Tình yêu đã thay đổi sự "ngổ ngáo" của nàng

, Theo 00:01 27/11/2009

Mình cũng như bạn, yêu một cô gái rất mạnh mẽ, đanh đá, chua ngoa. Từ nhỏ nàng đã là một "thằng nhóc" chuyên đi đánh lộn ăn hiếp tụi con trai trong xóm.

Người gửi: Hải mập
Email:
transonhai8x...@yahoo.com.vn

Bạn à, mình khuyên bạn nên cố lên, cố gắng vì tình yêu của chính mình thì đáng giá lắm phải không bạn? Mình cũng như bạn, yêu một cô gái rất mạnh mẽ, đanh đá, chua ngoa. Từ nhỏ nàng đã là một "thằng nhóc" chuyên đi đánh lộn ăn hiếp tụi con trai trong xóm. Nghe đến đấy thì thấy người yêu của mình còn "gấu " hơn người yêu của bạn nhiều đấy. Nhưng rồi chính mình, một thằng con trai rất kỹ tính khi chọn người yêu lại gục ngã vì nàng, một người con gái thuộc típ không bao giờ mình muốn nhìn mặt nói chi đến yêu thương.

Người đời nói: trước ghét sau thương. Y hệt tình trạng của mình, khi dần tiếp xúc với cô ấy mình mới cảm thấy trong sâu tâm hồn của nàng là một cô gái trong sáng, rất dễ thương, thẳng thắn, chân thật. Rồi nàng từ từ thay đổi vì mình, mình không cho nàng chạy xe nhanh, thế là nàng chạy xe nhẹ nhàng như những người con gái khác. Nàng sơn móng tay màu đen, mình nói nhỏ nhẹ: "Sơn màu này không hợp với em đâu", thế là hôm sau móng tay nàng trở thành màu trắng. Nàng hay mặc quần cạp trễ, mình nói thẳng cương quyết: anh không thích em lộ ra như vậy, anh không muốn tất cả các thằng con trai khác thấy. Chia sẻ với nhau, nhìn nhau qua những cái tốt và cái xấu... để nâng đỡ, sửa chữa cho nhau, khi ấy tình yêu mới bền vững lâu dài. Tình yêu chân thành làm cho con người ta thay đổi bạn à.

Nàng thay đổi, không phải là dối trá, mà là thay đổi về chính bản chất của nàng. Sự chanh chua, đanh đá, đầu gấu... của nàng chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu đuối, trong sáng và cần một người chia sẻ với nàng. Hãy làm tan chảy lớp băng giá xung quanh trái tim pha lê của nàng, bằng sự ấm áp từ tình yêu đích thực của mình, cố lên bạn nhé!