T1 hủy diệt JDG, "tài năng trẻ 27 tuổi" Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình

Kenttt, Theo Phụ Nữ Số 20:01 12/11/2023

Tỏa sáng rực rỡ với Oriana rồi Azir, Faker một lần nữa đưa T1 tiến vào trận Chung kết của CKTG - giải đấu LMHT danh giá nhất hành tinh.

Trận đấu Bán kết 2 của CKTG 2023 đã diễn ra vào lúc 3h chiều ngày 12/11 (theo giờ Việt Nam) giữa 2 đội tuyển T1 và JDG. Đây là trận đấu được khán giả LMHT trên toàn thế giới dõi theo khi được nhận định là trận "Chung kết sớm" của CKTG 2023. Cả T1 và JDG đều là những đội tuyển mạnh nhất hiện tại và sở hữu dàn tuyển thủ cực kỳ chất lượng. Trong trận đấu này, cái tên huyền thoại nhất của LMHT một lần nữa lại được hô vang ở rất nhiều nơi và đó chính là Faker.

T1 hủy diệt JDG, tài năng trẻ 27 tuổi Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình - Ảnh 1.

Trận đấu giữa T1 và JDG chính là tâm điểm của giới mộ điệu LMHT toàn cầu

Faker gồng gánh T1 mãn nhãn, "shut down" JDG

Ở tuổi 27, nhiều người nói rằng Faker đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng "quỷ vương" đã khẳng định rằng điều này chẳng đúng chút nào. Những quân bài Oriana rồi Azir chính là nhân tố then chốt cho những combat ấn tượng của T1. Ở ván đấu thứ 3, tình huống "Shurima Shuffle" bắt vào xạ thủ Ruler của Faker đã mở toang ra chiến thắng cho T1 dù đang bị dẫn trước. Hạ gục chủ lực sát thương địch, T1 dễ dàng quét sạch đối thủ và giành được chiến thắng bản lề.

T1 hủy diệt JDG, tài năng trẻ 27 tuổi Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình - Ảnh 2.

Tình huống "làm hết" của Faker giúp T1 giành chiến thắng ván 3

Ở ván 4, tình huống sốc sát thương hạ gục Kanavi ở hang Rồng cũng chính là chìa khóa để T1 giành thắng lợi giao tranh cũng như có được Linh hồn Rồng nước. Với nhiều lợi thế bùa lợi, T1 dễ dàng hạ gục JDG và ấn định tỉ số 3-1. Qua đó, T1 chính thức tiến vào trận Chung kết của CKTG 2023 gặp WBG vào ngày 19/11 tới.

T1 hủy diệt JDG, tài năng trẻ 27 tuổi Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình - Ảnh 3.

T1 chính thức bước vào Chung kết của CKTG 2023 để đối đầu WBG

T1 hủy diệt JDG, tài năng trẻ 27 tuổi Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình - Ảnh 4.

Còn Faker chính là MVP trong trận đấu này với màn trình diễn tuyệt vời

Còn với JDG, niềm hy vọng về một con đường hoàng kim với cả 4 chức vô địch trong năm đã chính thức chấm dứt sau thất bại này.

"Quỷ Vương" Faker tiếp tục phá kỷ lục của chính mình

Không chỉ có trận đấu ấn tượng, Faker còn tiếp tục phá vỡ kỷ lục của mình mình sau trận đấu này. Theo đó, tuyển thủ người Hàn tiếp tục có lần thứ 6 bước vào trận Chung kết của CKTG. Đây là số lần nhiều nhất mà một tuyển thủ LMHT có mặt ở trận đấu mà ai cũng ước mơ này.

T1 hủy diệt JDG, tài năng trẻ 27 tuổi Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình - Ảnh 5.

Faker đang là người nắm giữ kỷ lục số lần vào Chung kết và cũng là người sở hữu nhiều cúp CKTG nhất của LMHT

Không chỉ vậy, nếu như chiến thắng WBG thì Faker cũng sẽ có lần thứ 4 nâng chiếc cúp danh giá này - phá vỡ kỷ lục của chính bản thân và trở thành người duy nhất có thành tích này. Bởi hiện tại Faker không phải là người duy nhất nắm giữ thành tích này khi người đồng đội Bengi cũng cùng anh sở hữu 3 chiếc cúp CKTG 2013, 2015 và 2016 trong màu áo SKT T1.

T1 hủy diệt JDG, tài năng trẻ 27 tuổi Faker lại phá vỡ kỷ lục của chính mình - Ảnh 6.

"Quỷ Vương" đang trên con đường phá vỡ kỷ lục của chính mình dù bị cho là đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp

Những lời khen dành cho Faker đã quá nhiều và anh xứng đáng là huyền thoại không thể bị xô đổ của LMHT.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày