Một lần sử dụng tampon mà đã thấy "thích" ngay!

Thảo Nguyên - Theo PLXH, Theo 00:01 29/01/2011

Nếu biết dùng tampon tiện lợi thế này thì chắc chắn mình đã dùng phụ kiện này cho ngày đèn đỏ từ rất lâu rùi ý.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mấy lần vào siêu thị… chỉ để ngắm tampon!

Mặc dù đứa bạn thân bên cạnh mình lúc nào cũng luôn miệng ca tụng tampon và điều này cũng thực sự tác động đến mình nhưng đã ít nhất 4-5 lần mình vào siêu thị chỉ để… ngắm chúng rùi.

Cứ mỗi lần theo chân mẹ đi mua hàng ngày cuối tuần, mình lại không quên chạy đến quầy bán tampon. Ngắm nghía chán một hồi, thậm chí mình còn đọc kỹ cả hướng dẫn sử dụng thì sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mình vẫn bỏ qua hàng khác.


Nói thực, mình rất muốn thử dùng một lần nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng quá. Thực lòng mình rất muốn hỏi nhân viên đứng quầy đó nhưng phần vì ngại hỏi, phần vì cũng chả biết hỏi thế nào cả nên cuối cùng lại tặc lưỡi: Thôi mình vẫn đóng băng vệ sinh cho lành vậy!

Nhiều lúc, thấy mình do dự, mẹ mình còn nghi ngờ tiến lại hỏi:

- Con muốn dùng tampon thì cứ thử mua 1 gói về nhà mà dùng thử. Mẹ cũng chưa sử dụng, nhưng các cô ở cơ quan mẹ nói nhiều khi mua về mà chả dám xài vì thấy nó cứ kỳ kỳ và khó chịu hơn cách thông thường ý.

- Thôi mẹ ạ, con cũng ngại thử và áp dụng nó. Nhưng đứa bạn con thì lại ca ngợi nó hết lời khiến con bị tò mò…

Bỗng dưng được đứa bạn hướng dẫn cách sử dụng

Ngày cuối tuần, khi đang ở nhà, tớ nhận được cuộc điện thoại của con bạn cùng bàn:

- Mày có nhà không, tao đến nhà mày chơi nhé!

- Tao có nhà này, mày đến đi.


Chỉ 20 phút sau nó đã có mặt ở nhà tôi với cái vẻ mặt hớn ha hớn hở cười cười nói.

- Tao mang thần may mắn đến cho mày hôm nay đây.

- Thần may mắn á? - tôi hỏi lại

- Mày chả đang quan tâm đến tampon hay sao?

- Á, sao mày biết?

- Tao còn lạ gì mày, mấy hôm trước tao cứ thấy mày hỏi đi hỏi lại tao về tampon nên tao biết ngay. Đây, hôm nay tao mang nó đến cho mày xem để mày được “mục sở thị” này.

Nói thực với mày, tao dùng tampon hơn 1 năm nay rùi. Nhìn này, chúng có hướng dẫn rất cụ thể. Xài cái thứ này hơi bị sướng vì chẳng có cảm giác gì là mình đang bị đèn đỏ như mọi lần chưa xài cả. Nếu mày có kinh nguyệt nhiều thì nên thay chúng 2h một lần còn trung bình là 3h một lần.

- Tao chẳng biết nó có hiệu quả gì không nhưng cứ cảm thấy nhét vào như vậy thì cũng thấy không ổn lắm? – Tôi nói.


- Nếu thực hiện đúng cách thì sẽ không hề đau, không vướng và chẳng có cảm giác gì vì nó chui vào sâu bên trong, chỉ có một sợi dây ở bên ngoài để lúc nào thay thì lấy ra - Nó vẫn khoe tiếp.

Thế hả, vậy chút mày hướng dẫn tao với nhé. À, cho tao hỏi thêm, có phải tampon có rất nhiều loại không? Mày thường dùng loại nào?

- Tao thường dùng loại Normal, 2h thay một lần nên chưa bị tràn bao giờ. Ban đêm đi ngủ thì cũng có thêm loại dành cho ban đêm. Nếu nguyệt san của mày nhiều thì mua loại suprer ấy, cái đó cũng có thể sử dụng cho ban đêm…


Và thế là cả buổi đến chơi của con bạn thân, hai đứa tôi chỉ nói về phụ kiện nhỏ bé này. Đến khi nó về thì  mình đã bị những lời nói của nó chinh phục hoàn toàn. Mình đã thầm quyết định sử dụng tampon ngay trong chu kỳ đèn đỏ sắp tới.

Và... chỉ một lần sử dụng mình đã thấy "mê" ngay

Lần nguyệt san này, mình quyết định tạm rời xa băng vệ sinh lâu nay mình dùng để sử dụng tampon.  May mắn là mình không phải vào siêu thị để mua chúng vì đã được đứa bạn tặng cho một gói rùi.

Mới gần đây thôi mình mới dùng thử 1 lần mà đã thấy mê ngay. Nghe lời con bạn, mình không tự tạo áp lực sợ hãi khi chèn chúng vào bên trong nên có lẽ đây là lý do mình chèn một phát đầu tiên....là chuẩn không cần chỉnh ngay.


Sau 3 ngày dùng tampon, tự nhiên mình không có cảm giác là đang "bị thần kinh" vì ngày đèn đỏ ghé thăm nữa. Có vẻ như nó bị chặn từ bên trong rồi, mặc quần cũng thấy thoải mái và đúng như cô bạn thân của mình nói, chèn tampon ngày đèn đỏ chắc trượt cầu thang còn giỏi hơn cái bạn quảng cáo gì gì đó ấy.