"Túm được" 4 hotboys 2AM tại chợ đêm

Trang Thùy, Theo 00:01 21/05/2011

Cả nhóm vừa "xả xì trét" ở Malaysia đấy.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á mang tên “DIGILIVE K-Pop: 2AM”, các chàng trai 2AM đã đến Kuala Lumpur, Malaysia vào đêm ngày 18/4/2011. Một nhóm rất đông khán giả hâm mộ thuộc fan club của 2AM đã tập trung ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur chào đón thần tượng của mình.

Vào đêm đầu tiên rảnh rỗi tại Kuala Lumpur, cả nhóm đã rủ nhau đi chơi, thưởng thức hương vị cuộc sống về đêm tại đây. Họ đã đến địa điểm du lịch nổi tiếng Central Market, nơi thu hút khách du lịch lớn nhất của  Kuala Lumpur.




Seulong đã thử một bộ trang phục nam giới truyền thống Mã Lai gọi là Baju Melayu
và khán giả cũng phải “gật gù” nhìn anh chàng diện xà rông trông rất ổn.

Sau đó, cả 4 đã cố gắng thể hiện tài họa sỹ của mình bằng cách trang trí và tô màu những bức tranh nhỏ. Các chàng trai được đưa ra 4 chủ đề khác nhau để hoàn thành việc tô màu cho bức tranh. Chang Min gọi bức tranh của mình là Gangsta Turtle (Ninja Rùa). Nhưng nhiều người nhận xét trông anh vẽ rùa mà cứ như một con cá.







Đến điểm dừng kế tiếp, họ muốn thưởng thức hương vị thức ăn, thức uống được yêu thích của Malaysia và dừng lại ở nhà hàng Mamak, loại nhà hàng có rất nhiều tại Malaysia, phục vụ thức ăn nóng, đồ uống 24 giờ trong một ngày. Seulong đang pha chế teh tarik (kết hợp của trà và sữa đặc). Món đồ uống này rất nóng nên anh phải đổ qua đổ lại để cho nó chóng nguội. Thực ra teh tarik phải uống thật nóng mới ngon.






Mọi người còn lại cố gắng sáng chế ra món cho riêng mình,
có thể thấy khuôn mặt của họ chuyển sang màu đỏ do nước uống quá nóng.

Tiếp theo sau là đến thời điểm yêu thích của Chang Min: nấu ăn. Như rất nhiều fan đều biết, Chang Min là “anh nuôi” của cả nhóm. Các chàng trai chăm chú xem đầu bếp Chang Min chế biến món roti canai (kiểu như dạng bánh xếp, nhân đậu lăng ướp cà ri).
 





Có lẽ anh chàng Chang Min chế ngay ra một phiên bản roti canai riêng của mình theo kiểu Hàn Quốc

Sau đó họ tiếp tục tham quan thành phố trong đêm. Ai cũng phải công nhận 2AM rất yêu thích văn hóa bản địa. Cùng ngắm thêm những bức ảnh đáng yêu của 2AM nhé.