Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều

Quỳnh Anh - Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 07/08/2016

"Suicide Squad" – bộ phim bom tấn khép lại mùa hè được trông chờ nhất – đã chính thức được khởi chiếu tại Việt Nam. Song có vẻ như nó chưa đáp ứng đủ kỳ vọng của người hâm mộ.

Suicide Squad là một biệt đội tập hợp những tên ác nhân với những khả năng đặc biệt, bị chính phủ bắt giữ. Dưới trướng của Amanda Waller, họ được triệu tập để phục vụ chính phủ thực hiện những nhiệm vụ tối mật và nguy hiểm. Với một đội hình đông đảo mà nửa già số đó là những kẻ vào tù ra tội, bằng cách này hay cách khác, họ đã tìm được một tiếng nói chung để cùng nhau hợp lực chống lại phe xấu "còn xấu hơn cả mình". Đổi lại, nhóm này sẽ được giảm án, giữ lấy tính mạng, đồng thời được đáp ứng một số nhu cầu họ mong muốn - tất nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát và giới hạn mà Amanda đề ra.

Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều - Ảnh 1.

Bộ phim với cốt truyện được dàn dựng khá đơn giản và dễ hiểu. Với những người không phải fan của dòng phim siêu anh hùng giả tưởng thì đây là một tác phẩm dễ xem với nội dung giải trí dù còn rất nhiều những phân cảnh dài dòng không đáng có. Tuy nhiên, với đại đa số khán giả là những người hâm mộ kỳ cựu của nhà DC, thì đây quả thực chưa xứng với những gì mà họ mong đợi.

Trước hết phải kể đến tuyến nhân vật hết sức rời rạc và nhạt nhòa. Với một kẻ ngoại đạo, chắc chắn họ sẽ quên khuấy luôn Boomerang, Killer Croc, El’ Diable hay Katana là ai, có nhiệm vụ và khả năng gì sau khi xem xong bộ phim này. Suicide Squad dường như chỉ muốn công chúng nhớ về một xạ thủ Deadshot và nàng điên Harley Quinn với những tiếng súng và những cú vung chày thôi thì phải?!

Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều - Ảnh 2.

Đành rằng đã có trong tay những sự nổi trội nhất định buộc họ phải tỏa sáng, thế nhưng bộ phim mang tên một đội nhóm mà không mấy nhân vật khác có đất diễn, tần suất xuất hiện ít và sự phô bày khả năng còn nhạt nhòa thì xem chừng đây chỉ là một biệt đội tầm trung chứ không hề ghê gớm như trong truyện.

Bên cạnh đó phải kể đến nhân vật được trông đợi nhất: chàng hề Joker. Mặc dù không thể đem lên bàn cân so sánh một Heath Ledger từng trải với một Jared Leto trẻ trung, ngông cuồng thời hiện đại được, nhưng nếu xét về "chất" của một Joker phiên bản gốc, thì Joker của Suicide Squad chưa thể "nhập" đủ.

Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều - Ảnh 3.

Thiếu điểm nhấn, ít xuất hiện – là điểm gây thất vọng song cũng phải có cái nhìn bao dung và đặt nhiều niềm tin hơn bởi đây không phải một bộ phim để Joker có đất đấu đá và phô diễn quá nhiều bản thân mình. Ngược lại, chính tạo hình man rợ hấp dẫn, thời trang, quái đản, và nhiều cảm xúc của Joker đã giúp Suicide Squad "kéo lại" được phần nào.

Bộ phim khắc họa nên tình yêu của Joker và Harley Quinn một cách khá xuất sắc. Lần đầu tiên người ta được nhìn thấy một Joker biết yêu với những tâm lý phức tạp như vậy. Đặc biệt với phân cảnh chàng bảnh bao nhảy xuống bồn nước hóa học và hôn nàng đắm đuối; hay luôn bất chấp mọi gian nguy để cứu cô tình nhân bé nhỏ khỏi nhà tù.

Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều - Ảnh 4.

Xét ở tính giải trí, những tình huống hé mở hấp dẫn ở trailer về chất hài hước sẽ có trong phim cũng khiến khán giả phấp phỏng chờ đợi về một sự đổi thay chưa bao giờ có tiền lệ với nhà DC. Nhưng những gì người hâm mộ nhận được lại chưa "tới bến", vẫn còn lửng lơ, chưa được làm sâu và gây cười tròn trịa. Vốn dĩ đây chưa từng là một đặc sản nhà DC, và phải chăng nếu có, thì lại ở chính những câu thoại triết lý sâu sắc - mà ngay cả điều này thì Suicide Squad cũng chưa làm được.

DC vốn đã luôn được biết đến với tuyến nhân vật nghiêm túc, ảm đạm và dòng phim tối tăm, u ám, nay lại bất ngờ thay đổi bằng với một dòng siêu anh hùng với một toán ác nhân phản diện, khác biệt và màu sắc hơn khiến cho không ít người kỳ vọng nó có thể làm nên thành tích như Deadpool nhà Marvel hồi đầu năm.

Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều - Ảnh 5.

Ở mảng kịch bản phim thì là vậy, còn nếu xét trên mức độ "rình rang", thì Suicide Squad rất đáng khen và không thể nói là quá tệ hại. Từ những chiêu quảng bá rầm rộ và hé mở nhiều hứng thú cho người xem khi còn chưa ra mắt, cho đến phần âm nhạc đã tai và mặt hình ảnh được trau chuốt. Sucker for pain, Queen hay Heathens đều là những bản hit tại thời điểm này. Phần hình ảnh của từng nhân vật cũng được đánh giá cao vì giữ được nhiều với phiên bản gốc trong truyện. Trên hết, thành công về mặt marketing của hãng ban đầu đã ít nhiều giúp cho doanh thu phim lên cao, dù sau đó có bị dập tơi tả.

Suicide Squad - Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều - Ảnh 6.

Là một trong số những "con cưng" của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng nhà DC (chỉ xếp sau Batman vs Superman: Dawn of Justice), Suicide Squad là bộ phim được mong chờ nhất nửa cuối 2016. Nếu thời điểm này, áp dụng bộ phim vào câu danh ngôn mà ta vẫn hay nghe "The more you hope, the less it comes" (Hi vọng bao nhiêu, thì thất vọng bấy nhiêu), thì có lẽ đúng là như vậy. Do biên kịch David Ayer lần đầu ngồi ghế đạo diễn cho một dự án phim anh hùng nên còn non tay, hay chính chúng ta phải tự hỏi: có phải mình đã áp lên Suicide Squad một áp lực quá lớn? Hãy ra rạp để xem bom tấn này và có được câu trả lời cho riêng mình.