T1 Faker - 'Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua'

A Đồi, Theo Helino 21:12 01/01/2020

Faker đã có một món quà năm mới không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng 2-1 của T1 trước Gen.G tại KeSPA Cup.

Trận đấu với Gen.G trong ngày cuối năm 2019 là màn debut của những tân binh mới như Roach, Canna, Cuzz bên phía T1. Mặc dù có những trục trặc không đáng có khi bị lật kèo ở ván 2 nhưng chung cuộc thì Faker và những người đàn em đã có được chiến thắng 2-1 đầy ngọt ngào. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với tờ Invenglobal, Faker cho rằng T1 vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện trong năm mới 2020.

T1 Faker - Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua - Ảnh 1.

Phong cách chụp ảnh quen thuộc của Faker trong năm 2019

Bản cảm thấy thế nào về chiến thắng vừa rồi?

Faker: Cũng một khoảng thời gian tương đối kể từ lần cuối chúng tôi thi đấu chính thức. Tôi đã lo lắng rất nhiều cho những thành viên mới và bản thân thấy cực kì vui mừng khi chúng tôi có thể thắng trận này. Đây là trận đầu với những tuyển thủ mới, và là trận cuối trong năm 2019.

Không khí sinh hoạt và teamwork của cả đội như thế nào vậy?

Faker: Mọi thứ rất tốt và những thành viên mới hòa nhập rất nhanh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi còn thiếu rất nhiều thứ mà chúng tôi cần cải thiện sau trận đấu hôm nay. Bản thân tôi và các HLV đều cố gắng tạo không khí tích cực nhất trong đội để mọi người cố gắng hết mình.

T1 Faker - Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua - Ảnh 2.

Teddy được bình chọn là MVP của trận thắng trước Gen.G

Bạn đối đầu với đồng đội cũ là Clid, bạn cảm thấy ra sao, sự phối hợp vối người chơi mới Cuzz có tốt không?

Faker: Bởi vì gặp lại Clid nên tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, đơn giản là tôi không muốn thua. Bên cạnh đó thì mọi thứ diễn ra khá ổn trong ngày hôm nay bởi vì chúng tôi đã chiến thắng, sự phối hợp giữa tôi và Cuzz vẫn chưa thật sự trơn tru nhưng chúng tôi có nhiều thời gian để cải thiện điều này.

Có vẻ như với những thay đổi của bản đồ, trận đấu trở nên ngắn hơn và nhanh hơn thì phải?

Faker: So sánh với trước kia thì sự thay đổi về tiền từ giáp trụ và Rồng là thứ quan trọng nhất. Tôi cảm thấy trận đấu bây giờ combat và đánh nhau nhiều hơn trước kia.

T1 Faker - Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua - Ảnh 3.

Rồng Nguyên tố là thay đổi lớn nhất mà mọi game thủ từ Sắt đoàn tới Faker đều cảm nhận được

Bạn đã xuất hiện trong show Radio Star đó, cảm giác khi đó thế nào vậy?

Faker: Tôi cảm thấy mình không quá phù hợp với các chương trình truyền hình cho lắm. Cảm xúc thì khá lẫn lộn á, tôi hi vọng người hâm mộ mong chờ quá lớn gì ở tôi cả nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ xem chương trình đó. Tôi cảm giác rằng mình thích hợp với các chương trình tài liệu hơn, cơ mà nếu họ gọi tôi tham gia tiếp thì tôi vẫn muốn tham dự nhé. (cười lớn)

T1 Faker - Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua - Ảnh 4.

Faker không phải là người hoạt ngôn nên khá là ngại ngùng trong việc tham gia các chương trình truyền hình

Trận tiếp theo bạn sẽ gặp Sandbox Gaming đó.

Faker: Vẫn có một phần nào đó trong đội hình chưa thật sự thi đấu tốt, chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện và cố gắng thi đấu sòng phẳng với Sandbox ở trận tới. Tôi chưa bao giờ thắng KeSPA Cup nên tôi sẽ cố gắng hét sức để vô địch lần này, đặc biệt là khi cả đội đã tiến tới Bán Kết rồi.

Cuối cùng thì bạn có lời chúc nào tới người hâm mộ trong năm mới không?

Faker: Chúc Mừng Năm Mới 2020 tới tất cả mọi người, hi vọng mọi người sẽ cổ vũ cho T1 hết mình trong năm mới, tôi sẽ cố gắng hết mình và tiến tới với CKTG 2020.

T1 Faker - Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua - Ảnh 5.

Một điều khá thú vị là Faker chưa bao giờ vô địch KeSPA Cup và có vẻ anh rất quyết tâm để có được danh hiệu này

T1 Faker - Khi đối thủ là Clid, tôi đã cố gắng thi đấu tốt hơn, đơn giản là tôi không muốn thua - Ảnh 6.