Suni Hạ Linh: "Ở thời điểm đen tối nhất, chính tình yêu với nhóm BTS đã vực tôi dậy"

AN, Ảnh: Hoà Trần, Clip: Kingpro, Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 01/08/2019

Với Suni Hạ Linh, việc thừa nhận là fan cứng của nhóm nhạc đình đám Kpop - BTS không đi kèm bất kỳ ý nghĩa sâu xa hay thực tế nào ngoài việc: "nếu không có BTS, tôi không vui vẻ cởi mở như ngày hôm nay".

Debut năm 2016 qua ca khúc "Em đã biết", đến nay, Suni Hạ Linh đã có hơn 3 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Vậy nhưng, chặng đường của Suni Hạ Linh không bằng phẳng như nhiều người vẫn nghĩ. Sau khi rời công ty quản lý, cô mất thời gian đủ dài để tìm phương hướng phù hợp nhất cho bản thân, ra mắt các sản phẩm nhỏ giọt và tới tận tháng 7/2019 này, cái tên Suni Hạ Linh mới trở lại một cách đúng nghĩa bằng MV "Không sao mà em đây rồi".

Một hình ảnh Suni Hạ Linh thuần Việt, hoàn toàn mới mẻ, nhẹ nhàng từ phong cách tới từng câu hát. MV "Không sao mà em đây rồi" cũng nhẹ nhàng leo Top Trending Youtube từng ngày, được khán giả nhiệt tình đón nhận. Và như tâm sự của Suni Hạ Linh trong cuộc trò chuyện dưới đây, cô khẳng định bản thân đã hạnh phúc tới mức không thể diễn tả thành lời khi nhìn sản phẩm của mình đang đến với khán giả một cách đầy tích cực. Cũng nhờ vậy, sự hồi hộp đếm ca khúc tăng thứ hạng trên các trang nghe nhạc cũng quay trở lại sau 3 năm vô tình lãng quên.

Clip phỏng vấn Suni Hạ Linh

Tôi nghĩ mình là một tân binh khi ra mắt "Không sao mà em đây rồi"

3 năm trước "môi mỉm cười mà lòng thì còn đau", trái ngược hoàn toàn với "không sao mà em đây rồi", dường như chuyện tình yêu trong âm nhạc của Suni Hạ Linh ngày càng nhẹ nhàng và tinh tế hơn?

Từ "Em đã biết" đến bây giờ tôi đã trưởng thành rất nhiều, từ âm nhạc đến con người. Bản thân tôi khi ra mắt ca khúc mới "Không sao mà em đây rồi" cũng ưng ý hơn về nhiều mặt so với "Em đã biết" 3 năm trước. Tức là tôi đề cao sự ưng ý của bản thân hơn là kết quả. "Em đã biết" ra đời khi tôi còn rất mới, còn rất non nớt, có thể tôi sẽ còn làm được ca khúc đó tốt hơn nữa nhưng ở thời điểm đấy vậy là đủ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ở tâm thế khác.

Phải nói hơn 3 năm qua, từ "Em đã biết" và tới tận bây giờ với "Không sao mà em đây rồi" mọi người mới lại thấy Suni được khen ngợi nhiều tới thế. Chị có thấy rằng việc ra mắt sản phẩm quá nhỏ giọt vô tình khiến tên tuổi bị thiếu ấn tượng giữa rừng sản phẩm Vpop được đầu tư quá nhiều như hiện nay?

Tôi đã có những khoảng dừng chân, những giây phút chững lại nghỉ giữa chừng. Mọi lúc như thế tôi đều suy nghĩ rất nhiều, lo lắng không biết khán giả có nhớ tới mình không, khi ra một bài hát mới mọi người có chờ đón và lắng nghe không. Nhưng tôi nghĩ đó là những khoảng thời gian hợp lý để bản thân lớn hơn. Phải trải qua nhiều chuyện khó khăn mới có thể ra mắt một ca khúc như "Không sao mà em đây rồi".

Tôi nghĩ tất cả bước đi của mình đều được tính toán rất kỹ lưỡng, sự tính toán cân nhắc này từ chính tôi và cả ekip nên không có bước đi nào sai. Mà thực ra tôi bước rất ít bước, tính ra mới chỉ 4-5 ca khúc chính, còn lại sản phẩm phụ không tính đến.

Suni Hạ Linh: Ở thời điểm đen tối nhất, chính tình yêu với nhóm BTS đã vực tôi dậy - Ảnh 2.

Cũng vì việc đi rất ít bước nên nhiều khán giả trẻ còn nhìn nhận Suni Hạ Linh như một tân binh của Vpop đấy!

Bản thân tôi lần này comeback cũng nghĩ mình là 1 tân binh đấy chứ. Giống như việc ngồi chờ đợi ca khúc mình lọt vào bảng xếp hạng, leo top trending đã là quá khứ khá là xa với tôi rồi. Nên lần này tôi ở tâm thế một ca sĩ mới, nhưng có lẽ không mới lắm trong tim nhiều khán giả nên may mắn rằng vẫn còn được đón nhận.

Tự coi mình là một tân binh trong lần comeback này, và còn có cả vai trò mới là đồng sáng tác ca khúc "Không sao mà em đây rồi", đây là một quyết định làm mới của chị sao?

Thực ra tôi chỉ mới bắt đầu tập tành vào việc viết nhạc thôi. Trong ca khúc này, đúng ra là tôi đang ở vị thế một người bổ sung cho phần sáng tác của Lyly. LyLy đã viết ra những gì hay nhất, còn tôi viết thêm những phần nhỏ để hoàn thiện và tôn lên những phần hay của Ly. May mắn là nhà sản xuất của tôi cũng là một nhạc sĩ, nên anh giúp tôi chỉnh sửa để mọi thứ nghe mượt mà, và tất nhiên cũng nhận được sự đồng ý cuả Lyly rồi.

Việc để tên mình trong vai trò đồng sáng tác không để khẳng định hay khoe khoang gì hết, mà là mục tiêu để tôi cố gắng đến một ngày giới thiệu những sáng tác của riêng mình đến khán giả.

Nhưng sau khi MV "Không sao mà em đây rồi" ra mắt, chị có để ý rằng khán giả dành khá nhiều sự chú ý tới hình ảnh của chị?

Tôi có để ý và đúng là việc thay đổi hình tượng trong MV này tôi đã nghĩ rất kĩ, dành khá nhiều thời gian để giảm cân với mong muốn trở lại bằng phong cách trưởng thành hơn. Tôi còn muốn bản thân mình chân thực hơn nên đã để tóc đen, trang điểm nhẹ nhàng. Việc "lột xác" hình ảnh thường sẽ có hai hướng, một là "lồng lộn" hơn, hai là đơn giản. Với tôi đơn giản vẫn là lựa chọn phù hợp với mình nhất. May mắn rằng đạo diễn Zoo Young Jeong đã quả quyết tôi phải trang điểm thật nhẹ để xuất hiện một cách tự tin nhất, và cuối cùng tôi có được hình ảnh như trong MV.

Cũng nói về "lột xác", đa phần các nữ ca sĩ Vpop họ thường chuyển từ đơn giản sang gợi cảm, rất ít người đi theo hướng đơn giản hoá như chị. Tính ra chị cũng đi ngược nhỉ?

Đối tượng khán giả chính của tôi là các bạn trẻ, nếu tôi lột xác sang quá sexy hay quá táo bạo sẽ không phù hợp. Bản thân tôi cũng không thuộc tuýp người thích khoe body hay hở quá nhiều nên cứ làm gì phù hợp với mình nhất có thể.

Hơn nữa, nếu chọn sự "gợi cảm" làm bước chuyển về hình ảnh, tôi cảm giác mình không đủ điều kiện để có thể khiến mình đặc biệt so với mọi người. Tôi chọn trở về những gì tự nhiên, đơn giản nhất để mình khác biệt hơn.

Suni Hạ Linh: Ở thời điểm đen tối nhất, chính tình yêu với nhóm BTS đã vực tôi dậy - Ảnh 3.

Thời gian rời công ty quản lý cũ đã để lại cho tôi vết sẹo rất sâu

Đó là âm nhạc, còn rộng hơn chút về hành trình hơn 3 năm qua của Suni. Phải nói trước ca khúc "Thích rồi đấy", chị đã có khoảng thời gian im lặng khá dài và nhiều người nói rằng đó là thời điểm chị rời công ty quản lý, gặp khá nhiều khủng hoảng. Vậy chị đã vượt qua thời gian đó thế nào?

Đúng như những gì bạn nói. Thời điểm rời khỏi công ty quản lý tôi đã tự mình xử lý rất nhiều vấn đề. Đến gần đây tôi mới nhận ra đó là thời gian để lại cho tôi vết sẹo rất sâu, làm gì cũng không thấy vui, không thấy thoải mái. Thực ra ca khúc "Không sao mà em đây rồi" cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Bởi trong quá trình thực hiện tôi nhận thấy bản thân mình không vui thì hát thế nào cũng không ra được tinh thần ca khúc. Cho nên trước khi làm người khác vui thì phải làm mình vui đã. Rồi tôi phải tự tìm cách thoát ra cái bóng của khoảng thời gian đen tối đó, cố gắng cho tâm trạng thật tốt để bước vào phòng thu ca khúc này.

Tôi đã từng nghĩ không biết có nên chia sẻ điều này không, nhưng thời gian đó tôi luôn cố gắng hướng suy nghĩ về mặt tích cực. Dĩ nhiên không thể coi thường những giây phút suy nghĩ tiêu cực chen vào đầu mình, nếu để tích tụ lâu ngày sẽ để lại vết sẹo khó lành và càng tốn thời gian chữa lành. Cho nên tôi thật sự mong mọi người nên chú ý đến bản thân, yêu thương mình, đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó tung hoành dù chỉ 1 giây phút.

Suni Hạ Linh: Ở thời điểm đen tối nhất, chính tình yêu với nhóm BTS đã vực tôi dậy - Ảnh 4.

Những vết sẹo đó đến từ điều gì?

Rất nhiều đấy, kể ra bắt đầu từ trước khi tôi rời khỏi công ty quản lý. Những chuyện không vui ở công ty cũ rồi kéo theo là những xích mích và đến cuối cùng là bắt buộc quyết định lựa chọn một trong hai con đường ở lại hay ra đi. Khi đã ra đi tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải tự mình lo mọi vấn đề tài chính kinh tế, xây dựng một phòng tập mới, nơi ở mới cho bản thân, rất nhiều thứ tích tụ lại. Nhiều lúc tôi còn nghĩ tại sao mình lại phải đối diện với những khó khăn như vậy.

Nhưng phải nói là tôi thấy quyết định của mình khi đó hoàn toàn đúng đắn. Đến thời điểm này tôi cũng khẳng định được mục tiêu tương lai, hình ảnh mình hướng tới với tư cách một nghệ sĩ.

Suni Hạ Linh nói về nhóm BTS

Nếu không có BTS, tôi không vui vẻ cởi mở như ngày hôm nay

Chị từng chia sẻ điều duy nhất khiến chị vực dậy với âm nhạc trong khoảng thời gian đó là nhóm BTS, tức là BTS chính là thần tượng rất lớn truyền cảm hứng cho sự nghiệp nghệ thuật của chị?

Điều đó đúng ở thời điểm đen tối nhất của tôi. Nếu không có BTS tôi không vui vẻ cởi mở như ngày hôm nay. Nghe có vẻ hơi to tát nhưng thông điệp "Love Yourself" của BTS giúp tôi nghiệm được rất nhiều thứ, rằng nếu mình muốn là nghệ sĩ tạo cảm hứng cho người khác thì phải yêu bản thân mình trước, sống thật với mình thay vì lăn tăn làm sao để mọi người thích mình. Khi mới vào nghề tôi luôn bị cuốn vào vòng xoáy đó. Không biết nên đối xử với mọi người ra sao, lên sân khấu như thế nào. Cho nên từ khi yêu BTS, tôi đã thay đổi rất nhiều.

Nhạc của BTS luôn mang đến thông điệp tích cực cho người nghe và bản thân tôi cũng muốn ca khúc của mình cũng giúp đỡ gì đó cho khán giả. Rất may rằng ca khúc "Không sao mà em đây rồi" của tôi đã nhận được những bình luận nói rằng giúp an ủi khá nhiều cho mọi người, tôi hạnh phúc vì điều đó.

Tuy nhiên ai cũng nhớ rằng 3 năm trước Suni luôn bị nói phong cách và hình ảnh na ná những nghệ sĩ Kpop, còn bây giờ là mời luôn ekip Hàn Quốc để làm MV, lại là ekip từng thực hiện MV cho BTS. Điều này có ý nghĩa sâu xa nào không?

Ý nghĩa sâu xa nhất có lẽ do tôi là một fan của Kpop và cũng có thời gian được đào tạo tại Hàn Quốc, nên ít nhiều tôi cũng chịu ảnh hưởng và phản ánh ở hình ảnh, cách tôi thể hiện ra. Còn lần này may mắn tôi được hợp tác cùng ekip Hàn Quốc. Nhưng có một điều tôi nghĩ mọi người cần biết rằng người Hàn Quốc khi sang đây họ lại rất muốn làm phong cách Việt Nam. Vì vậy ở MV lần này hình ảnh của tôi lại có màu sắc Việt Nam hơn các sản phẩm trước rất nhiều. Tôi nghĩ điều này khá thú vị.

Nghệ sĩ là fan Kpop không thiếu, nhưng lại là bộ phận nhạy cảm vì luôn phải giữ một chừng mực nhất định, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng dễ nhận lời tiêu cực. Vậy với chị thì sao, đã làm nghệ sĩ còn làm fan Kpop, chị có phải tiết chế tình yêu của mình?

Bản thôi tôi cũng ý thức được điều đó nên luôn cố gắng tiết chế nhất có thể mỗi khi thể hiện tình cảm, nhưng tôi không cố giấu đi bất kỳ tình cảm nào. Còn việc chia sẻ lên mạng xã hội điều gì đó liên quan tới thần tượng tôi luôn phải suy nghĩ rất kỹ.

Chị có ngại không nếu luôn bị hỏi về Kpop, về BTS trong mỗi cuộc trò chuyện với truyền thông?

Nói thật tôi cũng từng sợ đấy, vì đề cập nhiều quá sẽ dễ bị cho là mình dựa hơi. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình có thể chia sẻ về nhóm BTS bằng sự tự hào của một người hâm mộ. Nếu là fan mà tự dưng phải phớt lờ hay lảng tránh những câu hỏi về việc yêu mến BTS, điều đó mới thật kì lạ.

Suni Hạ Linh: Ở thời điểm đen tối nhất, chính tình yêu với nhóm BTS đã vực tôi dậy - Ảnh 6.
Suni Hạ Linh: Ở thời điểm đen tối nhất, chính tình yêu với nhóm BTS đã vực tôi dậy - Ảnh 7.