Xôn xao đoạn ghi âm đòi "giải quyết" giữa Cao Thái Sơn và nhóm Adam

Cookie, Theo Trí Thức Trẻ 22:20 23/05/2012

Đoạn ghi âm cuộc gọi của Cao Thái Sơn và bạn bè của Adam vừa được tung lên mạng.

Trưa nay, Cao Thái Sơn vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí ở Sài Gòn để trả lời về scandal ầm ĩ thời gian gần đây. Ngay lập tức sau đó, rất nhiều bằng chứng mới về mối quan hệ của Cao Thái SơnAdam tiếp tục bị khui ra.


Mới nhất là bằng chứng khẳng định lời của Cao Thái Sơn "không có nhận bất kì lợi lọc gì từ Adam Nguyen" là sai sự thật được đưa ra. Với giấy tờ chuyển khoản của Adam Nguyen gửi cho Cao Thái Sơn với số tiền gần 1 tỉ đồng, có vẻ như chuyện Cao Thái Sơn nhận tiền từ Adam là đúng sự thật.

Hình ảnh được cho là cắt từ clip sex của Cao Thái Sơn và Adam

Ngoài ra, file ghi âm được cho là cuộc đối thoại giữa Cao Thái Sơn và những người bạn của Adam cũng vừa được cư dân mạng truyền tay nhau.


Toàn bộ đoạn đối thoại trong file ghi âm:

Cao Thái Sơn
: Thuận hay là anh Hai ?

Anh Hai: Anh Hai

Cao Thái Sơn: Em muốn nói chuyện có cả tất cả mọi người về vấn đề tiền bạc, nếu trong trường hợp không giải quyết được thì sẽ gọi cả Sunrise ra nữa, còn ai khui ra chuyện đấy là người đấy phải chịu cái chuyện ấy.

Anh Hai: Bây giờ anh không thể tin em được nữa tại vì em đã kêu Đức gọi băng đảng ra rồi nếu muốn nói chuyện gì thì có đông người rồi lên công an nói chuyện, chứ kiểu kêu băng đảng kiểu đó thì không được rồi.

Cao Thái Sơn:  Bây giờ muốn thì lên trên nhà cũng được, em nói đây là một cách nghiêm túc, đàng hoàng.

Anh Hai: Còn một chuyện là cái vụ nhà khi sáng này anh qua nói chuyện với Tâm mới phát hiện ra là nhà tất cả đều được “bớt bên anh dồn qua nhà bên em” hết chứ Dũng không có dính líu trong vụ này hết.

Cao Thái Sơn: Em thì em không nghe, muốn thì gọi Tâm ra nữa, và Sunrise ra nữa.

Anh Hai: Anh không thích.

Cao Thái Sơn: Em không thích cái kiểu nhắn tin rồi dọa nạt em, em không thích cái kiểu ấy, thích thì em kêu cả Sunrise ra nữa.

Anh Hai: Ok có gì mai tính, giờ tối rồi.

Cao Thái Sơn: Ngày mai qua nhà em nói chuyện.

Anh Hai: Để ngày mai anh cho biết.

Cao Thái Sơn: Bảo Thuận đừng bao giờ mà doạ em bằng những cái trò tin nhắn kia nhá, em nói trước, muốn vui vẻ em vui vẻ, và em nói chuyện với anh từ sáng nay rất vui vẻ, còn đừng doạ nạt em cái kiểu ấy.

Anh Hai: Nhưng tại sao lại kêu băng đảng? Kêu tới khách sạn hăm dọa là sao?

Cao Thái Sơn: Anh hỏi Thuận muốn tung lên mạng tất cả những cái gì? muốn tung cái gì, anh hỏi tất cả những tin nhắn em đã lưu lại đây, và thích thì em đưa ra công an luôn. Thích khủng bố em chứ gì?

Anh Hai: Có gì ra công an nói chuyện thì tốt hơn, nhưng nếu em thật lòng sao em kêu băng đảng ra hù dọa?

Cao Thái Sơn: Chẳng ai hù doạ, bây giờ muốn đập em chết phải không? Anh hỏi Thuận muốn đập em chết phải không? Ngày mai nếu anh OK, em sẽ gọi cả Sunrise ra nữa nói chuyện.

Anh Hai: Khi anh ở quán rượu anh thấy Đức vào ngồi trước, rồi khi Đức ra ngoài quầy đứng chung với 2 đứa băng đảng.

Cao Thái Sơn: Anh bảo Thuận chấm dứt ngay cái trò gọi điện cho những người có số điện thoại trong máy của em, tất cả những người ấy đã gọi lại em, Thuận thích bôi nhọ thích làm nhục người khác em sẽ cho bôi nhọ và làm nhục luôn, em không muốn điều ấy, thế thôi, đó là trò trẻ con, đừng có làm cái trò ấy nữa.

Anh Hai: Thì ok, nếu muốn gì ra công an nói chuyện cho dễ, chứ em đừng có mà kêu Đức rồi kêu băng đảng.

Cao Thái Sơn: Ở đây không có băng đảng gì hết.

Anh Hai: Có người ở khách sạn làm chứng. Khách sạn có máy quay phim đàng hoàng, Đức vô khách sạn mấy giờ đều có camera hết, anh đã nói chuyện với họ, khách sạn nói nếu anh và anh Thuận có vấn đề gi họ sẽ lấy video ra coi lại, sẽ chứng minh, anh cũng đã báo với bảo vệ khách sạn, thành ra bắt đầu từ giờ trở đi.

Cao Thái Sơn: Bảo Thuận cứ đăng hình lên đi, muốn đăng cái gì lên cũng được.

Anh Hai: Nếu tụi anh có vấn đề gì là Đức sẽ bị dính vô đó. Anh đã về đã báo với công an rồi.

Cao Thái Sơn: Em nói luôn này, nếu Thuận thích gọi cho Kiwi Ngô Mai Trang để kể về cái gì ấy, thì em không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì liên quan đến người khác, chuyện của anh em thì anh em giải quyết, còn đừng xúc phạm đến mẹ em.

Anh Hai: Em nên nhớ chuyện Đức mướn băng đảng đã có trong hệ thống camera của khách sạn rồi, thành ra anh và anh Thuận có chuyện gì thì em sẽ chịu trách nhiệm.

Cao Thái Sơn: Thì đó tất cả những cái cuộc ghi âm nó đã xong hết rồi, bây giờ anh hỏi Thuận muốn đăng, muốn hại em, muốn thích gặp nhà báo muốn làm gì thì làm, đừng có để tình cảm anh em mất, thế thôi.

Anh Hai: Nếu em nói thế thì anh cũng không có ý kiến.

Cao Thái Sơn: Thì thế, muốn tất cả dừng lại thì dừng lại, còn nếu mà muốn bung bét chuyện ra thì em chơi tới cuối cùng luôn.

 Anh Hai: Em là người tạo ra trước.

Cao Thái Sơn: Em muốn dừng lại nhá, anh bảo Thuận thích đưa cả Dũng vào nữa thì...

Anh Hai: Không, Thuận chưa bao giờ nói về Dũng, Dũng cũng chưa nói gì về vụ Sunrise City, chính anh là người sáng nay qua nói chuyện với Tâm.

Cao Thái Sơn: Bây giờ muốn bôi nhọ nhau, em sẽ làm cho kiểu bôi nhọ luôn.

Ẩn Danh: Rồi, chơi tới cùng luôn.

Anh Hai: Ok thì em muốn làm vậy thì vậy đi.

Theo đó, giọng nam giống Cao Thái Sơn đã đề nghị làm rõ mọi chuyện với phía Adam. Thậm chí, khác hẳn với tuyên bố người quản lý cũ không hề dính dáng gì đến scandal này, trong đoạn ghi âm, Cao Thái Sơn đã nhắc đến Dũng (tên quản lý cũ) và yêu cầu đối chất cùng với anh ấy. Giọng của Cao Thái Sơn trong file ghi âm này khá gay gắt và căng thẳng. Anh tuyên bố không hề sợ bất kì điều gì mà phía Adam đưa ra tiếp theo và sẽ nhờ đến công an để can thiệp mọi chuyện. Riêng người đối thoại với anh trong cuộc gọi này vẫn luôn tìm cách "nhử" Cao Thái Sơn nói về vụ kêu côn đồ đến khách sạn để dọa nạt Adam và bạn bè. Cao Thái Sơn vẫn một mực phủ định trong suốt cuộc gọi.


Diễn biến của scandal này ngày càng phức tạp, nhiều cư dân mạng tin chắc Adam vẫn còn giữ rất nhiều bí mật của Cao Thái Sơn nên mới có những tuyên bố mạnh mẽ như vậy. Riêng Cao Thái Sơn có vẻ sau buổi gặp gỡ báo chí vẫn chưa thể ngủ yên trong những ngày này!