Trúc Diễm nghịch với khuôn mặt của mình

Thùy Linh, Ảnh: Vivian, Theo 00:00 27/12/2010

Vừa ngắm bộ ảnh "emoticon" và vừa lắng nghe những lời cô ấy chia sẻ nhé!!! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nhìn lại, có lẽ năm qua là một năm khá ầm ĩ với cô nàng hoa hậu xinh đẹp này. Lấn sân sang phim ảnh trong dự án phim tết 2010 Nhật ký Bạch Tuyết, tung ra tự truyện và cuối cùng là Album đầu tiên - Đơn giản như một lời chào sân với âm nhạc.

Thế nhưng, mọi chuyện với cô nàng dường như chỉ bắt đầu, với "vụ án" diễn ra trong Album vàng tháng 11 và lời nhận xét thẳng thắn của nhạc sĩ Trần Tiến. Sẽ không ai "nhai đi nhai lại" câu chuyện đó như thế nào, nhưng điều cần nhấn mạnh ở đây chính là một sự đam mê đang "bùng cháy" trong lòng cô nàng hoa hậu đam mê âm nhạc đến "kinh khủng".





Đã có lần, Trúc Diễm chia sẻ thẳng thắn với chúng tớ: "Sau lời nói nhận xét đó Trúc Diễm buồn kinh khủng, đau kinh khủng. Và điều buồn nhất chính là Trúc Diễm hiểu được, lời nói kia xuất phát từ tấm lòng chân thành và thẳng thắn, chứ không phải vì một lý do nào khác. Chính vì thế, Diễm sẽ không từ bỏ đam mê, nhưng chắc chắn hứa với mọi người, Trúc Diễm sẽ rèn luyện mỗi ngày, siêng năng mỗi ngày. Và 2011 sẽ là một Trúc Diễm với những sản phẩm âm nhạc thật khác."


Vẫn dũng cảm thực hiện đam mê, và vươn lên mỗi ngày...

Vậy thì, tại sao chúng ta không cho Trúc Diễm thời gian để biến lời hứa ấy trở thành sự thật? Có quá nhiều lời nhận xét từ phía khán giả, và Trúc Diễm "thú nhận" rằng cô nàng đã đọc hết không chừa lại một comment nào. Nhưng, với tất cả dũng cảm của mình, Trúc Diễm vẫn đi tiếp đam mê, và miệt mài thực hiện điều đó với lịch luyện thanh, vũ đạo hằng ngày.

Mới gặp Trúc Diễm trong một buổi chạy chương trình, trò chuyện với chúng tớ, Trúc Diễm vẫn tươi tắn "khoe": "Noel vừa qua Trúc Diễm cũng có lịch diễn để gặp gỡ mọi người, vui lắm! Năm nay tết chắc hẳn cũng bận rộn, Diễm cực kì thích không khí khi tết về, nhẹ nhàng nhưng vẫn sôi động và cuồng nhiệt. Chắc chắn, tết năm nay Diễm sẽ đi cầu bình an, và cầu nguyện cho những dự án trong năm mới của Diễm nữa!" Trúc Diễm là thế, lạc quan và luôn hướng về phía trước!

Liệu rằng có nên đừng bảo Trúc Diễm từ bỏ ước mơ? Và thay vào đó là chờ đợi một điều gì đó từ những gì cô nàng đã hứa?

Câu trả lời từ phía các bạn, phải không?


Cảm xúc dẫu là tức giận...


Vui tươi




Nghịch ngợm...




Hay sao chăng nữa, thì đam mê vẫn "sống" trong cô nàng này thật mạnh mẽ!