Tạm biệt Pacey Nguyễn Du - nơi chứa cả một bầu trời kỉ niệm của giới trẻ Sài Gòn!

Nhật Chung, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 28/08/2017

Không chỉ là một tiệm bánh cupcake thông thường, góc nhỏ này còn là nơi mang theo vô vàn những kỉ niệm đẹp của hàng ngàn bạn trẻ Sài Gòn. Và hôm nay, chúng ta sẽ phải chính thức nói lời tạm biệt với Pacey Cupcakes!

Sài Gòn không thiếu những cửa hàng bánh để ghé thăm. Nếu không muốn nói là… nhiều quá, đi mãi không hết! Ấy vậy mà giới trẻ Sài Gòn, đặc biệt là những bạn trẻ 9X vẫn cứ đi hoài đi mãi Pacey Cupcakes Nguyễn Du.

Nói sao nhỉ, nơi đây chính là sự kết hợp hài hoà nhất giữa một rừng những yêu cầu đầy tréo ngoe, mâu thuẫn. Nằm giữa trung tâm thành phố nhưng lại không quá dễ tìm. Quán xinh xắn, có bánh ngon, có không gian để trò chuyện và chụp ảnh đẹp nhưng lại không được quá nhiều người biết đến.

Pacey còn nằm trên đường một chiều. Đủ "phiền phức" để những vị khách vãng lai lỡ chạy xe lố mất hết kiên nhẫn và không muốn chạy thêm một vòng trái đất để quay lại chỉ vì cái tiệm bánh bé ti hin này. Một góc nhỏ hoàn hảo dành cho những kẻ thích ru rú trong những không gian quen thuộc, ăn món bánh quen thuộc và từ chối tiếp xúc với thế giới xô bồ ngoài kia.

Ngày xưa khi còn học cấp 3, tôi nhớ từng có một đứa bạn thỏ thẻ vào tai tôi rằng: "Nếu đứa nào đó mà rủ mày đi Pacey và mua bánh cho mày ăn thì 99% là nó thích mày đấy!"

Tạm biệt Pacey Nguyễn Du - nơi chứa cả một bầu trời kỉ niệm của giới trẻ Sài Gòn! - Ảnh 2.

@smouse1511

(Ảnh: Phạm Duy)

Ngày đó tôi còn e dè kiểu "Ơ kìa, chỉ là một cái bánh thôi mà, thích thú gì!". Nhưng đến tận bây giờ mới hiểu hoá ra phải trân quý đối phương lắm người ta mới rủ nhau đến một nơi đầy riêng tư như thế. Đôi khi đến đây không phải là để nói chuyện mà chỉ là để... im lặng. Im lặng nhìn nhau cười. Im lặng ngồi đưa mắt ra ngắm dòng người qua ô cửa sổ. Im lặng với mỗi người trên tay là một cuốn sách, từ tốn hoà vào thế giới riêng của mình. Nhưng đó là sự im lặng dễ chịu, là thứ mà chỉ có những người thật sự hiểu và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau dù không nói một lời mới có thể làm được.

Tạm biệt Pacey Nguyễn Du - nơi chứa cả một bầu trời kỉ niệm của giới trẻ Sài Gòn! - Ảnh 4.

Tiệm bánh nhỏ giữa lòng thành phố đông đúc. Chỗ ngồi ấy, không gian tĩnh lặng ấy sẽ là một trời kỉ niệm. Tiệm bánh đầy yêu thương ấy sẽ dời đi, cũng như những con người đến rồi sẽ đi. Và thời gian sẽ lấy đi rất nhiều thứ, chỉ còn lại kí ức... (Ảnh & caption: Henry Phung)

Kết thúc 6 năm hoạt động trên con đường Nguyễn Du tấp nập, sau hôm nay, Pacey sẽ chính thức đóng cửa. Hôm qua, một cô em kém tôi 2 tuổi đã ghi lên Facebook của mình rằng: "Kỉ niệm cấp ba nhiều khi chỉ có con đường Nguyễn Du thôi. Hồi đó ngày mưa nào không về được cũng cố ý ngồi đồng ăn bánh làm bài xong mơ mộng nghe nhạc. Từng dắt nhiều bạn bè tới vì bánh ngon, nhưng tới giờ người muốn cùng đến nhất lại chưa thể đi cùng vì đã đóng cửa rồi. Thôi thì coi như một trang tuổi xuân nữa khép lại. Mai đến thăm lần cuối coi như trọn vẹn mùa mưa."

(Ảnh: @banhngot1010; @paceycupcakes; @mavelzs; @lamnhtanh; @nhacuacoffeeholic)

Một người bạn xa lạ khác trên Instagram thì khiến tôi phải chựng lại vài giây khi viết: "Ngày mai là Pacey đóng cửa. Không phải là nơi thường lui tới, mình lại chẳng phải fan của bánh ngọt. Wifi thì chập chờn, chỗ ngồi cũng ít. Nhưng lại kiểu ấm cúng thân thuộc lạ kì. Pacey còn là một trong những nơi hẹn hò đầu tiên, là nơi có nhiều kỉ niệm về mối tình đó.

Pacey đóng cửa, kỉ niệm của mình cũng nhạt nhách theo. Mình cũng yêu nhiều quán cafe khác. Con tim hay cái đầu cũng vì một người khác mà suy nghĩ rồi. Vốn dĩ cái gì đã qua cũng thật đẹp, vì nó đã từng đặc biệt mà. Tạm biệt."

Tạm biệt Pacey Nguyễn Du - nơi chứa cả một bầu trời kỉ niệm của giới trẻ Sài Gòn! - Ảnh 6.

@abuttercroissant

Tạm biệt Pacey Nguyễn Du - nơi chứa cả một bầu trời kỉ niệm của giới trẻ Sài Gòn! - Ảnh 7.

@zoey.tr

Tạm biệt Pacey Nguyễn Du - nơi chứa cả một bầu trời kỉ niệm của giới trẻ Sài Gòn! - Ảnh 8.

@nhacuacoffeeholic

(@haotrancrayon; @toqueen.ho; @key_linhsam; @nqtrang73)

Ngay khi bạn đọc được những dòng chữ này thì những chiếc bánh cuối cùng của Pacey Nguyễn Du đã được bán hết, những vị khách cuối cùng đã phải lưu luyến bước đi để các bạn nhân viên bắt đầu dọn dẹp, chiếc bảng nhỏ trước cửa quán giới thiệu hôm nay có món gì sẽ được cất đi, và từ giờ về sau cũng sẽ không còn ai í ới rủ nhau ra Pacey Nguyễn Du ngồi ăn bánh nghe nhạc nữa rồi...

Thôi thì biết sao được! Tạm biệt căn gác nhỏ bình yên thơm mùi bánh, tạm biệt ô cửa sổ nhìn ra hàng me ngập nắng mỗi chiều, tạm biệt chiếc cầu thang bé tí nhưng lại có thể dẫn chúng ta lên cả một "thế giới diệu kì". Pacey rồi sẽ có cửa hàng ở một nơi khác. Bánh sẽ vẫn ngon, không gian có thể còn đẹp hơn cả chỗ cũ, nhưng với những bạn trẻ Sài Gòn thì những buổi hẹn, những kí ức đẹp, những nụ cười ở 53G Nguyễn Du mãi mãi là một phần không gì có thể thay thế được.

Tạm biệt!