Thực hư chuyện Leeteuk “lạnh nhạt” với fan Nhật

Tiểu Long Hà, Theo 00:01 12/01/2012

Những người hâm mộ tới sân bay đón anh chàng lại được đề nghị hãy quay về nhà!

Cộng đồng E.L.F (fan của Super Junior) gần đây đang “lăn tăn” vì sự việc nhiều fan Nhật Bản bị yêu cầu rời khỏi sân bay khi họ tới chào đón trưởng nhóm Leeteuk. Một số ý kiến cho rằng đó là do anh chàng này lạnh nhạt, không thèm ngó ngàng tới fan của xứ phù tang. Vậy thực hư câu chuyện là như thế nào?



Vào ngày 10/1, Leeteuk đã đáp chuyến bay tới Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, vì một số lý do bất khả kháng, anh ấy đã không thể gặp gỡ với người hâm mộ đứng chờ hàng tiếng đồng hồ tại Sân bay quốc tế Kansai. Theo thông tin từ một vị đại diện của công ty SM Entertainment: “Khi Leeteuk đặt chân xuống sân bay, trời đã quá khuya, e rằng nếu fan cứ tiếp tục đợi, khi trở về thì các phương tiện giao thông công cộng đã ngừng chạy mất rồi. Do vậy, chúng tôi đã khuyên họ nên về nhà. Hoàn toàn không có chuyện Leeteuk “làm lơ” fan của anh ấy.”



Ngày 11/1, Leeteuk làm sáng tỏ thêm trên Twitter của mình: “Mất khá nhiều thời gian tôi mới hoàn thành thủ tục để rời khỏi sân bay. Aigoo~ Các nhân viên tại sân bay lo lắng sẽ có tai nạn xảy ra nếu các bạn về nhà trễ, do vậy họ đã đề nghị mọi người rời khỏi đó. Tôi rất buồn khi không được trông thấy gương mặt của các bạn. Nhưng không sao, chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau thôi.”


Tin nhắn giải thích của Leeteuk

Thực chất, anh chàng rất yêu quý và luôn muốn gặp gỡ người hâm mộ. Mỗi món quà mà họ tặng, Leeteuk đều rất nâng niu và trân trọng. Thậm chí, mẹ của anh chàng cũng đã từng rơi nước mắt vì tấm lòng của một E.L.F Nga. Leeteuk cho biết: “Quả cầu thủy tinh đã bị vỡ khi fan này tự tay mang nó từ Nga tới tặng cho tôi… Mẹ tôi đã rất cảm động vì những nỗ lực ngăn không cho nước tràn vào món quà. Bản thân tôi rất biết ơn và cảm kích tình cảm họ dành cho mình. Nó thật tuyệt vời và vĩ đại”.


Món quà từ một E.L.F Nga