Tâm sự của thanh niên thù ghét nhạc online, chỉ thích nghe bằng máy nghe nhạc

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 01/12/2017

Một chiếc máy nghe nhạc MP3 sẽ không làm thế với tôi. Nó được sinh ra để làm chỉ 1 và 1 nhiệm vụ, và nó đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục giữ vững phong độ đó như ngày nào.

Giống như nhiều người khác, tôi tin vào sự ảnh hưởng tốt đẹp và "thần thánh" của âm nhạc đến cuộc sống của mình.

Thế nhưng, sự thực là tôi lại cảm thấy rất khó để đặt niềm tin hoàn toàn vào một dải âm thanh vô hình nào đó truyền qua tín hiệu mạng đến đầy rẫy những thiết bị nghe nhìn ngày nay như laptop, smartphone... Đúng thế, bạn có thể coi đó là một suy nghĩ thật lố bịch và buồn cười, vì nghe nhạc online đang là một trong những xu hướng dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng và bảo đảm nhất hiện nay.

Tâm sự của thanh niên thù ghét nhạc online, chỉ thích nghe bằng máy nghe nhạc - Ảnh 1.

"Tôi cảm thấy rất khó để đặt niềm tin hoàn toàn vào một dải âm thanh vô hình nào đó truyền qua tín hiệu mạng đến đầy rẫy những thiết bị nghe nhìn ngày nay."

Nhưng gì đi chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ chúng như một thứ tài sản cầm nắm được trong tay mà thôi - giống như việc những kẻ giàu có thích giữ tiền trong két đó. Chỉ trừ một nỗi, "cái két" của tôi là một chiếc máy nghe nhạc MP3 Walkman của Sony. Đây là mẫu mới nhất trong dòng máy nghe nhạc này mà tôi vừa mới mua năm ngoái xong, và tất nhiên là đã kịp tải vào đó hàng tá bài nhạc yêu thích cho riêng mình.

Chỉ cần có nó trong tay, tôi như được giải thoát khỏi cuộc sống số vốn dĩ luôn xoay vòng quanh mình hằng ngày. Dù là đang đi trên những đường tàu điện ngầm dài đằng đẵng, bay du lịch qua biển Thái Bình Dương, đi dã ngoại leo núi cao ngất ngưởng... thì cũng không có gì có thể cản trở tôi tìm đến đôi tai nghe cả.

Tâm sự của thanh niên thù ghét nhạc online, chỉ thích nghe bằng máy nghe nhạc - Ảnh 2.

"Không có gì có thể cản trở tôi tìm đến đôi tai nghe cả."

Chỉ trừ duy nhất một thứ: Hết pin!

Máy nghe nhạc MP3 đã trở nên quá hiếm hoi ngày nay, đến nỗi khi mà đem nó đến để trên bàn làm việc, đồng nghiệp tôi còn hỏi đó là thiết bị gì - cứ như thể đó là một sự tụt hậu nào đó từ lâu lắm rồi ý.

Nhưng cũng có phần đúng như vậy thật...

Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận sự thật rằng các công nghệ thời trước vẫn luôn là nền móng không thể thiếu để tạo ra thành quả như bây giờ. Năm 2001, Steve Jobs đã dần cách mạng hóa công nghệ MP3 với sự ra mắt của iPod đi vào lòng người. Trước khi iPod ra đời, máy nghe nhạc MP3 gần như là một nỗi ác mộng khi đổi lại cho những bài nhạc yêu thích là kích cỡ của chúng đã lại ngăn cản chính sự thành công vốn có. Nhưng iPod đã giải quyết tất cả.

Tâm sự của thanh niên thù ghét nhạc online, chỉ thích nghe bằng máy nghe nhạc - Ảnh 3.

Năm 2001, Steve Jobs đã dần cách mạng hóa công nghệ MP3 với sự ra mắt của iPod đi vào lòng người.

"Điều tuyệt vời nhất về iPod là cả kho tàng âm nhạc nay đã có thể đựng vừa ngay trong túi quần của bạn. Đây là đột phá chưa từng có tiền lệ, và đó chính là thứ mà iPod của chúng tôi sinh ra để làm," Steve Jobs phát biểu trước cộng đồng.

Rất đúng đắn, thưa ông Jobs. Và cho tới tận 16 năm sau là bây giờ, điều đó vẫn luôn đúng cho những ai còn nhớ và chứng kiến.

Đáng ngạc nhiên là Apple vẫn còn đang tiếp tục sản xuất iPod, còn tôi thì cứ đang sợ rằng một ngày nó sẽ bị khai tử bất ngờ mà không báo trước. Dù sao thì điều đó cũng có cơ sở, vì Apple đã ngừng báo cáo doanh số cùng các thông tin liên quan về iPod kể từ cuối năm 2014 rồi. Nhưng nếu bạn không biết thì đỉnh điểm của iPod là thành tích 19 triệu máy bán ra vào đầu năm 2009, vượt cả iPhone thời điểm bấy giờ luôn.

Tâm sự của thanh niên thù ghét nhạc online, chỉ thích nghe bằng máy nghe nhạc - Ảnh 4.

Đáng ngạc nhiên là apple vẫn còn đang tiếp tục sản xuất iPod...

Vẫn còn mở bán iPod tức là vẫn còn nhiều người giống tôi ngoài kia, thích những thứ thuộc về một thời kỳ hoài niệm trước đó mà không cần chi phối quá sâu vào vòng xoáy công nghệ số âm nhạc trực tuyến ngày nay. Thử tưởng tượng một ngày hệ thống dữ liệu gặp sự cố nào đó, hay là đơn thuần là bạn... mất sóng mạng thôi - chẳng phải một chiếc iPod với nhạc có sẵn sẽ tốt hơn sao?

Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm điều tương tự: Tải nhạc về smartphone của chính mình để "một công đôi việc", không cần mang thêm một chiếc máy nghe nhạc riêng rẽ nữa. Nhưng tôi ghét cái cảm giác bị quấy rầy mỗi khi có thông báo tin nhắn đến, hoặc tệ hơn là đang nghe nhạc thì có người gọi, hay là ứng dụng chỉ đường tự động nhắc nhở vô cớ rằng tôi nên rẽ trái thay vì rẽ phải, mà không hề biết rằng tôi cố tình làm vậy chỉ vì muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh rồi thả hồn nghe nhạc...

Một chiếc máy nghe nhạc MP3 sẽ không làm thế với tôi. Nó được sinh ra để làm chỉ 1 và 1 nhiệm vụ, và nó đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục giữ vững phong độ đó như ngày nào. Không quan trọng là số lượng người còn lại vẫn yêu thích máy MP3 là bao nhiêu, quan trọng là chúng tôi gắn bó với chúng đến thế nào mà thôi.

*Theo MARK KAUFMAN - Mashable