Thanh Thảo viết status dài trách Ngô Kiến Huy

Liv, Theo Trí Thức Trẻ 18:26 09/11/2012

Chị khá bức xúc khi chuyện xưa của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh được nhắc lại trên báo chí.

Sau một thời gian im ắng, hôm nay, Thanh Thảo bất ngờ viết một status khá dài lên trang cá nhân của mình với nội dung về Ngô Kiến Huy, Thụy Anh và bé Jackie. Nữ ca sĩ tỏ thái độ không vui khi các báo liên tiếp nhắc đến Ngô Kiến Huy trong các bài viết về chị và bé Jackie, đồng thời khá bức xúc khi bị nghe những nguồn tin không tốt về em gái Thụy Anh

Thanh Thảo viết status dài trách Ngô Kiến Huy 1

Thanh Thảo viết status dài trách Ngô Kiến Huy 2

Ngoài ra, Thanh Thảo cũng chia sẻ rằng bé Jackie đến nay đã một tuổi nhưng vẫn chưa nhận được bất kì sự quan tâm nào từ Ngô Kiến Huy và gia đình anh. 

Thanh Thảo viết status dài trách Ngô Kiến Huy 3
Thanh Thảo viết status dài trách Ngô Kiến Huy 4
Status khá dài của Thanh Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Các bạn thân mến, chẳng phải tôi hận thù hay ghét bỏ gì NKH mà không thích các tiêu đề có nhắc đến tên đó, bởi thực tế là trong đầu tôi chẳng còn chút suy nghĩ nào hay là muốn nhắc đến nữa thế thôi. Tôi cũng đã từng rất thương đứa học trò này, và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ nó lại lợi dụng tình cảm của gia đình tôi rồi sau đó còn vu lên là bị chuốc say và hãm hại. 

Trong chuyến lưu diễn miền Tây cho báo SGTT đó, còn có rất nhiều ca sĩ tham gia làm chứng, chẳng có chầu nhậu nào diễn ra thì làm sao mà say? Với em gái tôi thì 1 giọt rượu cũng chưa từng uống bao năm nay, ai chuốc được NKH say? Đây chỉ là cái cớ để dẫn dụ những khán giả nhẹ dạ, cả tin vào gương mặt baby hiền lành đó rồi đổ tội cho người phụ nữ đã không ngại “vượt cạn một mình” mà sinh ra một thiên thần nhỏ. Có con với NKH thì sẽ thêm lộc, thêm của, hay hãnh diện hơn chăng mà phải “gài bẫy” như miệng của bà cụ thân sinh ra NKH? Tôi nghĩ em tôi chẳng đáng để hy sinh tương lai của mình như thế! Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có quyền tự nguyện đến với nhau, người chị như tôi cũng không thể xen vào. Chỉ được một cái quyền là đứng ra dàn xếp cho ổn thỏa tránh gây ảnh hưởng đến tương lai con trẻ sau này mà thôi. Và tôi cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. 

Nhưng lực bất tòng tâm khi gặp phải một đứa trẻ con đang học làm người lớn, còn thiếu hiểu biết và suy nghĩ nông cạn nên đã có những hành vi làm tổn thương đến danh dự của người khác. Tôi đứng ra bênh vực em mình còn bị “ném đá lây” một cách vô cớ cứ như tôi là người “phát pháo” công khai chuyện này vậy. Tôi bảo vệ gia đình tôi không hết, điên đâu mà tự tạo ra scandal, con người khác con thú vì có tính người, không bao giờ hãm hại gia đình, người thân. 

Người ta bảo rằng “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng lại có người cha lên mặt báo kể lể chuyện xét nghiệm máu huyết của con mình. Dĩ nhiên ai cũng có quyền đòi hỏi xét nghiệm nhưng chỉ là chuyện trong nhà với nhau, sao tàn nhẫn với hành vi đó để rồi sau này con trai lớn lên, vô tình đọc phải thì sẽ nghĩ gì về “cha đẻ” của bé? Chỉ vì bảo vệ tên tuổi của bản thân mình mà đổ tội cho phụ nữ và tàn nhẫn với con trẻ, tôi tin Tổ nghiệp chẳng bao giờ đãi cho những người không có đạo đức. 

Cho đến hôm nay, bé đã gần 1 tuổi, nhưng gia đình NKH và bản thân chưa từng có 1 câu thăm hỏi, chứ nghĩ đến chuyện chu cấp hay trách nhiệm như những phát biểu trên báo chí. Tôi cũng chưa từng thấy những dạng người “máu lạnh” như thế. 

Gia đình sẽ phải nghĩ ra cách giải thích cho bé khi bé bắt đầu tìm hiểu sự thật và tôn trọng quyết định của bé sau này có nhận lại người cha này hay không. Nhưng tốt nhất là trên truyền thông chúng ta không nên liên tiếp giật tiêu đề và nhắc đến “con trai NKH” nữa làm gì. Làm cha được ngày nào đâu mà chúng ta phải cố nhắc đến, càng nhắc nhiều càng gây khó chịu cho gia đình và khơi dậy những chuyện không vui. Chưa kể sau này bé lớn lên search lại google cũng rất dễ hiểu được chuyện không hay lúc bé. Mong mọi chuyện dừng lại ở đây, NKH sẽ bị trả giá bằng chính lương tâm của mình và dĩ nhiên chẳng có một tư cách gì để được gọi là “cha”. Bé sẽ lớn lên trong sự yêu thương của mọi người trong gia đình, mẹ của bé cũng sẽ tìm được một tấm chồng tốt để làm cha của bé. Công sinh không bằng công dưỡng, và bé chỉ biết có người nào yêu thương và chăm sóc bé mà thôi. 

Vẻ đáng yêu của bé chính là niềm tin, là niềm hạnh phúc của người mẹ trẻ để có thể vượt qua mọi định kiến của xã hội. Bé là tất cả của chúng tôi, và là thiên thần nhỏ rất đáng yêu. Trên hết, bé chính là báu vật mà Trời ban cho gia đình chúng tôi. Chỉ cần như thế là đủ.