiệp bay. Nào ngờ, trong một dịp tình cờ đi cùng người bạn đến phỏng vấn tuyển dụng tiếp viên của Eva Air, Vũ Minh Thư chỉ “thử “ kiểm tra vốn ngoại ngữ, vậy mà lại vô tình lọt vào “mắt xanh” nhà tuyển dụng.
Sở hữu gương mặt đẹp khả ái, làn da trắng không tì vết, Vũ Minh Thư được nhận xét là nữ tiếp viên xinh nhất của hãng hàng không Đài Loan hiện tại.
Là cô gái thông minh, giỏi tiếng anh và ngoại hình đẹp, cô gái đất Sài Thành đã nhanh chóng được tuyển dụng vào hãng hàng không danh tiếng này trong sự ngỡ ngàng của người bạn.
Gương mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng cô được xem là nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất của Eva Air.
Có thời gian Vũ Minh Thư nhận không ít lời mời của các đạo diễn phim và các hãng thời trang mời tham gia hoặc chụp hình quảng cáo. Nhưng cô đều khéo léo từ chối. Vũ Minh Thư thật thà nói: Nhận thấy mình không thuộc tuýp người của thế giới showbiz đầy thị phi, sự hào nhoáng của Vbiz không dành cho Thư...
Tận tình và vui vẻ với khách trên những chuyến bay là công việc Vũ Minh Thư rất yêu thích dù vất vả.
Đến nay Vũ Minh Thư đã đồng hành cùng Eva Air hơn 4 năm, tuy nhiên để được nhận vào chính thức cô phải sang Đài Loan học 3 tháng về an toàn bay. Đây là thời gian đầy thử thách và khó khăn đối với những ai muốn gắn bó và yêu thích ngành tiếp viên hàng không. Vũ Minh Thư chia sẻ: Trong các hãng hàng không, thì khóa huấn luyện của Eva được xem là nghiêm khắc và khó khăn nhất. Thời gian đào tạo 3 tháng không dài những nếu không vượt qua bạn sẽ bị sa thải ngay và bị đuổi về nước.
Thêm nữa là sự thay đổi giờ bay liên tục, không biết ngày nào được nghỉ, không có thời gian cố định dành cho gia đình là điều bình thường. Với con gái chuyện tình yêu cũng là một thiệt thòi khi đến với nghề này. Là một cô gái sống tình cảm, tự nhận mình là người mau nước mắt, đôi lúc Vũ Minh Thư cũng không kiềm được cảm xúc khi chứng kiến cảnh đau lòng của những người xung quanh.
Sau những giờ bay dài quốc tế, Vũ Minh Thư có những khoảng lặng để thư giãn cho riêng mình.
Thường xuyên xa nhà và không có thời gian dành cho bạn bè, người thân nhưng bù lại được bay đến khắp nơi trên thế giới, mở mang điến thức và thêm kinh nghiệm sống trong giao tiếp là điều mà cô gái xinh đẹp Vũ Minh Thư cảm thấy may mắn và hạnh phúc mà nghề bay mang đến cho mình.
Họ tên: Vũ Minh Thư
Sinh năm: 1993
Nghề nghiệp: Tiếp viên hàng không
Sở thích: Du lịch, đọc sách