Thanh Thảo dịu dàng giữa trời xanh

Thùy Linh, Theo 00:03 05/10/2010

Chị ấy hình như cứ trẻ mãi hay sao ấy!!! <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Đến tận bây giờ, không ai lạ lẫm gì với một "tắc kè hoa" Thanh Thảo trong từng khung hình và hình tượng. Luôn bám sát dòng nhạc "lên ngôi" trở thành thời thượng ở từng giai đoạn, Thanh Thảo là một trong số ít các ca sĩ biến hóa mà không tạo ra một phản ứng ngược nào quá mạnh mẽ. Từng tomboy cực kì với "Búp bê con trai", từng dịu dàng tha thướt ở Album "Thảo" hay xa hơn một chút là "quậy tưng bừng" trong hit Đêm không sao với Đinh Tiến Đạt. Đến giờ, Thanh Thảo vẫn biến hóa mình như thế, và cô ấy đã làm khán giả quên béng đi mất là "Thanh Thảo giờ đây đã là đàn chị", vì Thảo vẫn trẻ trung, vẫn sôi nổi, và vẫn "xì tin" được.




 
Thanh Thảo là một ca sĩ thông minh - thông minh thừa sức để tạo ra một hình tượng riêng cho mình, nhưng cái hay của Thanh Thảo là biết vận dụng cái thông minh đó của mình để "phục vụ hoàn toàn" cho khán giả. Khán giả thích thế nào thì biến hóa thế đó! Thế nên, nếu chọn một nữ ca sĩ chịu thay đổi mình liên tục để "bám sát" theo nhịp đập thị trường, thì đó chính là Thanh Thảo chứ không ai khác!!!
 
Bây giờ, hãy bỏ qua một Thanh Thảo tomboy, bỏ qua một Thanh Thảo trong đầm dài tha thướt, mà làm quen với một Thanh Thảo vừa "nhắng nhít" lại vừa dịu dàng nhé!!!
 







Này thì dịu dàng...





Này thì "nhắng nhít"



Này thì suy tư...
 
Stylist: Nguyễn Thiện KHiêm
Photo : Quốc Huy
Makeup : Hạ My
Costumes : Unique