Táo quân bàn chuyện Mr.Đàm mất nhẫn 4 tỷ, Quỳnh Nga chưa "lập trình trái tim" Khánh Phương

Đất việt, Cẩm nang mua sắm & HHT, Theo 13:00 02/02/2010

Chuyện mất nhẫn kim cương trị giá gần bốn tỷ đồng của Ðàm Vĩnh Hưng được đưa vào chương trình Táo quân năm 2009. Nhận được thông tin này, Mr Ðàm cho rằng, nếu lấy việc riêng của anh ra để chọc cười thì đó mới là chuyện nực cười.

 1. Ðàm Vĩnh Hưng phản hồi chương trình Táo quân

Câu chuyện mất nhẫn kim cương trị giá gần bốn tỷ đồng của Ðàm Vĩnh Hưng được đưa vào chương trình Táo quân năm 2009. Nhận được thông tin này, Mr Ðàm cho rằng, nếu lấy việc riêng của anh ra để chọc cười thì đó mới là chuyện nực cười.

Theo Mr Ðàm, công việc sáng tác là quyền riêng của mỗi người, tuy nhiên nếu người viết biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì sẽ có cách xử lý thấu đáo hơn. Ðàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, nếu coi sự việc của anh như một sự chọc cười thì anh không có gì phải nể nang nữa. Tuy nhiên, nếu đây là sự việc được nêu ra như một sự tổng kết thì anh im lặng.



Táo quân là chương trình hài Gặp nhau cuối năm, phát sóng vào đêm 30 tết được khán giả cả nước mong đợi. Bởi thông qua chương trình này những sự kiện nóng của xã hội sẽ được tái hiện lại dưới góc nhìn châm biếm, đả kích. Câu chuyện mất nhẫn trị giá tiền tỷ được đưa vào để điểm sự kiện nổi bật trong năm và không nêu rõ tên ca sĩ. Nhưng không khó để khán giả nhận ra đây là câu chuyện của Mr Ðàm.

Liên hệ trở lại với ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, anh cho biết đang tiếp tục theo đuổi vụ việc để truy tìm thủ phạm. Cũng theo thông tin từ Mr Ðàm, công an đang điều tra và anh chỉ biết chờ nhưng anh sẽ làm đến cùng không dừng lại như lần trước.

Sự việc xảy ra hồi tháng 8/2009, khi Ðàm Vĩnh Hưng tổ chức live show Người tình tại Hà Nội. Vào thời điểm đó, dư luận cho rằng ca sĩ này đang tạo scandal để gây sự chú ý dư luận. Tuy nhiên, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng cho rằng mình đã thừa sự nổi tiếng và không cần dùng đến chiêu này. Hơn nữa, nếu coi đó là việc “khoe của” thì Ðàm Vĩnh Hưng cũng không thiếu suy nghĩ tới mức tự biến mình và người thân trở thành những người bị đe dọa.

2. Nga vẫn chưa "lập trình" một trái tim nào khác


Hiện tại, Quỳnh NgaKhánh Phương đang trở thành cặp đôi ăn ý của làng nhạc Việt. Hai người rất hợp nhau ở khâu chọn bài hát và cách thể hiện ý tưởng của mỗi sáng tác.



Sự kết hợp giữa NgaKhánh Phương rất ngẫu nhiên và tình cờ. Nếu như Nga không diễn chung và anh Phương không ở lại sau cánh gà thì có lẽ đến giờ không có sự kết hợp nào hết. Vì thế, Nga mong rằng sự hợp tác này sẽ được chú ý cùng với những màu sắc mới của làng âm nhạc Việt Nam.

Nga nghĩ rằng các cô gái khác khi gặp Khánh Phương sẽ “rung rinh” vì ở anh có sự nồng ấm rất đàn ông. Nhưng Quỳnh Nga thì lại đang dồn sức vào công việc. Nga không muốn dính vào chuyện tình cảm lúc này.





Từng chịu cú sốc vì người yêu phản bội nhưng Nga vẫn luôn nhìn cuộc đời màu hồng vì nếu bi quan thì sẽ già nhanh lắm. Một nửa thế giới là đàn ông, nếu Nga nhìn ai cũng thấy là người xấu hết chắc sẽ không lấy được chồng mất… (Cười).

Hiện tại Nga vẫn đang tập trung cho công việc nên chưa muốn “lập trình” một trái tim nào khác. Nga còn trẻ và muốn mình có thêm nhiều thời gian để dành cho công việc hơn. Nga sẽ yêu người biết chấp nhận và hiểu được công việc của mình. Giàu có không phải là tất cả, nếu không có tình cảm thì sẽ không thể tìm được tiếngnói chung và không chia sẻ với nhau được.

Với những nhận xét: "Nga phẫu thuật thẩm mỹ nên mới đẹp thế?" thì Nga không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mình vì cứ để ý đến lời đồn thì sẽ không sống thoải mái được. Tốt nhất là nên tập cách sống chung với tin đồn thì hơn.












 3. Bật mí những nickname cực kỳ đáng yêu của cô nàng Khổng Tú Quỳnh



Khổng Tú Quỳnh sinh năm con Dê (1991) nhưng ở nhà ba mẹ hay gọi Quỳnh là Nghé. Tuy bây giờ Nghé con đã lớn, nhưng lúc nào Nghé cũng thích ngủ chung với ba mẹ và chị Hai.

Trong nhà Nghé thương nhất là mẹ, mẹ luôn quan tâm chăm sóc cô nàng từng miếng ăn giấc ngủ; có những hôm Nghé đi học về mệt quá không ăn cơm mà đi ngủ luôn thì mẹ “lên tiếng ngay” và bắt Nghé dậy ăn cơm. Vì mẹ sợ Nghé không đủ sức khoẻ để “chiến đấu” đó mà.

Cô bé Dâu Tây



Đây là nickname mà khán giả đã ưu ái ủng hộ đặt cho Khổng Tú Quỳnh ngay sau khi cô nàng trình diễn ca khúc “Tiệm bánh Dâu Tây”.

Quỳnh chia sẻ : “Quỳnh sẽ không bao giờ quên và mãi trân trọng những tình cảm của khán giả dành cho mình. Có những kỉ niệm vui như những lần họp off fanclub, các bạn đều tặng bánh kem dâu tây, trái dâu tây, v.v…đều toàn dâu tây hết, hỏi ra các bạn biết Quỳnh thích ăn dâu tây nên mua tặng Quỳnh, và vì Quỳnh là “ cô bé Dâu Tây” mà”.

“Cô bé Dâu Tây” nay đã trưởng thành hơn, phong cách “echic boi” cá tính hơn nhưng vẫn mãi là Dâu Tây trong lòng khán giả ngày nào.

Dâu Teen



Nickname trong phim “Công Chúa Teen và Ngũ hổ tướng” - bộ phim đầu tay mà Khổng Tú Quỳnh đã nhận lời mời từ hãng phim Phước Sang.

Trong phim, nhân vật Dâu Teen rất nhí nhảnh, đáng yêu và là người yêu của Hoài Linh. Bật mí thêm là Khổng Tú QuỳnhHoài Linh sẽ có cảnh “tỏ tình” cực lãng mạn trong phim đấy. Vào ngày 4/2/2010 phim chính thức chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Các bạn nhớ đón xem Dâu Teen nhé!

Quỳnh thiếu nhi





Tên này do mấy anh chị trong công ty NewGen đặt cho Khổng Tú Quỳnh. Tuy năm nay cô nàng đã 18 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn “thiếu nhi”, thích uống trà sữa trân châu, thích "tám" nữa, mấy anh chị trong công ty “chịu trận” hoài nên đặt nickname này cho cô nàng luôn.

Khổng Tú Quỳnh kể rằng có lần “cả nhà NewGen” cùng đi xem phim, cô nàng từng bị sếp Triết chọc : “Không có vé cho Quỳnh thiếu nhi đâu, tại Quỳnh còn thiếu nhi sao được vào rạp xem phim”. Nghe mà thấy tội nghiệp cho "Quỳnh thiếu nhi” các bạn nhỉ!

Quỳnh Ngô



Các bạn trong lớp đặt nickname này vì lúc ấy Khổng Tú Quỳnh cắt mái ngang, nhìn hơi ngô ngố . Nhưng các bạn ấy rất dễ thương, hay giúp đỡ Quỳnh ngố, cho mượn bút, mượn vở chép bài còn thiếu.

Một lần làm bài thi, vì tính Quỳnh ngố hay quên nên không đem theo cây viết, thế là bạn kế bên không những cho mượn mà còn tặng luôn cây bút ấy cho Quỳnh ngố nữa. Và cây viết ấy, Quỳnh ngố vẫn giữ mãi đến tận bây giờ.