Xôn xao bằng chứng nợ nần của cựu người mẫu Dương Yến Ngọc

Giáo Dục, Theo 12:00 31/05/2012

Hai tờ giấy liên quan đến nợ nần do chính tay người mẫu Dương Yến Ngọc viết và ký tên, với số tiền lên đến 125 triệu đồng…

Mới đây hai tờ giấy liên quan đến chuyện nợ nần, bằng chính nét bút của người mẫu Dương Yến Ngọc bị công khai. Người mẫu này vốn được chú ý trong showbiz Việt với câu nói "rất sang" học theo huấn luyện viên CLB bóng đá Manchester United, Alex Ferguson: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Khoác trên người những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền tại các buổi tiệc xa hoa, thế nhưng xem ra việc trả khoản nợ hơn trăm triệu đối với người mẫu này là cả một vấn đề? 



Tờ giấy do chính tay người mẫu Dương Yến Ngọc viết, xác nhận có nhận của ông Bùi Thanh Lâm số tiền đặt cọc 125 triệu đồng cho việc bán chiếc xe Captiva, kèm theo lời cam kết "Nếu tôi không bán, tôi sẽ hoàn lại số tiền cọc cho anh Lâm". 


Theo lời ông Bùi Thanh Lâm, người tố Dương Yến Ngọc nợ dây dưa mình số tiền 125 triệu từ tháng 7/2010 cho đến nay: “Năm 2010, thông qua một người bạn, tôi có biết người mẫu Dương Yến Ngọc rao bán chiếc ôtô Captiva, biển số 50 Z - 4659, với giá 300 triệu đồng. Tôi đã gặp, trao đổi việc mua bán với Dương Yến Ngọc và có trao cho cô này số tiền 125 triệu đồng, gọi là tiền đặt cọc. Cô ấy tự tay viết giấy biên nhận đã nhận số tiền cọc 125 triệu đồng, cũng như ghi rõ lời hứa trong vòng 5 tháng sẽ giao xe, nếu không sẽ trả lại cho tôi số tiền cọc đã nhận”.

Ông Lâm tiếp: “Tôi chờ mãi nhưng chẳng thấy xe đâu. Dương Yến Ngọc cũng không hề trả lại cho tôi số tiền đặt cọc 125 triệu như đã hứa. Gần 2 năm đã trôi qua, tôi đã nhiều lần kiên nhẫn  tìm gặp Dương Yến Ngọc để đòi lại tiền nhưng cô ấy cố tình lảng tránh”.



Người đàn ông này nói trong bức xúc: “Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại cho Dương Yến Ngọc, nói chuyện phải quấy nhưng họa hoằn lắm cô ấy mới chịu nghe máy. Có thời gian, cô ấy đột ngột đổi số điện thoại, tôi phải vất vả lắm mới tìm ra số mới. Không ít lần, Dương Yến Ngọc phủ nhận một cách ngang ngược là cô ấy không biết gì về món nợ đó”!


“Một lần, nghe tin Dương Yến Ngọc tham gia một sự kiện tại nhà hàng White Palace (TP.HCM – PV), tôi đã tìm tới. Biết tôi đứng chờ ngoài cửa, cô ấy đã leo lên xe ôtô của ai đó để ra về, nhằm trốn tránh tôi” - Ông Lâm nói về nỗi khổ khi chơi trò “cúp bắt” với người mẫu Dương Yến Ngọc suốt một thời gian dài.

Ông Lâm cho biết: "Tôi đã gửi đơn tố cáo sự “chây lỳ” nợ nần của người mẫu Dương Yến Ngọc đến công an phường, nơi cô ấy cư ngụ. Nhiều lần công an đã gửi giấy triệu tập cho Dương Yến Ngọc nhưng cô ấy đã tìm cách thoái thác, không chịu có mặt để giải quyết sự việc".


Cũng theo lời ông Lâm, cách đây không lâu, ông đã dùng áp lực, buộc người mẫu Dương Yến Ngọc phải gặp mặt để nói chuyện nợ nần tại một quán cà phê. Sau một hồi chối bỏ món nợ 125 triệu đồng, Dương Yến Ngọc đã chịu viết tờ giấy hẹn, cam kết sẽ... trả góp dần món nợ cho ông Lâm. Tờ giấy với những dòng chữ do chính tay Dương Yến Ngọc viết, có đoạn: “Hôm nay ngày 7/4/2012, tôi tên Dương Yến Ngọc, sẽ trả cho anh Lâm: 3 tháng em sẽ trả 40 triệu (trong vòng 6 tháng em sẽ trả đủ số tiền 100 triệu đồng). Số CMND: 023068302. Địa chỉ: ..." Dưới cùng tờ giấy có chữ ký xác nhận của Dương Yến Ngọc.

Tờ giấy hẹn ngày trả "góp" dần món nợ do người mẫu Dương Yến Ngọc viết, có chữ ký xác nhận của cô.

Sau khi xem rõ hai tờ giấy viết tay, liên quan đến số nợ của Dương Yến Ngọc, khi đặt câu hỏi về sự chênh lệch giữa hai con số 125 triệu và 100 triệu, ông Lâm sửng sốt: “Hôm nay tôi mới để ý. Hôm gặp Dương Yến Ngọc, tôi đi cùng với người em trai. Nghe cô ấy chối phăng chuyện nợ nần, tôi rất tức giận, bỏ ra ngoài và để người em làm việc với cô ấy. Tôi ra ngoài như vậy là nhằm tránh xảy ra chuyện không hay, vì tôi biết tính mình rất nóng nảy. Không có mặt tôi, cô ấy đã viết giấy hẹn sẽ trả cho tôi 100 triệu, thay vì là 125 triệu".

"Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cầu Dương Yến Ngọc trả đầy đủ cho tôi số tiền 125 triệu mà cô ấy đã nhận, không thiếu một xu!” - ông Lâm quả quyết.

Ông Lâm cho biết thêm: “Tôi cũng đã tìm đến nhà chồng cũ (đã li dị) của Dương Yến Ngọc nhưng được trả lời là không chịu trách nhiệm về nợ nần của cô này nữa. Họ cũng nói đã nhiều lần phải trả nợ cho Dương Yến Ngọc rồi…” (?)

Ngay lập tức Dương Yến Ngọc đã lên trên Facebook của mình để phản pháo về lùm xùm này.


Và sau đó, chị ấy còn viết cả "tâm thư" như trả lời cho mọi người về những bằng chứng nợ nần của mình.



"Gửi bức tâm thư đến các anh chị phóng viên và bạn đọc xa gần, sáng nay đọc một bài báo viết về mình, tôi thật sự sốc và thấy buồn khi mối quan hệ giữa con người với con người lại bị đối xử tệ đến như vậy. Sự thật của câu chuyện là ở đây và tôi muốn mọi chuyện sẽ dừng ở đây, đừng đánh mất danh dự của người khác nữa, ai cũng có danh dự và cha mẹ, tôi không muốn mình mang tội bất hiếu. Đúng là cách đây 2 năm tôi có thỏa thuận việc mua bán xe với Anh Lâm, nhưng sau đó tôi không bán nữa, sau đó hai vợ chồng li dị, có quá nhiều chuyện đau buồn đến với tôi tại thời điểm đó, đã dẫn đến việc tôi bị trầm cảm nặng phải điều trị mất 6 tháng trời, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất và bi kịch nhất mà tôi phải trả qua. Không ai ở bên cạnh tôi lúc đó chỉ có con gái tôi mà thôi, con tôi đã tiếp cho tôi sức mạnh và sự Kiên cường để sống dậy , để làm lại từ đầu, sau đó tôi có gặp Anh Lâm để thỏa thuận việc trả tiền cho anh ấy và bắt đầu tháng 6/2012 tôi sẽ trả. Nhưng không hiểu vì lý do gì giấy tờ đó xuất hiện trên mạng. Mong mọi người hãy hiểu, tôi không muốn nói gì nữa hết, bi kịch sẽ chồng chất bi kịch. Trời biết, đất biết, lương tâm sẽ biết".


Được biết, Dương Yến Ngọc sẽ mở buổi gặp gỡ báo chí vào ngày mai để nói rõ về sự việc này. Ngoài ra, chị ấy không muốn đưa ra thêm bất kì bình luận nào khác ngoài bức "tâm thư".