“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 27/02/2017

Nếu không nhờ con trai cưng A Ly (Trương Nghệ Hãn) lém lỉnh đáng yêu, e rằng thái tử Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) còn khướt mới “cưa lại” được vợ Bạch Thiển (Dương Mịch).

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa đang là bộ phim gây sốt nhất thời gian gần đây. Ngoài cặp đôi nhân vật chính Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) – Bạch Thiển (Dương Mịch) nhận được sự quan tâm đặc biệt, thì cậu bé A Ly (Trương Nghệ Hãn) cũng làm khán giả truyền hình mê tít. Sự lém lỉnh, hồn nhiên cộng với những "chiêu trò" đáng yêu vô số tội của vị "tiểu thiên tôn" này đã giúp ích không ít cho công cuộc cưa cẩm Bạch Thiển của Dạ Hoa. Cùng điểm lại những khoảnh khắc khó quên và cũng thật khó đỡ của Cục bột nhỏ - A Ly trong Tam Sinh Tam Thế.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 1.

A Ly với biệt danh là "Cục bột nhỏ" , "tiểu thiên tôn" của Cửu Trùng Thiên vô cùng đáng yêu tinh quái

1. Nhanh mồm nhanh miệng gọi Bạch Thiển là "mẫu thân" ngay từ cái nhìn đầu tiên

A Ly vốn là con trai của Dạ Hoa và Tố Tố (cũng chính là Bạch Thiển khi ở dưới trần gian). Sau khi Tố Tố nhảy xuống đài Tru Tiên, Dạ Hoa một mình gà trống nuôi con. Để con trai không quên mặt mẹ, Dạ Hoa có treo hình vẽ của Tố Tố trong cung và thường xuyên đưa A Ly đến ở ngôi nhà cũ ở dưới trần gian. Trong nhận thức của A Ly, mẫu thân là một người vô cùng xinh đẹp, luôn che kín đôi mắt bằng dải khăn trắng.

Trong một lần đến Đông Hải dự tiệc cùng cha Dạ Hoa, A Ly tình cờ trông thấy hình dáng của thượng thần Bạch Thiển với dải lụa che mắt, cậu bé lập tức chạy tới bên cạnh và không ngừng gọi hai tiếng "mẫu thân". Bạch Thiển chưa rõ đầu đuôi nhưng sau đó cũng bằng lòng để cậu bé gọi là mẹ.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 2.

Trông thấy Bạch Thiển với dải lụa che mắt, A Ly đã nhận ngay ra đó chính là mẫu thân của mình

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 3.

Đằng nào cũng phải gả cho Dạ Hoa, gọi "mẫu thân" cũng không có gì sai Thiển Thiển nhỉ?

2. "Ăn vạ" để mẫu thân đi phá vỡ nhân duyên của phụ thân Dạ Hoa

Cũng tại Đông Hải, cục bột nhỏ A Ly đã lèo nhèo khéo Bạch Thiển đi phá buổi hẹn riêng tư giữa Dạ Hoa và công chúa Đông Hải Mậu Thanh. Lý lẽ kiểu trẻ lên ba của A Ly đã khiến thượng thần 14 vạn tuổi cũng phải bó tay.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 4.

"Có phải mẫu thân không yên tâm về phụ thân không?"

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 5.

Mới tý tuổi mà đã phân tích thấu đáo như thế này:"Nếu mẫu thân không đi, phụ thân sẽ bị vị công chúa kia cướp đi mất. Phụ thân sau đó sẽ kết hôn với công chúa Mậu Thanh, sinh ra một đứa bé khác. Lúc đó, phụ thân sẽ không cần A Ly nữa"

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 6.

"Thái độ hờ hững của mẫu thân có phải là không quan tâm đến phụ thân nữa không? Mẫu thân thì gả cho cha dượng, phụ thân đi lấy mẹ kế. Cái tên A Ly (phân ly) của con linh nghiệm thật, cả đời cũng không được đoàn tụ! Huhu"

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 7.

Thế này thì chịu rồi Thiển ơi, chỉ còn nước đi phá đám thôi!

3. Ăn nhờ ở đậu ở động Hồ ly của Bạch Thiển

Chẳng biết đây là chủ ý của con hay cha. Vào một ngày đẹp trời, Bạch Thiển trở về động Hồ ly thì đã thấy A Ly lon ton chạy ra nịnh nọt, tuyên bố sẽ ở lại đây với cô. Đương nhiên, con ở đâu thì cha ở đấy, Dạ Hoa có thể đường đường chính chính ngày ngày ở bên cạnh Bạch Thiển.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 8.

"Đem tất cả sách của mẫu thân ta từng đọc ra đây, mẫu thân ngày xưa đọc cái gì thì ta sẽ đọc cái đó. Thượng thần Bạch Thiển chính là mẫu thân của ta" – lời khẳng định chắc nịch này cũng không biết là do ai dạy nữa!

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 9.

"Phụ thân nói vì sợ không hợp ở trên Thiên cung mà mẫu thân không đồng ý trở về. Cơ chẳng sao cả, con với phụ thân dọn đến đây ở với mẫu thân là được. Chỉ cần có mẫu thân thì A Ly ở đâu cũng quen hết". A Ly à, tính ăn nhờ ở đậu của con có phải được di truyền từ phụ thân con không hả?

4. Lôi kéo Bạch Thiển xuống trần gian cùng Dạ Hoa

Việc ăn ở đã ổn thỏa, kế tiếp là phải chơi chứ nhỉ. Hẳn là Dạ Hoa luôn biết lấy A Ly làm cớ, cậu bé hễ mở lời muốn xuống trần gian thì Bạch Thiển cũng hết đường từ chối. Đâu chỉ có vậy, vị"tiểu thiên tôn" này còn thừa hưởng khả năng nói lời ngon ngọt từ chính phụ thân của cậu nhóc.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 10.

"Mẫu thân xinh đẹp như vậy, A Ly đương nhiên cũng sẽ đẹp không kém mẫu thân, sẽ không để mẫu thân mất mặt đâu".

Và cũng nhờ có buổi đi chơi dưới trần này mà Dạ Hoa đã "thơm" được Bạch Thiển.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 11.

"A Ly không trông thấy gì hết!"

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 12.

5. Gợi ý để Dạ Hoa và Bạch Thiển sinh thêm một em bé nữa

Tình tiết đòi mẫu thân bế của A Ly mới thật vi diệu làm sao! Vì trong người vẫn còn mang thương tích sau trận chiến tại Dực giới, Bạch Thiển từ chối bế A Ly và đẩy ngay cho Dạ Hoa. Với tài phân tích nhạy bén được bổ trợ bởi sách của Thành Ngọc (vị tiên thích giúp đỡ các cặp đôi), A Ly đã đưa ngay ra kết luận mẫu thân Bạch Thiển đang "mang bầu".

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 13.

"A Ly hiểu rồi, mẫu thân có phải đang mang bầu không? Sách cũng viết rõ rằng, khi phụ nữ mang bầu thì sẽ không bế đứa trẻ khác, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai khí!" A Ly à A Ly, ai dạy con khái niệm "thai khí"vậy?

Được đà lấn tới, Dạ Hoa đề nghị: "Kết hôn xong lập tức sinh ngay đứa nữa" Thiển nhé?

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 14.

6. Khẳng định quyền lợi "chạm vào mẫu thân ta chỉ có thể là phụ thân"

Trong tình tiết mới nhất, khi Thành Ngọc đề nghị muốn chạm thử vào người của Bạch Thiển, A Ly lập tức ngăn lại với giọng điệu chắc nịch như khẳng định bản quyền non sông: "Mẫu thân là của phụ thân, chỉ có phụ thân mới được chạm vào. Ngươi đòi chạm cái gì chứ?"

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 15.

A Ly à, con dân của tứ hải bát hoang xin vái con một lạy!

Ngoài những cảnh kể trên, A Ly – Trương Nghệ Hãn trên trường quay cũng được cha mẹ Triệu Hựu Đình và Dương Mịch yêu quý hết mực. Tại cảnh quay đút cơm cho A Ly, Triệu Hựu Đình ân cần hỏi cậu bé thích ăn gì nhất để mình đút. Những cảnh quay giữa hai cha con đa phần đều diễn ra thuận lợi, rảnh thì lại chụp hình tự sướng với nhau như này đây!

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 16.

Cha con Dạ Hoa quân chụp hình tự sướng cùng nhau

Những biểu cảm đáng yêu của Trương Nghệ Hãn trong Tam Sinh Tam Thế:

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 17.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 18.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 19.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 20.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 21.

“Tam Sinh Tam Thế”: “Cục bột nhỏ” A Ly - trợ thủ cưa cẩm đắc lực của Dạ Hoa - Ảnh 22.

Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa đang được phát sóng đồng thời trên hai kênh Chiết Giang và Đông Phương vào tất cả các ngày trong tuần.