Yoon Eun Hye bị chỉ trích vì... 10 năm mới đi xe buýt

Trang Thùy, Theo 15:40 06/12/2011

Hành động vô tình của chị ấy lại khiến cư dân mạng phản đối mạnh mẽ.

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt sau khi cô nàng lên Twitter kể về việc lần đầu tiên đi xe buýt trong 10 năm. Cô cũng đăng một bức ảnh mình đang đứng chờ xe tại một trạm xe buýt.


Yoon Eun Hee xấu hổ khi lần đầu đi xe buýt

Cô viết: "Tôi đã có một trải nghiệm quý báu. Lần đầu tiên tôi di chuyển bằng giao thông công cộng trong gần 10 năm. Quản lý của tôi bắt buộc tôi phải đi xe buýt đến hiệu sách và anh ấy làm tôi xấu hổ khi chụp ảnh của tôi. Thật không thể tin được. Nhưng tôi rất lo lắng, tim đập thình thịch. Chúng ta nên nhường chỗ ngồi cho trẻ em và người già, vì trên xe buýt rất nguy hiểm. Tôi chỉ đi xe buýt trong một thời gian ngắn, nhưng thấy nó lắc lư và tôi thấy rất ngại. Xe buýt thực sự nguy hiểm cho những người không mạnh tay khỏe chân".



Cứ tưởng mình được khen nhờ bức ảnh và lời nhận xét hạnh phúc đó, nào ngờ nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự khó chịu và bất mãn của họ khi xem Yoon Eun Hye viết như vậy. Một số chỉ trích cô ấy là giả tạo và khoe khoang. Họ nhận xét: "Tại sao đi xe buýt đến một cửa hàng sách mà cô ấy cho là một trải nghiệm có giá trị?", "Tôi cảm thấy như chúng ta đang sống trong hai thế giới khác nhau. Chắc cô ấy chẳng thèm suy nghĩ trước khi viết như vậy", "Chả lẽ đây lại là điều đáng tự hào ư?"



Tuy nhiên một số người lại tỏ ra thông cảm: "Yoon Eun Hye đã là một người nổi tiếng từ khi còn bé, vì vậy cô ấy đã không thể sử dụng giao thông công cộng như chúng ta. Vì vậy, đối với cô ấy, đây cũng được gọi là kinh nghiệm có giá trị","Nghệ sỹ rõ ràng không thể đi xe buýt thường xuyên, vì vậy đối với cô ấy đây là điều mới mẻ. Cô ấy đâu có viết bất cứ điều gì xúc phạm đâu", và "Tôi cũng sẽ sợ hãi, nếu phải đi xe buýt lần đầu tiên trong mười năm".



Yoon Eun Hye cũng đã phản ứng lại những cư dân mạng chỉ trích cô: "Từ ngữ “trải nghiệm thấp kém” mà mọi người “chụp mũ” cho tôi thực sự làm tôi bực mình. Tôi không thể tin hạnh phúc của ai đó có thể bị dẫm lên như thế này. Đừng hiểu lầm, nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào thì tôi vô cùng xin lỗi. Tôi chỉ nói rằng xe buýt có chút nguy hiểm. Tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Tôi chỉ nghĩ về tất cả các tình huống kỳ lạ trên xe buýt qua những video từng xem. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và đó là tất cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ hạnh phúc của tôi, và cố gắng để giải thích bản thân mình. Đối với những ai hay làm phức tạp vấn đề, tôi nghĩ rằng thật không tốt. Thế giới này thật khó khăn để sống".