Thư Kỳ khẳng định sẽ xin tinh trùng để sinh con

Cách Cách (TH), Theo 09:00 14/08/2011

Cô tâm sự, nếu không tìm được, cô sẵn sàng đến ngân hàng tinh trùng tại bệnh viện để được cấy phôi sinh con và làm bà mẹ “đơn thân”.

Ngày 11/8 vừa rồi, Thư Kỳ đã có mặt trong một sự kiện quảng bá bảo vệ môi trường với chủ đề Chăm sóc trái đất. Trong sự kiện này khi được giao lưu với các em nhỏ, nữ diễn viên Đài Loan bày tỏ bản thân cô cũng rất thích trẻ em và hạnh phúc khi nghĩ về một gia đình với các em bé xinh xắn. Bạn bè của cô nhiều người cũng đã lập gia đình và có con.




Thư Kỳ muốn có con nhưng có thể không cần chồng.

Tuy nhiên, cho đến giờ, cô vẫn chưa tìm được đối tượng để có con và kết hôn. Cô tâm sự, nếu không tìm được, cô sẵn sàng đến ngân hàng tinh trùng tại bệnh viện để được cấy phôi sinh con và làm bà mẹ “đơn thân”.

Khi nhiều ký giả cho rằng đây chỉ là lời nói đùa quá táo bạo, Thư Kỳ cười: “Tôi cũng ngại lắm chứ khi nói chuyện như thế này. Nhưng quả thật nhé, so sánh với việc phải cố gắng kết hôn dù không yêu chỉ để có tiếng gái có chồng có con, tôi thích việc tự do tự tại hơn. Tôi cũng muốn được làm mẹ và nếu không có người đàn ông phù hợp với mình, tôi sẽ vẫn muốn có con. Đó là điều bình thường thôi”.



Nói về mẫu người đàn ông lý tưởng đang đi tìm, Thư Kỳ tâm sự: “Trước đây, tôi xây dựng mẫu hình lý tưởng lắm. Phải giàu có, có dung mạo, yêu thương tôi, nhưng giờ tôi lại nghĩ khác. Khi duyên đến tôi sẽ gặp và thấy đó là người đàn ông thuộc về mình. Có lẽ duyên của tôi chưa đến. Người ta nói tôi đa tình. Đúng vậy, tôi cũng đã trải qua không dưới cả chục mối tình vắt vai rồi và đều trắng tay.”